Chuyện vui ngày chiến thắng

,

Cả dân tộc cùng nín thở chờ đợi, cùng vỡ òa niềm vui, cũng hát bài ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và cùng cười.

Những câu chuyện hài góp nhặt từ giới thông tin, chỉ mang tính chất giải trí.
 
1. Quá đỗi vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam tại AFF cup 2008, nhiều ông bố bà mẹ trẻ sinh con trai trong dịp cuối tháng 12 này đã quyết đặt tên con mình là Hồng Sơn, Công Vinh, Việt Thắng, Tấn Tài, Vũ Phong... Thậm chí một sản phụ ở Thanh Trì (Hà nội) đã đặt tên con của mình là... Lê Văn Calisto.
 
2. Đây là “tin xịn” từ Đài truyền hình: Một du khách nước ngoài đứng tuổi khi bị lạc vào biển người cổ vũ của đội tuyển Việt Nam cũng đã hòa theo hò hét vẫy cờ vẫy nón. Lúc được phỏng vấn, anh này đã trả lời: “Tôi cũng không biết các cổ động viên Việt Nam đang reo hò mừng vui vì điều gì, tôi chỉ biết Việt Nam đã vô địch… một cái gì đó, nên tôi đi theo để chia vui”!!!
3. Sau khi chứng kiến bàn thắng hạ người Thái ở phút 93 của Công Vinh, cầu thủ Sasi Kumar (Singapore) - Người ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết Tiger cup 1998 đã lên tiếng “ăn theo”: “Tình huống thì giống của tớ, nhưng cậu ấy thì dùng đầu, tớ dùng lưng. Nhưng công nhận cậu ấy có khéo hơn”.
Nghe đồn tiền đạo số 9 của chúng ta đã khiêm tốn trả lời: “Quả ấy em có định thế đâu, tại Minh Phương sút bóng... đẹp quá đấy chứ! Bác Sasi cứ khen quá, làm em ngại chết đi được!
 
4. Nghe nói phụ nữ thích AFF Cup hơn World Cup, phóng viên báo “Thể thao hay Phụ nữ” đã đi tìm hiểu lý do. Kết quả là: World Cup tối nào cũng hai trận, mà lại còn: Càng ghi nhiều bàn thắng trên “sân khách” càng tốt. Các bà vợ không thể chịu nổi!
 
5. Thủ tướng Thái Lan phát biểu ý kiến về trận đấu Viẹt Nam Thái Lan :ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ ประเทศเวียดนาม เป็น ชนะ Thật là cảm động.
 
6. Họp báo sau trận đấu:
Công Vinh: Em có làm gì đâu, tự dưng bóng rơi vào đầu ...
Minh Phương: Em cũng chỉ câu bừa vào, chẳng may trúng thằng Vinh đấy chứ!! .
Ông Calisto: Lúc đấy tôi đang định cho Hồng Sơn lên sút cho nó đỡ buồn nhưng mà thằng Phương tranh mất...
Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận VN-TL, Ông CT VFF chạy đến ôm lấy Lê Tấn Tài, cầu thủ đã khóc nức nở từ trước đó. Vừa khóc, Tấn Tài vừa thều thào gì mấy từ vô nghĩa gì đó. Cố gắng lắm, ông CT mới nghe thấy mấy tiếng "Bố mẹ ơi! Giàu rồi, giàu rồi..."
Lam Linh
(Tổng hợp)
Chia sẻ