Có bạn gái xinh đẹp thích thật nhưng nghe em trả lời mẹ tôi khi được yêu cầu rửa bát, tôi bỏ ý định cầu hôn ngay

BB,
Chia sẻ

Tôi chẳng muốn cầu hôn em nữa và có lẽ đã đến lúc tôi thực sự nghiêm túc xem xét lại việc có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không rồi.

Từ khi quen em tôi vẫn nghĩ mình may mắn. Chúng tôi gặp nhau qua một người bạn chung và có tình cảm với nhau từ đó. Em xinh xắn, giọng nói dịu dàng, còn là bác sĩ giỏi ở bệnh viện quốc tế danh tiếng. Dù biết em rất thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, không biết kiêng nể, nhưng tôi vẫn rất yêu em vì biết bản chất em là một con người tốt, vả lại chúng tôi còn có nhiều sở thích chung nữa. Duy chỉ có một chuyện mãi chúng tôi vẫn chưa thể đi đến thống nhất, đó là việc tề gia nội trợ, quán xuyến nhà cửa của em.

Em là con một trong gia đình, sống ở nước ngoài từ khi mới học cấp 3, mọi việc trong gia đình em đều có người giúp việc làm. Em chỉ lo học tập và tận hưởng cuộc sống của mình. Mọi chuyện kéo dài từ khi em còn bé cho đến bây giờ, khi em về Việt Nam làm việc, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Sống độc thân, em chẳng bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc dù rằng căn hộ em ở có khu vực bếp cực kì đẹp. Em sẽ ăn ngoài hoặc thỉnh thoảng bảo cô giúp việc nấu sẵn cho mình. Ăn xong em cũng chẳng rửa mà để đấy cho cô giúp việc làm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa cũng thế. Tất cả em đều giao cho cô giúp việc.

Có bạn gái xinh đẹp thích thật nhưng nghe em trả lời mẹ tôi khi được yêu cầu rửa bát, tôi bỏ ý định cầu hôn ngay - Ảnh 1.

Dù biết em rất thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, không biết kiêng nể, nhưng tôi vẫn rất yêu em vì biết bản chất em là một con người tốt, vả lại chúng tôi còn có nhiều sở thích chung nữa. (Ảnh: Internet)

Nhiều lần đến nhà em thấy như thế, tôi nhẹ nhàng khuyên em là phụ nữ cũng nên biết làm những việc này. Thế nhưng em chẳng bao giờ đồng ý với ý kiến của tôi và vẫn giữ nếp sống như vậy. Dù khá hoang mang nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng khi cưới em sẽ khác, lúc đấy thiêng chức của người phụ nữ sẽ thôi thúc em làm những việc này. Đến tận khi đưa em về ra mắt gia đình mình, tôi mới biết rằng mình đã lầm và có lẽ tôi chẳng thể nào thay đổi được bản tính tiểu thư đó của em.

Hôm đấy, em đến nhà tôi dùng bữa tối cùng gia đình. Không khí bữa ăn rất vui vẻ cho đến khi cả nhà dùng bữa xong, mẹ tôi bảo em mang chén bát đi rửa. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ truyền thống và kĩ tính nên mẹ vẫn quan niệm, con gái là phải biết tề gia nội trợ, ít nhất là cũng phải biết rửa chén bát, cắm nồi cơm điện. Vậy nên dù mẹ đã nghe tôi kể về quan điểm của em trong chuyện bếp núc, mẹ vẫn muốn thử con dâu tương lai bằng cách bảo em rửa bát. Thế nhưng khi mẹ tôi vừa dứt lời, em đã đáp: "Cháu đâu phải người giúp việc đâu bác. Cháu thấy nhà có cô giúp việc rồi, mình cứ để cho cô ấy rửa đi bác nhé".

Nói rồi em dọn nhanh chén bát xuống bồn rửa, để mẹ tôi ngỡ ngàng ngồi đấy. Khi em đến phòng ăn trở lại, bầu không khí nặng nề hẳn đi. Mẹ tôi cũng nhịn cho qua, vẫn niềm nở trò chuyện với em nhưng đến cuối buổi, mẹ nhẹ nhàng khuyên em: "Cháu này. Bác quý cháu mới nói thế này. Mình là phụ nữ, việc nội trợ biết cũng chẳng bao giờ thừa. Với lại khi cưới nhau rồi, đó cũng là một cách để giữ chồng đấy cháu".

Em nhìn mẹ rồi trả lời bằng giọng nói ngọt ngào mà tôi đã phải lòng nhưng lời lẽ hết sức đanh thép: "Bác ạ. Cháu thấy gia đình bác cũng không gia thế gì, con trai của bác cũng chỉ tốt nghiệp trường bình thường, còn cháu tốt nghiệp trường uy tín của thế giới đấy bác. Với lại ở nhà cháu không phải làm gì cả thì tại sao khi cưới con trai bác cháu phải làm việc nhà?".

Có bạn gái xinh đẹp thích thật nhưng nghe em trả lời mẹ tôi khi được yêu cầu rửa bát, tôi bỏ ý định cầu hôn ngay - Ảnh 2.

Em nhìn mẹ rồi trả lời bằng giọng nói ngọt ngào mà tôi đã phải lòng nhưng lời lẽ hết sức đanh thép. (Ảnh: Internet)

Bố mẹ tôi nhìn em trân trân, cả tôi cũng chẳng nói được lời nào vì quá bất ngờ. Đến nước này tôi chẳng thể bênh em được nữa. Em quá quắt, xem thường gia đình tôi đến thế là cùng. Phải chăng tôi đã quá nuông chiều em từ lúc mới yêu nên giờ đây em không xem gia đình tôi ra gì cả? Tôi chẳng muốn cầu hôn em nữa và có lẽ đã đến lúc tôi thực sự nghiêm túc xem xét lại việc có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không rồi.

Chia sẻ