Cô bé bỏ quên chú thỏ bông ở khách sạn, và điều khó tin đã xảy ra

Anh Đào,
Chia sẻ

Khách sạn Adare Manor đã có cách xử lý gây bất ngờ khi một khách hàng nhí không may để quên chú thỏ bông lúc đi chơi cùng gia đình.

Cô bé Kate Hogan đã cùng gia đình đi nghỉ ở khách sạn tên là Adare Manor ở Ireland và để quên chú thỏ bông lại đó sau khi rời đi. Phát hiện ra điều này, quản lý khách sạn đã yêu cầu các nhân viên của mình cho thỏ con dùng các dịch vụ của khách sạn đồng thời đăng tìm chủ trên facebook.

"Tôi bị lạc mất chủ trong bữa sáng ở Adare Manor ", nhân viên khách sạn viết lời tựa cho bức ảnh chú thỏ bông được đăng trên Facebook. Và thật không ngờ rằng, status này thu hút sự chú ý nhiều hơn hẳn so với những sự kiện bình thường hay diễn ra. Vậy là họ tiếp tục quyết tâm tìm cho ra chủ nhân của chú thỏ, và cũng để thực hiện một mục đích vô cùng lớn.

khách sạn
Bức ảnh đầu tiên được đăng lên facebook để tìm lại chủ cho chú thỏ nhồi bông dễ thương bị thất lạc.

Vì không biết tên thực sự của chú thỏ là gì cho nên các nhân viên khách sạn đã gọi chú là "Bunny", kể từ đây, cậu chàng trở thành một vị khách đặc biệt. Bunny được hưởng mọi dịch vụ tối ưu của khách sạn với nhân viên phục vụ riêng. Tất nhiên, mục đích to lớn cho mỗi một hoạt động được quản lý khách sạn đăng lên trang facebook chính là quảng cáo. Hẳn rồi, làm gì có ai từ chối được sự dễ thương và ân cần của một đội ngũ nhân viên như thế này chứ?

khách sạn
Lời Bunny tâm sự khi phải ở trong phòng và xem phim một mình: "Lại phải ở lại Adare Manor tối nay rồi. Hi vọng cô chủ sẽ sớm đến đón mình vào ngày mai"

khách sạn
Thư giãn trước bữa sáng chút nào!

khách sạn
Các cô nhân viên dễ thương ở Adare đang giúp mình tìm lại gia đình. Họ thật tốt bụng quá!

khách sạn
Trà chiều ở Adare Manor. Mình cũng đang dần quen với không khí ở nơi đây rồi!

khách sạn
Đi hướng đó sẽ tới vườn hoa và hồ bơi tuyệt đẹp của Adare!

Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, người quản lý khách sạn cũng đã tìm thấy chủ nhân của Bunny. Một cô bé đã gửi những dòng bình luận vào trang facebook của khách sạn để nhận lại chú thỏ nhồi bông. 

"Xin chào tất cả những cô chú đáng yêu của khách sạn Adare Manor. Tên cháu là Kate Hogan. Cảm ơn cô chú đã chăm sóc tốt Jellycat (tên chú thỏ) của cháu. Bạn ý là người bạn nhồi bông đầu tiên của cháu từ hơn ba năm rưỡi trước. Cháu đã rất cô đơn khi đi ngủ vào đêm qua, nhưng bây giờ cháu biết bạn ấy đã có quãng thời gian tuyệt vời. Cháu rất háo hức đợi tới lúc Jellycat trở lại trong vòng tay của mình. Một lần nữa xin cảm ơn các cô chú ở Adare Manor. Gửi dùm cháu một cái ôm tới cậu ấy nhé. Kate X "

khách sạn
Dù vui mừng vì tìm thấy cô chủ, nhưng chú thỏ này vẫn có chút nhung nhớ với khách sạn: "Đây là đêm cuối được ở lại Adare Manor rồi vì cô chủ đã xuất hiện. Mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Ai cũng tốt với mình hết".

khách sạn
Đêm cuối cùng ở khách sạn, mình sẽ nhớ nơi này lắm khi trở về Adare Manor ạ!

khách sạn
Ngày mai là được về nhà rồi, tận hưởng chút không khí buổi chiều ở Adare nào!

khách sạn
Tranh thủ massage với Kate dễ thương trước khi về nào. Mặc dù rất thích ở đây nhưng chắc vẫn phải về nhà thôi!

Đúng như lời dự đoán, chiêu quảng cáo này của khách sạn đã thực sự thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Nó phát huy hiệu quả đến nỗi có rất nhiều lời bình luận tích cực như: "Đây đúng là chiêu marketing cực kỳ thông minh. Chú thỏ đã tìm được nhà còn khách sạn thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều khách hàng mới!" hay "Có thể mình sẽ chọn Adare Manor cho kỳ nghỉ tiếp theo đây!"

khách sạn
Hình ảnh cô chủ nhỏ bế thỏ Bunny trong tay khi ngày đoàn tụ đến. Chú thỏ đã có khoảng thời gian khá vui vẻ bên các nhân viên khách sạn ở đây rồi.

Nguồn: Buzzfeed
Chia sẻ