Có 1 ngôi trường xanh mướt như resort nằm giữa trung tâm TP Cảng, nơi thầy trò cùng nhau nâng niu từng gốc cây, tán lá như 1 phần máu thịt

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Khi phải chặt bỏ gốc cây phượng lâu năm để đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy Trần Đức Ngọc – hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn (Cát Bi – Hải An – Hải Phòng) đã chia sẻ: “Thầy trò đều tiếc lắm nhưng vì an toàn cho học sinh nên vẫn phải làm”.

Đến với thành phố Hải Phòng, có lẽ dễ lọt vào tầm mắt nhất là những hàng phượng vĩ nối tiếp nhau, màu đỏ rập rờn trong nắng hạ toả ra bóng râm dịu mát. Có lẽ cũng bởi vậy mà người ta gọi Hải Phòng với cái tên "thành phố hoa phượng đỏ".

Với diện tích 1.561,8 km², chỉ rộng bằng khoảng ½ so với diện tích của Thủ đô Hà Nội, người ta chẳng mất quá nhiều thời gian để tham quan hết thành phố này. Thế nhưng, Hải Phòng lại là nơi có rất nhiều trường học có truyền thống lâu đời, từng sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước. Đây cũng là thành phố mà vấn đề giáo dục được các cấp chính quyền đặc quan tâm.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 1.

Với diện tích chỉ bằng 1/2 Thủ đô Hà Nội, nhưng thành phố cảng Hải Phòng lại phủ kín từng con đường bằng những bóng cây xanh.

Sau sự việc đau lòng về học sinh trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) qua đời do cây phượng bật gốc đè trúng ngày 26-5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị các địa phương, nhà trường cần quan tâm, tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo đảm an toàn trường học.

Các Sở GD&ĐT trên cả nước cần chỉ đạo ngay các nhà trường khẩn trương liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn tiến hành kiểm tra, cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Đến nay 2-6, nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đắk Lắk, Gia Lai, TP.HCM, Đà Nẵng… quyết liệt triển khai việc kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và cắt tỉa cây xanh và trong đó có thành phố Hải Phòng.

Luôn tìm giải pháp cân bằng giữa chỉ tiêu cây xanh trong trường học và việc bảo đảm an toàn cho học sinh

Việc rà soát , kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các cây xanh, nhất là cây lâu năm trong trường học là việc làm đúng đắn bởi an toàn của con người mới là điều được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, không ít trường học thay vì cắt tỉa lại đốn hạ toàn bộ cây phượng đang có, khiến sân trường trở lên trống vắng, thiếu đi những bóng cây gắn liền với tuổi học trò nói chung và đặc biệt với "thành phố hoa phượng đỏ" nói riêng.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 2.

Ngôi trường thành lập từ những năm 60 luôn có chủ trương đảm bảo chỉ tiêu cây xanh trong trường học.

Nằm giữa thành phố cảng, có 1 ngôi trường mà khi vừa bước chân vào, người ta không khỏi ấn tượng với rất nhiều bóng mát, màu xanh mướt từ từng tán cây khiến cái nắng oi ả đang gắt gỏng kia như dừng lại sau cổng trường. 

Đó là trường THPT Lê Quý Đôn.

Sân trường có diện tích khá rộng nhưng gần như ở đây cũng có bóng mát của cây xanh, những tốp học sinh đang có tiết học ngoài trời cũng đứng dưới bóng râm che khuất đi cái nắng khủng khiếp của đợt cao điểm mùa hè.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 3.

Chia sẻ về vấn đề hệ thống cây, thầy Hiệu trưởng Trần Đức Ngọc cho biết vừa qua đã có 1 cuộc rà soát kiểm tra độ an toàn của toàn bộ cây cối trong trường.

Đón tiếp chúng tôi là thầy Trần Đức Ngọc – hiệu trưởng của trường THPT Lê Quý Đôn, vị thầy giáo có nụ cười hiền hoà đã chia sẻ rất nhiều về chủ trương cân đối giữa việc đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như giữ vững được chỉ tiêu cây xanh trong trường học.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 4.

Cành phượng rực rỡ trong sân trường.

"Quan điểm đầu tiên của trường là giữ cây. Tại trường có rất nhiều cây lâu năm và cũng trồng thêm rất nhiều cây. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) thì nhà trường đã cho kiểm tra lại toàn bộ cây xanh và đặc biệt là các cây phượng. Tại trường Lê Quý Đôn có khoảng 10 cây phượng, cây già nhất cũng đã 40 tuổi, những cây nhỏ hơn thì cũng rơi vào khoảng hơn 20 năm.

Trong đó có 1 cây phượng lâu năm, ban đầu nhận thấy cây bị nghiêng và có những biểu hiện không an toàn nên nhà trường đã quyết định chặt bỏ. Cùng với đó, trường cũng tiến hành cắt tỉa bớt những tán cây để tránh nguy cơ trong mùa mưa bão sắp đến. Các cây xà cừ trường cũng đã được ra soát lại".

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 5.

Với quan điểm giữ cây, trường TPHT Lê Quý Đôn tổ chức cắt tỉa những cành cây có nguy cơ gây mất an toàn

Thầy Trần Đức Ngọc cùng trường THPT Lê Quý Đôn luôn cố gắng tìm và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường nhưng quyết giữ cây xanh, không chặt phá bừa bãi mà thay vào đó là các biện pháp đề phòng ngay từ đầu.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 6.

Tuy nhiên sẽ sẵn sàng chặt bỏ nếu cây đó có tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh trong trường.

"Trường có rất nhiều cây xà cừ, bài toán về cây xà cừ trong mùa mưa bão đã được đặt ra từ nhiều năm nay. Chính vì vậy nhà trường luôn có kiểm tra và có nhiều phương án đề phòng mỗi đợt mưa bão về.

Việc chặt bỏ cây xanh hàng loạt là hơi thái quá. Thay vào đó, có thể cắt tỉa bớt cành và đặc biệt là các chế đô bảo dưỡng cây định kỳ. Thông thường, cây xanh tại các trường học đều tự do mọc chứ không có chế độ cụ thể. Nhất là với các gốc cây lớn, phải kiểm tra thường xuyên và có biện pháp xử lý trước khi để nó xảy ra hậu quả".

Khuôn viên trường như 1 hệ sinh thái thu nhỏ, đàn bồ câu theo chân học sinh vào tận cửa lớp

Sân trường Lê Quý Đôn gây cho người ta cảm giác như bước vào một resort vậy, cây cối xanh mướt, nhưng lại được cắt tỉa cẩn thận, bên cạnh đó là nhiều chậu hoa sặc sỡ nhiều màu sắc.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 7.

Ngôi trường như 1 hệ sinh thái thu nhỏ bởi nơi đâu cũng có bóng râm phủ mát nhưng hệ thống cây trong trường lại rất quy củ.

Thế nhưng ấn tượng nhất có lẽ là tổ chim ngay dưới tán cây đối diện với cổng trường. Những tổ chim này gọn gàng và sạch sẽ, bên dưới có để sẵn nhiều thức ăn và nước uống đủ để thấy đây là tổ chim rất được quan tâm chăm sóc.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 8.

Không chỉ những cây lâu năm, nhà trường cũng trồng thêm nhiều cây mới.

 

Điều khiến chúng tôi để ý hơn cả là chim bồ câu ở đây rất rạn dĩ, chúng không sợ người lạ mà còn thản nhiên theo theo sát từng bước chân. Thầy Trần Thái Hoà chia sẻ về đàn bồ câu "mập mạp" này bằng những câu chuyện rất vui.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 9.

Tổ chim bồ câu được xây ngay giữa 2 cây xanh.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 11.

Đám chim bồ câu dạn người theo chân các em học sinh vào tận cửa lớp học.

"Bọn nó bạo lắm, cứ thấy học sinh đến là xin ăn. Có mấy em học sinh nữ còn mang cả gạo của nhà đi cho chim bồ câu của trường ăn, có khi còn theo chân học sinh đi vào tận cửa lớp, đuổi mãi cũng không chịu ra ngoài".

Những tổ chim này được đặt giữa 2 gốc cây lớn trong trường, tán cây rộng che khuất ánh nắng cho cả 1 khoảng sân trường. Nhìn kĩ dễ dàng thấy nhiều đoạn cạnh mới được cắt xuống khiến cây tuy to lớn nhưng không gây cảm giác nguy hiểm cho người đứng phía dưới.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 12.

Người thầy giản dị nhớ tuổi đời của từng gốc cây trong sân trường.

Thầy hiệu trưởng dẫn chúng tôi tham quan 1 vòng quanh sân trường, thấy nhớ rõ tuổi đời của từng gốc cây, thậm chí là những chuyện liên quan đến cây từ 8 năm về trước.

"Cách đây 8 năm do mưa bão lớn cũng đã có 1 cây xà cừ bị đổ, nhà trường nhanh chóng thuê người kéo cây lên, xử lý các phần cây không an toàn và tiếp tục "cứu cây", bây giờ cũng ra mầm rồi đấy!

Mùa hè ở đây nắng nóng vô cùng, bây giờ thầy mà chặt mất cái cây to kia thì học sinh nó trói thầy vào mất".

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 13.

Cái cách các cô cậu học trò reo hò khi thầy giáo đi qua đủ để thấy thầy trò trường THPT Lê Quý Đôn thật sự gần gũi.

Thầy Ngọc vui vẻ chia sẻ về những gốc cây lớn đang toả bóng mát cho 1 nhóm học sinh đang học tiết học ngoài trời. Khu lớp học có khá nhiều em học sinh đang trong giờ nghỉ tiết, nhìn thấy thầy đi qua nhưng vẫn tinh nghịch hò reo "Chụp em với thầy nữa cô ơi!".

"Phải chặt gốc cây lâu năm thầy trò đều rất tiếc. Nhưng nếu để đó thì rất có thể chúng tôi phải ân hận"

Sau khi tổ chức rà soát kiểm tra toàn bộ hệ thống cây xanh trong trường, có 1 cây phượng khá lớn và xuất hiện những biểu hiện không đảm bảo an toàn. Trường Lê Quý Đôn đã chủ động cắt bỏ gốc cây.

Theo thầy Ngọc, các cây phượng bị mục phần gốc sẽ ảnh hưởng đến rễ cây, bên cạnh đó việc xây bêtong rào xung quanh cây hay đào bới sát gốc cây cũng sẽ ảnh hưởng đến sự sống của các cây đó.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 14.

Gộc phượng lâu năm mà nhà trường chỉ đạo chặt bỏ đã bị mục đến tận phần gốc cây.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 15.

Thầy Ngọc cho biết, việc xây bao quanh cây phải đảm bảo khoảng cách để cây không bị ảnh hưởng.

"Gốc cây phượng đó ban đầu quan sát thấy nó bị nghiêng cùng với đó nhà trường cũng nhận thấy gốc cây có vấn đề. Biện pháp chống cây không khả thi và phía bên trên cũng có nhiều biểu hiện mất an toàn nên đã chủ động cắt đi. Cũng có thể coi là may mắn bởi khi cắt bỏ phần thân cây rỗng hoàn toàn và bị mục xuống tận phần đất".

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 16.

Sân trường Lê Quý Đôn chẳng thiếu những cây phương với phần thân cây to như thế này.

Kết thúc đợt rà soát này, nhà trường THPT Lê Quý Đôn chỉ phải chặt 1 gốc cây phượng lâu năm, còn lại toàn bộ cây trong trường đều được "chăm sóc" cẩn thận, hầu như cây nào cũng sẽ được cắt tỉa bới các cành mọc không an toàn.

Ngôi trường xanh mướt như 1 khu sinh thái thu nhỏ giữa “thành phố cảng”, nơi thầy trò giữ gìn từng gốc cây, từng tán lá trong sân trường - Ảnh 17.

Dù cả thầy và trò đều tiếc cây lắm, nhưng chỉ cần có nguy cơ gây mất an toàn, nhà trường sẽ ngay lập tức xử lý thích hợp.

"Cây xanh trong trường rất có giá trị. Cắt bỏ cái cành mà thầy trò đều tiếc huống chi là 1 cái cây. Nhưng mùa mưa bão sắp tới, nếu để xảy ra việc đổ cây thì chúng tôi sẽ rất ân hận".

Chia sẻ