CNN viết về nạn buôn bán các bé gái từ Việt Nam sang Trung Quốc làm vợ

Yến Như,
Chia sẻ

Những bé gái chỉ từ 13 tuổi sống ở vùng cao, đặc biệt là những vùng tiếp giáp giữa biên giới Việt Nam – Trung Quốc có thể bị bọn buôn người đánh thuốc mê rồi đưa qua biên giới làm dâu, bài viết vừa đăng tải trên CNN về thực trạng nhức nhối này đang thu hút sự quan tâm.

Sau đây là nội dung bài báo:

Theo một cuộc điều tra vừa thực hiện gần đây cho thấy, tại các tỉnh biên giới phía Bắc, các thiếu nữ Việt Nam trong độ tuổi từ 13 đã bị các tổ chức buôn người đưa sang Trung Quốc để làm vợ.

Trường hợp của Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) là một trường hợp tiêu biểu. Nhớ lại cái đêm kinh hoàng đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình, Lan (khi đó mới 13 tuổi) nói rằng cô đã được một người bạn quen trên mạng rủ đi ăn tối cùng bạn bè của anh ta để ăn mừng thi đỗ đại học. 

Khi Lan cảm thấy mệt và muốn về nhà, nhóm này đã níu cô bé ở lại để tiếp tục ăn uống và trò chuyện. Sau bữa tối định mệnh, Lan tỉnh giấc trên một chiếc xe chở người nhập lậu vào Trung Quốc “Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã không biết mình đã được đưa sang Trung Quốc, có rất nhiều cô gái trên xe vào thời điểm đó giống như tôi”. Sau này Lan mới biết cô đã bị đánh thuốc mê và đưa qua biên giới trong đêm bằng thuyền, xe máy rồi xe hơi.

Những cô gái vùng cao luôn là những "con mồi" ngon để bọn buôn người săn đuổi.

Những ngôi làng nằm dọc biên giới là “mảnh đất màu mỡ” cho bọn buôn người hoạt động, hòng dụ dỗ, lừa gạt những cô gái trẻ tuổi nhẹ dạ để chúng thực hiện mưu đồ bán sang Trung Quốc. Phụ nữ Việt là “món hàng giá trị” tại Trung Quốc, nơi có sự chênh lệch về tỉ lệ nam nữ do chính sách một con trong nhiều năm qua .

Phụ nữ Việt là “món hàng giá trị” tại Trung Quốc.

Theo cô Hà Thị Vân Khánh, điều phối viên dự án cho tổ chức chống buôn bán người của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cho biết: “Chi phí cho một cuộc hôn nhân giữa người đàn ông Trung Quốc để lấy được vợ địa phương là rất cao. Điều kiện đặt ra là họ phải tổ chức lễ cưới hoành tráng và phải đảm bảo có một tổ ấm riêng thì mới mong lấy được vợ. Đây lý do vì sao họ cố gắng buôn bán phụ nữ từ các nữ lân cận, trong đó có Việt Nam”.

Những tên buôn người sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để có thể dụ dỗ, chiếm được lòng tin của các chị em phụ nữ rồi sau đó chúng mới thực hiện âm mưu của mình. Cũng như trường hợp của Nguyên là một ví dụ. Năm ấy, Nguyên là một thiếu nữ 16 tuổi, cô đem lòng yêu một chàng trai nhưng không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của kẻ xấu. Sau một thời gian thì gã này lộ bộ mặt thật khi hắn đánh thuốc ngủ cô và bán cô sang Trung Quốc. Tại đây, cô phải làm vợ cho một người đàn ông xa lạ mà cô không hề quen biết.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thật thà của những cô gái nơi đây, bọn buôn người luôn giăng bẫy để hòng trục lợi cho bản thân.

Nguyên chia sẻ: “Trong 3 tháng đầu, tôi đã ra sức chống đối cuộc hôn nhân đầy cưỡng bức này. Tôi đã bị bỏ đói, đánh đập và thậm chí bị đe dọa sẽ bị giết chết. Sau một thời gian, tôi dần quen với việc này, mặc dù vậy tôi vẫn luôn mong mỏi ngày được quay về với gia đình tại Việt Nam”. 

Khi mẹ chồng của Nguyên thấy rằng cô không thể sưởi ấm cho hạnh phúc gia đình, họ đã trả lại cho cho những kẻ buôn người, những kẻ tiếp tục cưỡng bức cô vào một cuộc hôn nhân thứ hai với hy vọng có thể lấy lại món tiền họ đã bỏ ra mua cô.

"Tôi luôn khao khát được trở về nhà. Tôi đồng ý lấy người đàn ông đó, nhưng tôi không thể sống chung với một người mà không có chút tình cảm nào với anh ta", Nguyên nói.

Đa số những cô gái được đưa sang Trung Quốc bằng đường thủy để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo bà Vương Ngọc Diệp, chủ tịch hiệp hội liên kết Thái Bình Dương (Pacific Links Foundation), là tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ đã đến Việt Nam từ 2005 trong mục đích phòng chống tệ nạn buôn thiếu nữ và trẻ em qua biên giới cho biết: “Cô dâu Việt Nam được bán sang Trung Quốc có thể lên đến 3000$ vì họ cho rằng có sự tương đồng văn hóa giữa hai nước”.

Nhằm tạo điều kiện và chỗ ở cho những nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi tay những kẻ buôn người. Tổ chức Liên kết Thái Bình Dương (Pacific Links Foundation) đã mở một trung tâm trú ẩn tại thành phố Lào Cai. Các cô gái được giải cứu từ những kẻ buôn người sẽ được ở lại đây trung bình từ 2 đến 3 năm. Họ được đi học hoặc được dạy nghề như nấu ăn, may vá,… để có thể tự lập sau đó.

Các cô gái tại nhà trú ẩn của hiệp hội liên kết Thái Bình Dương đều là nạn nhân của vấn nạn buôn người.

Tổ chức này cũng tiến hành các chương trình tiếp cận đồng bào sống ở khu vực biên giới nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và xem đó là công cụ duy nhất có thể ngăn chặn hiệu quả vấn nạn buôn người. Liên Hợp Quốc cũng tin rằng ưu tiên hàng đầu là nâng cao nhận thức, đặc biệt là cho những người nghèo ở khu vực biên giới. Xóa đói giảm nghèo cũng sẽ giúp ngăn chặn tình trạng phụ nữ đi sang Trung Quốc tìm việc làm và dễ trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người.

Mới đây, giới chức thẩm quyền tại địa phương đã phát hành các tờ rơi tại một ngôi chợ ở Việt Nam để cảnh báo các cô gái, và hướng dẫn họ cách chống lại hoạt động của tổ chức buôn người. Các viên chức một đồn kiểm soát Lào Cai, nằm tại biên giới Việt Hoa cho biết, các nhóm buôn người đang săn lùng các cô gái trẻ Việt Nam qua mạng xã hội, và tại các địa điểm công cộng như các chợ ở địa phương.

Những cô gái là nạn nhân của nạn buôn người đều bị tổn thương từ tinh thần đến thể xác.

Trong chuyến thăm tới khu vực biên giới Việt Nam, phóng viên CNN Pamela Boykoff, đã có cơ hội được tiếp xúc với các cô gái, có người mới 14 tuổi, vừa được công an Việt Nam giải cứu khỏi những kẻ buôn người. Đa số những nạn nhân đều chia sẻ rằng họ đã được một người hàng xóm hứa hẹn đưa sang Trung Quốc đi làm với mức lương 600 USD (khoảng 13 triệu đồng). Những cô gái này đã giấu gia đình để đi theo kẻ buôn người đã bị bắt giữ. Các nạn nhân này được giải cứu nhờ sự phối hợp giữa công an Việt Nam và Trung Quốc.

Những vùng quê hẻo lánh này luôn thu hút bọn buôn người hoạt động.

Theo ông Nguyễn Tường Long, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tại tỉnh Lào Cai cho biết: “Thông qua sự hợp tác với công an Trung Quốc, chúng tôi đã tìm thấy và bắt giữ những kẻ buôn người. Giải cứu các cô gái ra khỏi các nhà thổ ở Trung Quốc, nơi họ bị ép buộc phải hành nghề mại dâm”. Chỉ tính trong năm ngoái, họ đã cứu sống 109 nạn nhân và đưa họ trở về đoàn tụ với gia đình.

Lan và Nguyên được tìm thấy trong cùng một thị trấn ở Trung Quốc. Sau hai năm bị lừa bán, họ đã trốn thoát thành công và tìm tới một đồn cảnh sát địa phương. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Trung Quốc, họ đã được đưa trở về Việt Nam.

Họ được tự do, được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép, nhưng cái giá mà họ phải trả vẫn quá đắt. Cả hai đều phải bỏ lại Trung Quốc những đứa con của mình. Lan chia sẻ: “Tôi mong rằng con tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn”.

Những trạm kiểm soát được đặt dọc theo biên giới tại tỉnh Lào Cai nhằm ngăn chặn sự hoạt động của bọn buôn người.
  
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ