Clip: Chàng trai được cư dân mạng ủng hộ nhiệt liệt khi bàn về cách ứng xử với người yêu ngoại tình

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Vừa hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc, đoạn video clip bày tỏ quan điểm của chàng trai này về cách ứng xử khi người yêu ngoại tình đang được cư dân mạng chia sẻ điên đảo.

Người thứ ba và cách ứng xử khi người yêu ngoại tình luôn là một chủ đề hot và gần như không có hồi kết. Người thì cho rằng kẻ thứ ba là tội đồ, là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng lại có người cho rằng kẻ thứ ba cũng chỉ là nạn nhân, người có lỗi lớn nhất chính là người chồng, người bạn trai trong mọi câu chuyện. Nói chung là chín người mười ý, ai nói cũng nghe có vẻ thuyết phục chẳng biết đâu mà lần.

Mới đây nhất, một đoạn clip ngắn của một anh bạn tên C.H.B thể hiện quan điểm riêng về cách ứng xử khi người yêu mình ngoại tình và cách đối diện với người thứ ba đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đoạn clip dài gần 3 phút này, C.H.B cho rằng việc nhiều chị em phụ nữ hiện nay rộng lòng tha thứ cho người đã phản bội mình, sẵn sàng chấp nhận việc nửa kia lăng nhăng chơi bời ở ngoài chỉ cần quay lại với mình là một việc làm hết sức dại dột.

Chính vì thái độ nhu nhược này của chị em phụ nữ đã khiến nửa kia của mình ngày càng "lờn" và không còn tôn trọng mình. "Riết rồi mấy thằng đàn ông coi phụ nữ như cái trại tị nạn vậy đó. Vui thì ăn chơi đàn đúm, khi không còn gì hết thì quay về nhà. [...] Lết về nhà xin lỗi vợ, xin lỗi người yêu của mình để mong sự khoan hồng của pháp luật." - cách nói của H.B vừa hài hước nhưng cũng khiến không ít người phải suy ngẫm vì... không lệch đi đâu được! Mà cũng đúng thôi, đàn ông đã ngoại tình được một lần thì chắc gì không có lần thứ hai. Dù có xin lỗi ăn năn thì ai biết được lỡ đâu họ lại tiếp tục ra đường "ăn vụng" thì sao? Vậy thì biết phải thứ tha đến tận khi nào đây?

 - Ảnh 2.
Biểu cảm khi chồng bạn đòi bạn phải 8, 9 điểm trong khi anh ấy thì bụng phệ, ngồi thì lấn hết yên xe.

Và các chị em cũng đừng dằn vặt hay trách móc bản thân kiểu "có lẽ lỗi là do mình" nữa. C.H.B khiến nhiều người phải bật cười với ý kiến: "Nhiều người đàn ông lúc nào cũng đòi hỏi vợ/ người yêu mình 8, 9 điểm. Đẻ đến mấy lứa con rồi mà vẫn đòi phụ nữ phải 8, 9 điểm. Trong khi bản thân mình bụng thì bia, ngồi thì lấn hết yên sau."

Bên cạnh ý kiến cho rằng việc làm của những người đàn ông trên là không thể tha thứ, không thể chấp nhận được thì anh chàng này còn tiếp tục nói lên quan điểm của mình về cách đối phó với người thứ ba. Nhiều chị em phụ nữ sau khi phát hiện chồng hay người yêu mình ngoại tình thì ngay lập tức chọn cách... đi đánh ghen cho bõ tức! "Lỡ chị em không may đi đánh ghen với ai đó mà đô cỡ WWE (một giải đấu vật ở Mỹ) thì chị em chỉ có nước gom răng đi về. Nhiều khi đi đánh ghen xong mà cái người bị đánh còn thương ngược lại mình hổng chừng."

Vậy nên thay vì lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách đánh ghen, cách làm khổ người này người kia thì các chị em tốt nhất là nên dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc, yêu thương bản thân mình. Ghen tuông làm gì, tức tối làm gì trong khi mình có thể dùng thời gian đó để đắp mặt nạ làm đẹp hay đi tập thể dục chẳng hạn!

 - Ảnh 3.
Biểu cảm hài hước khó đỡ của anh chàng.

Những suy nghĩ hài hước nhưng không kém phần sâu sắc cùng cách thể hiện tự nhiên của anh bạn này khiến nhiều người chỉ biết vỗ đùi đen đét đồng tình theo. Đoạn clip này sau một ngày đăng tải đã nhận được gần 8k lượt thích và hơn 1,5k lượt bình luận. Đa phần mọi người đều đồng ý với quan điểm trong clip này. Bạn N.N.L bình luận: "Quá đồng tình với chủ thớt. Tại sao trên đời này lại có quan niệm đàn ông nào thì cũng phải ngoại tình và nghĩa vụ của phụ nữ là phải tha thứ, phải chấp nhận hi sinh bản thân mình cơ chứ. Tình yêu cũng cần sự bình đẳng, yêu thì yêu đàng hoàng, còn không thì đưa dép đây để chị còn đi về tìm người khác xứng đáng hơn nữa nhé!".

Nói tóm lại thì các chị em phụ nữ à, phải đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để hiểu ra được đâu là giá trị thật sự của mình, đâu là thứ mình xứng đáng nhận được. Và quan trọng nhất, một khi đã hy sinh thì phải hy sinh cho thứ gì đó xứng đáng, đừng xem mình làm tấm bia đỡ hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng thì cũng chỉ có bản thân mình ôm trọn tổn thương mà thôi.

Chia sẻ