Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi!

Shindo. Ảnh: Thanh Nam,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, Cindy V còn hài hước phản pháo những bình luận cho rằng ngực cô quá lép so với kỳ vọng của khán giả "Glee Việt Nam".

Sau một chặng đường phát sóng, Glee Việt Nam đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh tuyến vai Hạ Quyên của Angela Phương Trinh, nhân vật Minh Ánh do Cindy V thể hiện cũng làm cộng đồng mạng dậy sóng liên hồi.

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng, so với hình tượng Rachel của bản gốc Glee, Cindy V chưa làm toát lên cái thần của nhân vật. Cũng có ý kiến nhận xét, ngoại hình nhợt nhạt, thiếu sức sống của Cindy khiến cho vai Minh Ánh trở nên kém thu hút người xem. Thậm chí, diễn xuất và lời thoại của cô nàng này đều nằm trong vùng "ném đá" dữ dội của hàng ngàn khán giả.

Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi xấu!

Cơ duyên nào mà Cindy V đến với "Glee Việt Nam" với vai trò nữ chính? Tôi có nghe râm ran những lời đồn rằng vì gia đình Cindy V rất giàu có nên bạn có hậu thuẫn vững chắc để tham gia các hoạt động nghệ thuật, thực hư câu chuyện ra sao?

Năm nay tôi 19 tuổi, tôi là con lai, tôi có 2 dòng máu trong người. Tôi đang sống ở Việt Nam cùng với mẹ và anh trai. Còn bố thì là sĩ quan trong quân đội Mỹ, ông đi rất nhiều nơi, ít có thời gian về Việt Nam thăm gia đình. Từ nhỏ tới lớn, tôi đều học ở trường quốc tế, vậy nên tư duy cũng khá với bạn bè đồng trang lứa.

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 2.

Tôi không phủ nhận chuyện gia đình có điều kiện, nhưng tôi không bao giờ cần tới sự giúp đỡ của bố mẹ trong con đường nghệ thuật này. Tôi chưa bao giờ nói bố mẹ hãy bỏ tiền ra để con được làm cái này cái kia, đó không phải điều tôi muốn. Từ lúc còn là cô bé 12 - 13 tuổi, tôi đã tự đi bằng đôi chân mình. Làm được nhiều thì vui, không thì thôi, chẳng thể nào nói vì tôi có hậu thuẫn gia đình vững chắc nên gặp thuận lợi hơn mọi người được.

Về cơ duyên đóng Glee Việt Nam, là do tôi đi casting. Thời điểm đó, tôi đang đi du lịch ở Singapore thì có một người bạn gửi cho thông tin Glee Việt Nam đang tuyển diễn viên. Tôi đi cast thử thì ai dè được vai nữ chính. Đây là cái duyên, chứ không phải sắp đặt gì hết. Nếu tôi không có tố chất, không biết hát thì đạo diễn cũng không chọn tôi làm gì?

Là một người mới nhưng được giao vai diễn có nhiều đất hơn cả Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn, Hòa Minzy, Tú Vi, ắt hẳn Cindy V đã gặp rất nhiều áp lực. Tôi tò mò muốn biết là có bao giờ bạn nhận được lời chê bai từ fan của những nghệ sĩ còn lại không?

Từ khi Glee Việt Nam phát sóng cho tới giờ, có rất nhiều ý kiến trái chiều nhắm vào tôi. Người thì chê tôi có ngoại hình không đẹp, người bảo tôi thoại cứng, diễn xuất chưa hay... tôi biết hết. Tôi không buồn, không tổn thương vì những lời nói đó. Tôi nghĩ, mình là người mới mà, giờ khán giả góp ý cho mình, cũng tốt thôi, coi như đây là cơ hội để sửa đổi. Tôi thấy, việc xù lông lên phản ứng lại ý kiến trái chiều mới là điều chẳng nên làm. Còn tiếp thu, rồi sau đó khắc phục thì cũng tốt mà.

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 3.

Người chê bai tôi, tôi không biết có phải là fans của các anh chị khác hay không. Điều này cũng không quan trọng nữa, bởi tôi biết được mình thiếu cái gì. Tôi cũng muốn nói thêm việc lựa chọn người mới cho vai nữ chính, tôi nghĩ có lẽ đoàn phim cần tìm 1 yếu tố tươi mới, trẻ trung, như vậy thì bộ phim sẽ có nhiều điều để xem hơn.

Còn về chuyện nói tôi quá kém so với bản gốc Rachel, tôi lại có cách nhìn khác. Cứ theo dõi từng tập thì sẽ thấy rằng nhân vật Minh Ánh của tôi trưởng thành qua từng giai đoạn. Ban đầu cô ấy sẽ rất tự ti, nhưng sau đó lột xác và trở thành con người mới. Hình ảnh Minh Ánh không cuốn hút như bây giờ cũng là ý đồ của tôi cả. Từ từ, mọi người sẽ thấy Minh Ánh thay đổi.

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 4.

Tôi muốn hỏi thêm về chuyện đẹp - xấu trong phim. Rõ ràng, nhìn Cindy ở ngoài đời, tôi thấy bạn là một cô gái rất cuốn hút. Vì sao lên phim Cindy lại nhợt nhạt và quê mùa thế? Bạn không thấy buồn vì mình xấu hơn ở ngoài à?

Nói về chuyện đẹp xấu, thực sự tôi rất muốn bày tỏ. Tôi ở ngoài cũng được mà, đâu có xấu lắm đâu, làm gì đến nỗi nào chứ. Nhưng mọi người xem phim, bảo tôi xấu quá, nhìn quê mùa, ăn mặc như "con hâm"... đủ cách nói hết. Đúng là so với nhân vật Hạ Quyên của chị Angela Phương Trinh, Minh Ánh thuộc 1 thế giới khác. Minh Ánh không xinh đẹp như Hạ Quyên, cô ấy lại càng tự ti vì không biết ăn diện.

Nhưng bạn có xem tới tập mới nhất không? Rõ ràng Minh Ánh đã có sự thay đổi tốt hơn. Cách ăn mặc cũng khác, nói chuyện tự tin hơn trước nhiều. Mấy tập đầu, tôi không hề trang điểm, tôi để nguyên mặt mộc quay phim. Mà khi lên hình, mặt mộc như thế khó lòng tránh được chuyện nhợt nhạt. Càng về những tập sau thì tôi mới được xinh xắn hơn chút, nghĩa là tập 7 có tí son, tập 8 có tí chải chuốt tóc tai... tôi ví dụ như thế đó. Không phải tôi xấu lắm đâu. Chê tôi xấu hoài, tủi thân lắm chứ bộ (Cười).

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 5.

Vậy còn cảnh quay tắm bồn gây xôn xao dư luận thì sao? Nhiều người cho rằng Cindy V đã bị lộ ngực đấy. Bạn có biết đến chuyện này không?

Có chứ. Tôi đọc nhiều bài viết về chuyện này lắm. Thực sự, oan ơi là oan. Tôi không có lộ ngực, cảnh mà mọi người tưởng tượng, ấy là bàn tay của tôi. Lúc đó, tôi có mặc bikini, nhưng cái dây áo thì tôi tháo xuống cầm trên tay này. Nhìn qua thì tưởng là không mặc gì, nhưng thực sự có che chắn kỹ lưỡng lắm. Làm sao cả ekip Glee Việt Nam lại để cho 1 cô gái 19 tuổi lộ ngực như thế chứ. Buồn cười ghê.

À, có một điều tôi muốn đính chính. Một số khán giả nói rằng Cindy V ngực lép quá. Không phải đâu, tôi cũng có ngực mà, nói tôi hoàn toàn "phẳng lỳ" thì hơi tội nghiệp. Đính chính một lần nữa nhé, tôi không lộ ngực, và người dẫu gầy đấy nhưng vẫn có ngực. Tôi không phẳng đâu (Cười).

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 6.

Tôi yêu người lớn hơn 18 tuổi, gia đình 2 bên đều biết cả!

Cindy V đã có bạn trai chưa? Mẫu người yêu thích của bạn là gì?

Tôi nghĩ mình có phần già trước tuổi. Cái này một phần cũng do IQ của tôi quá cao, đến 142 lận. Mà con số này chưa phải cao nhất trong nhà đâu, của bố tôi là 168. Vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi thích những người chững chạc, biết quan tâm, lo lắng cho mình. Tôi đang yêu một người lớn hơn 18 tuổi. Anh ấy đang sống tại Singapore cùng gia đình.

Nói ra điều này chắc là nhiều người sẽ hỏi, tại sao Cindy V lại yêu người lớn hơn mình nhiều như thế. Đơn giản thôi, tôi thấy hợp tính, công việc ổn định, vậy là yêu. Tính tôi không phải người dựa dẫm, tôi lớn rồi, bây giờ cũng đang đi làm, tôi không cần người yêu phải cho tiền hay hỗ trợ gì hết. Chúng tôi độc lập lắm, tư tưởng thoáng mà.

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 7.

Bạn có bị người yêu giục phải kết hôn sớm không? Vì tôi nghĩ đàn ông ở cái tuổi gần 40, họ sẽ muốn lấy vợ sớm để ổn định mọi thứ.

À, chuyện này thì chưa, chúng tôi vẫn đang trong quá trình yêu đương, tìm hiểu thôi. Chưa tính tới chuyện sẽ kết hôn. Gia đình 2 bên đều biết chuyện, nhưng chẳng ai thúc ép cưới hỏi gấp. Quan trọng là bây giờ mình cứ tận hưởng cuộc sống đã, tính tôi thích bay nhảy, phóng khoáng, vui vẻ thế này, sao phải lập gia đình sớm làm gì.

Anh ấy cũng thế. Anh ấy hiểu và trân trọng tôi. Anh ấy chẳng bao giờ ép cả, mọi chuyện cứ để từ từ. Với lại, thời đại này văn minh lắm, đâu phải cứ thấy lớn tuổi là cưới ngay đâu.

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 8.

Bạn trai đã phản ứng như thế nào khi bạn thực hiện những cảnh nóng bỏng như tắm bồn và hôn môi Rocker Nguyễn?

Buồn cười lắm, tôi đưa người yêu tới phim trường quay Glee Việt Nam rồi cơ. Anh ấy biết rõ công việc tôi đang làm mà. Khi anh ấy và Rocker Nguyễn lần đầu gặp mặt, không khí khác lạ lắm. Tôi còn nghĩ trong đầu, bạn trai thiệt và bạn trai giả đã gặp nhau rồi đây, chẳng biết họ có đánh nhau không. Nhưng không sao cả, anh ấy hiểu tôi đang làm diễn viên mà.

Còn về cảnh hôn nhau, thú thật là tôi rất ngại lúc nói với anh ấy. Tôi đâu có dám để anh ấy thấy tôi và Rocker Nguyễn hôn nhau nơi phim trường. Đến khi phim phát rồi, tôi mới nhắn nhẹ là tập này em có quay cảnh hôn đấy, đừng để ý gì nha. Bây giờ thì mọi chuyện cũng bình thường rồi.

Cindy V - nữ chính Glee nói về việc bị chê xấu: Tôi cũng được mà chứ đâu đến nỗi! - Ảnh 9.

Bạn có cảm giác gì khi quay cảnh hôn với Rocker Nguyễn không?

Có chứ, tôi thấy rất ư buồn cười. Vì ngoài đời thực, tôi với anh Rocker chơi thân lắm, 2 đứa đều có văn hóa phương Tây trong người, nên nói chuyện khá hợp. Lúc quay cảnh hôn môi đó, nó đâu có lãng mạn như trên phim mọi người thấy. Quay hôn tốt rồi, đạo diễn kêu cắt, đổi góc máy để hôn lại lần nữa. Hôn nhiều lần lắm, chắc cũng cỡ con số 20.

Mà lạ ở chỗ, tôi với anh Rocker Nguyễn không có ngại chạm mặt nhau. Đạo diễn vừa hô cắt để đổi góc quay thì 2 đứa đã chúi đầu vào điện thoại, đọc cho đối phương nghe những bài báo viết về mình. Tôi với anh Rocker vui lắm, chỉ có người xung quanh là ngại ngùng thôi. Tự nhiên bình thường quay phim vui vẻ, ồn ào, tới cảnh hôn thì ai nấy đều im lặng. Kiểu như sợ tôi với anh Rocker sẽ mắc cỡ. Nhưng thực sự, người ngại là mọi người, 2 đứa thấy bình thường lắm. Thậm chí còn có cảm giác thích thú chứ đâu có ngượng ngùng gì đâu!

Xin cám ơn Cindy V vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ