Clip: Ngộ nghĩnh ngày đầu tiên đi học

Quay phim: Kiên Nguyễn,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên đi học, bé nhớ mẹ lắm đấy!

Viết cho con nhân ngày tự trường

Con trai yêu quý của mẹ!

Con đã đi học được gần 2 năm rồi, nhưng năm nay con mới được tham dự lễ khai giảng đầu tiên của cuộc đời. Năm nay con mới tròn 3 tuổi. Suốt mấy tháng qua, mẹ thấy con và các cô tập luyện cho lễ khai giảng rất nhiệt tình. Mẹ thấy con rất vui. Mẹ cũng vui lắm.

Con biết không, giờ này, khi các con đang thực hiện những nghi lễ cho buổi khai giảng, mẹ đang ngồi tại văn phòng và không thể tham gia cùng con. Nhưng mẹ vẫn thấy thật hồi hộp và xúc động. Mẹ biết ở trường, con cũng đang hòa vào không khí chung náo nức, vui vẻ cùng các cô, các bạn.

Mẹ đang đọc sách của cô Dương Thụy, viết về cuộc sống của các du học sinh người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Dù có khó khăn, vất vả, nhưng trên hết vẫn là niềm vui, niềm hạnh phúc trước một thế giới rộng lớn, phong phú và vô cùng tươi đẹp. Mẹ đã từng rất khát khao một cuộc sống như thế, nhưng vì mẹ thiếu quyết tâm, nên tất cả vẫn chỉ là ước mơ thôi.

Nhưng mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ ấy, thậm chí, mẹ sẽ tiếp tục biến ước mơ ấy thành hiện thực, con trai yêu quý ạ. Mẹ hứa, dù bận rộn đến mấy, dù khó khăn đến mấy, mẹ vẫn sẽ dành thời gian cho con hết mức có thể. Mẹ sẽ cùng con bồi đắp cho tâm hồn mình, để con biết yêu cái đẹp, biết mơ ước, biết khát khao. Cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp không chỉ có ở trên Internet, mà sẽ là hiện thực đối với con. Những miền đất mới, những trải nghiệm mới, những công việc mới, những con người mới.....

Tất cả những điều tốt đẹp ấy, con sẽ tìm thấy trong cuộc đời mình. Và con yên tâm nhé, mẹ luôn luôn ở bên con.

Mẹ yêu con!

Xin cảm ơn bạn ngo_huongthao@yahoo.com đã bày tỏ những cảm xúc chân thành của mình. Chúc bé yêu của bạn có một năm học mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!

Nếu bạn có những tâm tư muốn nhắn gửi con yêu nhân ngày nhập trường, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email: nuoidaycon@afamily.vn


 
Clip: Ngộ nghĩnh ngày đầu tiên đi học

Chia sẻ