Chuyện uống sữa của con

Theo PNO,
Chia sẻ

Tôi vừa quay đi đã thấy con bé tráng ly, lấm lét nhìn mẹ. Hôm nay con gái tôi lại uống sữa một cách tự giác và ngon lành vậy?

Sáng nào mẹ con tôi cũng “chiến đấu” với nhau. Nó ngủ nướng, tôi hò hét năm lần bảy lượt nó mới chịu rời khỏi giường, chui vào nhà vệ sinh và loáng một cái đã đánh răng rửa mặt xong, dù đôi khi kiểm tra, tôi thấy mặt con chưa ướt, bàn chải vẫn khô. Chưa hết, nó còn làu bàu về bữa ăn sáng, khi chê mặn, lúc chê nhạt, khi bảo món này “chẳng giống món gì”. Rồi nó gào lên vì ly sữa bột mẹ pha, khi nóng quá, khi đặc hoặc chê “sữa gì mà nhạt thếch”. Cứ như vậy, từ lúc ở nhà cho đến khi tới trường, chẳng ngày nào không có “nội chiến”.

Phát hiện con đổ ly sữa mới pha vào bồn rửa bát, tôi tức tới mức không thể kiềm chế được nữa. Tôi bảo con bé ngồi xuống và bắt đầu trút xuống đầu nó những gì mình cố gắng nhịn trong suốt thời gian vừa rồi. Nào là sữa có lợi cho sức khỏe, giúp con tăng chiều cao. Nào là nếu con không chịu uống sữa thì sau này sẽ còi cọc và chẳng ai thèm lấy con, thậm chí đi xin việc cũng khó. Nào con là đứa lãng phí, không biết tiết kiệm của cải tiền bạc. Rồi so sánh với những đứa trẻ khác: con không biết là có bao nhiêu đứa trẻ thèm được một hớp sữa mà không có, con có mà không biết hưởng. Con là đứa không biết điều, bố mẹ lo cho con từng ly từng tý vậy mà phụ lòng. Rồi dọa nó: “Mẹ sẽ bỏ đói con để con biết quý giá những gì bố mẹ dành cho con”.
 

Nói một thôi một hồi rồi tôi hầm hầm giục nó chuẩn bị đến trường. Nó không xin lỗi tôi mà còn buông một câu: “Mẹ thích cao thì mẹ uống đi, rồi sẽ biết!”. Thái độ thách thức của nó chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa. Tôi giơ tay định tát nó vì không thể chịu nổi được nữa, may lúc đó đã muộn nên tôi cố kiềm lại. Dắt xe ra, nó lẳng lặng trèo lên mà không thèm ôm tôi để khỏi ngã. Tôi thấy lòng nặng trĩu.

Chiều, trên đường đón con về, mọi chuyện đã bắt đầu nguôi, tôi mới hỏi chuyện con gái. Nó cũng đã bình tĩnh hơn nên phân trần: "Lúc nào mẹ thử vào nhà vệ sinh ở trường con rồi sẽ biết. Cứ giờ ra chơi là tất cả bọn con phải chạy ào vào tranh chỗ trong nhà vệ sinh. Cả bọn chen chúc, không chịu sắp hàng nên còn cãi nhau chí chóe. Có một số bạn còn trêu đùa, chọc ghẹo rồi xô đẩy nhau nữa. Vậy nên con rất ghét đi vào nhà vệ sinh. Chỉ một chút thôi là mùi khai bốc lên, nước còn chẳng kịp chảy để giội. Có bạn vội quá ngồi bệt ra sàn, các bạn nam còn đứng ngoài đi tiểu văng lung tung nên ai cũng sợ. Nếu con uống sữa buổi sáng là giờ ra chơi phải vào nhà vệ sinh. Cái mùi đó ám ảnh làm con thấy buồn nôn và rất khó chịu. Đã vậy, sữa bột là món con rất ngán. Pha loãng thì nhạt phèo mà pha đặc thì béo quá khiến con sợ cảm giác phải uống sữa. Mẹ không uống sữa nên mẹ không biết. Con thích làm người lớn để không ai bắt mình phải uống sữa nữa”.

Nó nói một hơi rồi ngoẹo đầu sang một bên ngó xem thái độ của mẹ. Nó sợ mẹ không hiểu và sẽ nổi nóng tiếp. Nó vẫn giữ vòng tay mỏng manh ôm qua bụng mẹ. Tôi chợt thấy thương con gái đến nao lòng.

Chuyện uống sữa tưởng chừng đơn giản, là việc đứa trẻ nào cũng làm. Nhưng đã có lúc vô tình trở thành nguyên nhân của cuộc “nội chiến” giữa hai mẹ con. Tôi cùng con gái ghé vào cửa hàng sữa. Tôi quyết định chọn loại sữa mới thay thế cho món sữa “đáng sợ” của con gái mình. Hai mẹ con bàn luận về những thành phần ghi trên bao bì. Mỗi loại sữa có hương vị riêng nhưng thành phần cũng gần giống nhau. Con gái tôi thích sữa tươi vì dễ uống và tiện lợi hơn nhiều. Tôi thử uống cùng con và thấy đúng là dễ uống hơn sữa bột. Hai mẹ con còn thống nhất với nhau sẽ uống vào buổi chiều sau khi đi học về. Như thế sẽ thong thả và không lo phải đi vệ sinh ở trường nhiều nữa. Tôi hứa với con là kỳ họp phụ huynh sắp tới sẽ đề nghị với nhà trường về việc tăng cường dọn nhà vệ sinh; nhắc nhở các bạn học sinh không chen lấn xô đẩy và đùa giỡn khi đi vệ sinh.

Từ ngày hai mẹ con thỏa thuận được với nhau về việc uống sữa, mỗi buổi sáng bớt cáu giận nhau hơn. Tôi cũng hối hận vì đã không chịu tìm hiểu nguyên nhân nên luôn áp đặt con phải làm theo ý mình. Con gái tôi vì sợ mẹ nên đối phó và trở thành đứa trẻ nói dối. Hai mẹ con dạo này thích rẽ vào cửa hàng sữa và tìm những hộp sữa mà con thích.

Chia sẻ