BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Có 2 kiểu người dễ "ra tay" với người tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đúng là đọc những vụ án của tên Nghĩa và Kim Anh thấy đáng sợ thật. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Theo mình, có 2 loại người dễ "ra tay" với người tình...

Kính chào các anh chị,

Em xin gửi phần bình luận của mình cho tác giả berry của bài viết "Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu".

Em rất mong được đăng bài viết của mình. Mong các anh chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn nhiều.

Đúng là đọc những vụ án của tên Nghĩa và Kim Anh thấy đáng sợ thật. Nhưng thế hệ thanh niên có mấy triệu người, có rất nhiều người tốt nhưng báo chí không thể phản ánh hết. Còn cái ác đặc biệt dễ nổi cộm, dễ lên báo. Thế nên mình mong rằng bạn đừng mất niềm tin vào cuộc sống mà bỏ qua những người con trai tốt, để rồi lỡ dở đời người.

Nếu chỉ nhìn qua Nghĩa và Kim Anh thì thấy họ đều có gia thế tốt, học trường tốt, trước khi gây án không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hàng xóm, những người tiếp xúc đều cho là họ không có vấn đề gì. Thế nhưng lối sống của cả 2 đều có vấn đề. Tên Nghĩa thì sống ăn bám vào con gái, lông bông, không nghề nghiệp dù đã 26 tuổi. Còn Kim Anh thì mình được biết cặp kè với nhiều người, cặp với đại gia, ra vào nhà nghỉ nhiều lần.

Mình còn trẻ cũng không dám khuyên bạn nhiều. Nhưng mình thấy khi yêu nhau quan trọng nhất là con người của nhau. Gia thế, vẻ bề ngoài, học thức không phản ánh được điều gì. Và quan trọng là phải tìm hiểu thật kỹ người mình yêu xem có vấn đề về lối sống, nhân sinh quan hay không? Bởi nều chỉ tìm hiểu qua khó biết được bản chất thật của 1 người.

Cuộc sống có thể xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, không chỉ với bạn bè người yêu mà ngay cả người thân trong gia đình có khi cũng xảy ra xô xát lớn. Nhưng để giết người thì mình thấy có 2 loại người sau:

- Người lạnh lùng vô cảm, nhẫn tâm. Theo mình để tránh loại người này, mà đặc biệt khi bạn đang e sợ như vậy, bạn nên tìm đến những người có tấm lòng nhân ái, hiền lành để yêu. Như vậy bạn sẽ an tâm hơn. Còn để tìm dc người như vậy thì có lẽ bạn hãy quan sát xung quanh, có rất nhiều người có tấm lòng nhân ái đấy bạn à.

- Người dễ bị kích động, bị trầm uất lâu dài. Bản chất của họ không phải là người xấu nhưng trong một giây phút mất kiểmình soát, họ bị điều khiển bởi cảm xúc mà mất hết lý trí nên dễ xảy ra những hành động đáng tiếc.

Ngoài ra, những người bị trầm uất dễ cay cú đời. Nên mình nghĩ bạn hãy thử tìn hiểu những người sống vui vẻ, lạc quan, nhiều bạn bè. Họ sống cân bằng hơn những người ít bạn. Và khi có chuyện xảy ra, họ cũng dễ lấy lại thăng bằng, không có những hành động đột biến. Họ yêu đời nên đối xử với người khác cũng dễ chịu hơn. 

Nhưng quả thực nếu vốn sống của mình ít thì khó nhận ra bản chất của 1 người. Do đó, con gái như chúng mình phải trải nghiệm nhiều, tiếp xúc nhiều, hiểu biết nhiều mới mong không yêu nhầm người. Do đó, thay vì lo lắng, bạn hãy tiếp xúc nhiều hơn với con trai, với cuộc sống. Bạn đang ở trong giai đoạn ngại yêu thì đừng yêu mà hãy chỉ quan sát, học hỏi thôi. 

Dù sao đi nữa những điều phản ánh trên báo chỉ là 1 phần nhỏ tôi. Bạn có thể đọc thấy 20, 30 trường hợp như thế nhưng có đến hàng triệu người khác vẫn đang sống tốt , nên hãy vững tin bạn nhé. Chúc bạn tìmình được 1 người yêu như ý.  

Chia sẻ