Cô bé mắc bệnh động kinh buộc phải ngủ trong chuồng chó

Lê Minh ,
Chia sẻ

Cô bé Sadie Fenton Hunt người Anh mắc một dạng hiếm của bệnh động kinh bị buộc phải ngủ trong một lồng chó khổng lồ sau khi mẹ cô bé đã nộp đơn xin chính quyền địa phương một chiếc giường chuyên dụng nhưng bị từ chối.

Cô bé Sadie Fenton Hunt, 10 tuổi mắc hội chứng West, cô thường bị ngã đập đầu vào tường và đồ vật. Sadie thường xuyên không ngủ ngon và rất tỉnh táo vào ban đêm. Cô bé cần một chiếc giường đặc biệt để ngăn không bò ra ngoài và làm tổn thương chính mình vào ban đêm khi mọi người đã ngủ say.

Khi sống ở Northumberland, cô bé được chính quyền địa phương cung cấp cho một chiếc giường đặc biệt với nệm bao xung quanh để có thể ngủ an toàn vào ban đêm. Khi mẹ Sadie chuyển từ Northumberland đến Edinburgh để ở gần cha mẹ mình vào đầu năm nay, hội đồng thành phố Edinburgh cho biết họ sẽ cung cấp một chiếc ghế đặc biệt cho Sadie chứ không phải là chiếc giường tương tự như ở Northumberland, có giá 4259 USD.

Cô bé mắc bệnh động kinh buộc phải ngủ trong chuồng chó 1
Sadie Fenton Hunt, buộc phải ngủ trong chuồng chó sau khi nỗ lực xin một chiếc giường chuyên dụng của mẹ cô thất bại

Cô bé mắc bệnh động kinh buộc phải ngủ trong chuồng chó 2
Sadie mắc một dạng hiếm của bệnh động kinh, ban đêm cô bé có thể bò ra ngoài và tự làm mình tổn thương. Vì vậy cô bé cần có một chiếc giường đặc biệt ngăn không thể bò ra ngoài 

“Chúng tôi chuyển đến Edinburgh để được ở gần cha mẹ tôi để họ có thể giúp đỡ tôi chăm sóc con bé, tôi là một bà mẹ đơn thân nên mọi chuyện rất khó khăn. Nhưng tôi hoàn toàn choáng váng khi biết rằng mình không thể có chiếc giường như chúng tôi đã có”, bà Fenton, mẹ Sadie cho biết.

Bà mẹ 41 tuổi đã buộc phải cho con gái ngủ trong một cái chuồng chó khổng lồ để ngăn cô bé không bò ra ngoài vào ban đêm. Sau khi nhìn thấy bức ảnh Sadie ngủ trong chuồng chó, Hội đồng thành phố Edinburgh đã liên lạc với mẹ Sadie và cho biết họ sẽ trả tiền để cho cô bé có chiếc giường mới.

Cô bé mắc bệnh động kinh buộc phải ngủ trong chuồng chó 3
Một chiếc giường như thế này sẽ được hội đồng thành phố Edinburgh cung cấp cho Sadie

Một phát ngôn viên của Hội đồng thành phố Edinburgh cho biết: "Chúng tôi đã khẩn trương xem xét trường hợp của Sadie và đang hành động ngay lập tức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình bằng cách giúp mẹ cô xin tài trợ từ thiện để có thể mua một chiếc giường mới”.

(Theo Mirror) 

Chia sẻ