Clip: 15 năm lặng lẽ nhặt đinh trên quốc lộ, người đàn ông bị chửi là khùng

NAM AN - CLIP: KINGPRO,
Chia sẻ

Đã 15 năm nay, trên quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận huyện Bình Chánh (TPHCM), một người đàn ông chạy chiếc xe máy kéo theo thiết bị hút đinh tự chế, cần mẫn dọn dẹp sạch đinh do kẻ xấu rải trên đường được nhiều người hoan nghênh.

Đã 15 năm nay, trên quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận huyện Bình Chánh (TPHCM), đang xuất hiện ngày càng nhiều những mảnh kim loại hình thoi, nhất là trong làn dành cho xe máy. Theo quan sát, mặc dù chỉ trên 1 đoạn đường ngắn nhưng có khá nhiều tiệm sửa xe "mọc" đầy rẫy hai bên đường. 

Đó là lý do khiến người dân nghi vấn "đinh tặc" đang lộng hành. Và cũng chính vì vậy mà người dân đã rất quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy kéo theo chiếc xe hút đinh tự chế như thế này. Đó là anh Đinh Minh Cảnh (48 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), kiếm sống bằng nghề lái xe ôm.

15 năm nhặt đinh trên quốc lộ, người đàn ông bị chửi là khùng.

"Tôi đi đường, thấy sao người ta cán đinh nhiều quá, vừa nghĩ thì xe tôi đã cán phải đinh rồi. Đến ngày hôm sau tôi lại thấy cũng ngay chỗ đó, tôi mới nghĩ chắc là có ai đã rải đinh rồi", anh Cảnh chia sẻ nguồn cơn khiến anh nảy ra ý tưởng đi nhặt đinh trên đường. 

Chia sẻ thêm với chúng tôi, cô Phương (người dân huyện Bình Chánh) cho biết, "tình trạng rải đinh này xảy ra rất lâu rồi, tái đi tái lại hoài".

"Nhiều khi buổi tối cán đinh là phải đẩy bộ 1 cây số dài tới chợ Bình Chánh mới có chỗ vá. Mỗi ngày tôi thấy người ta đẩy bộ ngang qua đây nhiều lắm", một người dân cho biết thêm. 

Người đàn ông lặng lẽ nhặt đinh trên quốc lộ suốt 15 năm

Bên cạnh đó, rất nhiều người dân từng suýt bị té xe khi cán phải đinh trên đường. "Đoạn đường này đinh tặc rải rất nhiều, rồi những người chở gà, chở con xém té xe luôn. Rất sợ đi ngang đường này". 

Cũng chính vì lượng đinh rải trên đường ngày càng nhiều, trong khi một mình anh không thể nhặt kịp nên cái khó mới ló cái khôn. "Chiếc xe đinh này mới làm cách đây chừng 3 năm thôi. Trước đây người ta rải phía trong thì tôi lượm bằng cây được. Còn bây giờ lượng đinh rải nhiều quá cho nên tôi mới chế chiếc xe hút đinh mà nó cũng an toàn cho bản thân mình, những vật sắc nhọn bằng sắt đều hút lên hết. Nhìn cái đinh nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến việc đi đường của bà con. Đặc biệt là xe gắn máy". 

 - Ảnh 3.

Nhiều người dân suýt bị té xe do cán phải đinh trên quốc lộ

Theo nhiều người dân, nếu không may cán phải đinh thì thợ sửa xe sẽ thay ruột luôn chứ không nói gì, đặc biệt giá thành rất cao. 

Một người dân khác cũng chia sẻ thêm, "Cây đinh này khi dính vô rồi thì ruột mình sẽ không vá được, lủng lỗ rất lớn, rách luôn cái vỏ. Rải kiểu này là người dân cán vô xảy ra tai nạn, có thể chết luôn chứ không phải không". 

Hơn 15 năm đi hút đinh, với anh Cảnh có rất nhiều câu chuyện khó quên. Đặc biệt nhất, anh bị người đi đường chửi "khùng"... 

 - Ảnh 5.

Những mảnh sắt nhọn anh Cảnh thu gom được trên quốc lộ mỗi ngày.

Hút đinh ngay trên tuyến lưu thông huyết mạch, lượng xe di chuyển bao giờ cũng đông đúc. Những lần như vậy anh đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm. "Container 15, 20, 30 tấn chạy thì khỏi nói rồi, nhiều khi bánh xe chạy sát mình luôn. Đi đường cũng bị đạp hoài, có 1 lần ngã phải đi bệnh viện luôn.

Hồi đó đi nhặt bằng tay là cái tay mình bị lủng hoài, hàng chục dấu ở đây này. Lần đầu đối diện thì người nào cũng sợ, thần kinh thép cũng phải sợ". 

Cuộc sống gia đình chẳng mấy khá giả, cũng chỉ đủ cơm rau qua ngày bằng nghề chạy xe ôm. Thế nhưng chưa ngày nào anh không đi hút đinh, thậm chí nhiều lần từ chối khách khi đang dở tay rà đinh. "Chạy một cuốc xe có 20 ngàn thôi, mình ăn cũng hết. Nhưng mình đi lượm đinh giúp cho bà con thì còn hơn mấy chục ngàn đó nữa, cái đó là điều những người đi đường họ cần. Bữa nào không có tiền, nói đừng ai cười chứ cơm ăn với miếng rau sống với nước, trái đậu bắp luộc cũng xong. Kiếm tiền cũng là một chuyện nhưng trước tiên là lo cho những người đi đường trước".

 - Ảnh 7.

Một người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, bà con ở đây thấy anh này có chiếc xe hút đinh thì rất là hoan nghênh, ủng hộ anh để bà con đi đường đỡ nguy hiểm.

Cũng theo anh Cảnh, "Sáng mà 6h tối không lượm thì cho tới 7h thì một đoạn đường khoảng 1 km thôi ít nhất cũng 10 chiếc xe bị thủng lốp. Mấy ngày Tết, mấy ngày lễ mà tôi chưa lượm kịp thì cứ nghĩ y như, phố đi bộ vậy". 

Nhờ hành động tự nguyện của anh Đinh Minh Cảnh mà hàng ngày, trên đoạn đường này cũng hạn chế đi những vụ tai nạn do cán phải đinh, hạn chế đi sự "tác oai tác quái" của bọn đinh tặc, giúp mọi người an tâm hơn khi lưu thông. 

"Thấy bà con lưu thông an toàn thì nỗi sợ hãi của mình nó tan biến, mà thay vào đó là sự vui mừng", anh Cảnh tâm sự.  

Chia sẻ