Có bạn trai làm sếp thật không phải dễ ăn dễ thở như tôi tưởng!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Biết trước thì em đã không "sập bẫy" của anh rồi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương!

Em mới vào làm việc ở công ty, sếp em là người rất trẻ và đẹp trai. Anh ấy chưa có vợ ạ, trong công ty cũng có mấy bạn gái trẻ trung nhưng anh không quan tâm ai mà lại để ý em.

Ban đầu em chỉ coi anh như một người sếp một người đồng nghiệp thôi, nhưng sau này anh ấy tấn công em liên tục, thậm chí nhờ cả đồng nghiệp giúp đỡ nữa. Thấy anh cũng chân thành nên em gật đầu yêu anh. Mọi người trong công ty cũng ủng hộ tụi em, anh đã đưa em về nhà chơi, anh ở một mình nhà riêng, ngăn nắp và sạch sẽ.

Nếu mọi việc cứ thế tốt đẹp thì chắc em đã tính chuyện cưới anh trong tương lai xa, nhưng mà chị ơi, anh ấy là người ghen tuông khủng khiếp, tính em vốn vô tư phóng khoáng và nhiều bạn bè, anh thì không muốn em vậy. Anh kiểm soát em từng li từng tí, anh bảo anh muốn yêu người cùng làm để biết được người đó đang làm công việc gì chứ làm công ty khác thì anh không kiểm soát được.

Có bạn trai làm sếp thật không phải dễ ăn dễ thở như tôi tưởng! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Facebook, Zalo của em anh thường xuyên vào xem em có chat linh tinh với ai không. Bạn bè của em, anh lấy hết số điện thoại, mỗi khi em đi chơi đâu anh gọi tùm lum hết người nọ tới người kia cho đến khi gặp được em thì thôi.

Ban đầu bạn bè em còn bảo em sướng vì được bạn trai quan tâm, nhưng sau này chúng nó cũng ngại chẳng dám rủ em đi đâu nữa. Ở bên anh suốt cả ngày rồi đến tối cũng không có không gian riêng nữa, anh cứ bắt em qua nhà anh ở mà em ngần ngại. Theo chị em có nên qua không?

Có bạn trai làm sếp thật không phải dễ ăn dễ thở như tôi tưởng! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Bạn gái thân!

Bạn đang cảm thấy thế nào? Có thấy mình giống như một chú chim đang bị nhốt trong lồng không? Chủ nhân của chú chim ấy thấy đẹp nhưng lại muốn giữ ở bên cạnh mình và kiểm soát mọi hành động từ việc chú phải hót như thế nào cho hay, làm thế nào cho đẹp và ăn theo giờ giấc nào theo ý của chủ. Bạn có muốn làm một chú chim đẹp đẽ nhưng hoàn toàn mất tự do không?

Khi yêu và chung sống cùng nhau, việc kiểm soát người khác là điều tồi tệ nhất, nó khiến cho bạn có thể ngộp thở, bị mất đi sự vui vẻ và hạnh phúc, mất đi quyền quyết định của bản thân và mất đi sự tự chủ. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy vui vì nghĩ rằng anh ấy làm như thế là yêu mình và lo lắng cho mình, nhưng chẳng có tình yêu nào tồn tại bằng việc có một người chủ ở trong đó cả.

Bây giờ anh ấy mới đang yêu bạn mà đã muốn kiểm soát cả từ chuyện đi làm cho tới chuyện đi chơi, nếu bạn lấy anh ấy, cả cuộc đời bạn sẽ không tìm thấy một từ nào gọi là "tự do" và "hạnh phúc" theo đúng nghĩa.

Yêu thực sự là họ sẽ để bạn tự do và biết cách làm cho bạn được hạnh phúc. Hãy dành thời gian nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại những gì mình thực sự ước ao và mong muốn, để rồi bạn sẽ tự quyết định lấy cuộc đời mình mà không cần phải có ai điều khiển bạn.

Hãy sáng suốt và dũng cảm lên bạn nhé!

Chia sẻ