Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu"

Thạch Anh,
Chia sẻ

Sinh ra ở Mỹ nhưng Jesse Schoberg quyết định chọn cuộc sống lâu dài ở Thái Lan và chưa có kế hoạch hồi hương.

Jesse Schoberg đã mơ về một ngày được "trốn" khỏi thị trấn Elkhorn, tiểu bang Wisconsin, Mỹ từ khi còn là một cậu thiếu niên. Anh kể với CNBC: "Nó là thị trấn nhỏ vùng Trung Tây điển hình: nhỏ nhắn, yên ắng và chẳng có mấy cảm giác phiêu lưu. Tôi luôn biết rằng tôi muốn ra khỏi đó và đi khám phá thế giới".

Doanh nhân 41 tuổi hiện đã sinh sống ở nước ngoài được 14 năm tại hơn 40 quốc gia, và anh vẫn chưa hề có ý định quay lại Mỹ. Vốn là người ưa phiêu lưu, Schoberg không chịu "trói chân" vào con đường truyền thống là đi học đại học rồi dính với một công việc văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 1.

Thay vào đó, năm 19 tuổi, anh chuyển đến thành phố Madison ở tiểu bang Wisconsin để rèn giũa kỹ năng lập trình, giúp các doanh nghiệp thiết kế và phát triển web.

Đến năm 27 tuổi, Schoberg bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Anh định chuyển sang các thành phố mới và đã tính mua nhà ở Denver hay Austin, nhưng tâm trí anh cứ liên tục hướng về Thành phố Panama - thủ đô của đất nước cùng tên, nơi anh có chuyến đi du lịch "tuyệt nhất đời".

Vì lẽ đó, anh quyết định lên đường thẳng tiến đến Panama và sống ở đó 6 năm, từ 2008 đến 2014 và bắt đầu trở thành một "dân du mục kỹ thuật số" toàn thời gian. Đó là ước mơ anh đã ấp ủ từ một chuyến nghỉ dưỡng ở Curaçao.

Một điều đặc biệt là, giữa các chuyến đi không ngừng nghỉ của mình, anh luôn coi Bangkok là nhà. Tháng 12/2021, anh quyết định chuyển đến sống hẳn ở Thái Lan trong căn hộ 1 phòng ngủ cùng hôn thê Janine của mình.

"Chất lượng sống ở Thái Lan so với Mỹ tốt hơn nhiều ở 90% các mặt và lại còn vô tư hơn chứ. Sống 'sang chảnh' ở đây cũng dễ hơn nhiều" - anh chia sẻ.

"Xiêu lòng" với đất nước Đông Nam Á

Schoberg đã xây dựng một sự nghiệp đáng gờm với tư cách là một doanh nhân và nhà phát triển web, kiếm được mức lương 6 con số mỗi năm - nhưng thành công của anh không xảy ra trong một sớm một chiều.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 3.

Jesse Schoberg trong một bức ảnh trên đường phố Bangkok.

Khi lần đầu tiên chuyển đến Panama, Schoberg đã mang theo công ty thiết kế và phát triển web mà anh thành lập ở Hoa Kỳ - cùng với danh sách khách hàng cũ.

Ngày nay, công ty có đội ngũ nhân viên từ xa gồm 12 nhân viên, với Schoberg đứng đầu là Giám đốc điều hành.

Việc tự kinh doanh đã mang lại cho Schoberg một lịch trình linh hoạt hơn và anh sử dụng thời gian rảnh rỗi để đi du lịch: Sau khi đến thăm một số quốc gia ở Trung và Nam Mỹ, bao gồm Colombia và Costa Rica, anh quyết định đến châu Á, sống trong thời gian ngắn ở Đài Loan , Nhật Bản và Philippines (nơi anh ấy gặp vị hôn thê của mình.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 4.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 5.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 6.

Vào năm 2015, Schoberg dừng chân ở Thái Lan - và ngay lập tức anh biết rằng mình đã tìm thấy ngôi nhà mới của mình. "Khi tôi đến Bangkok lần đầu tiên, nó có cảm giác quen thuộc như Thành phố Panama... Tuy nhiên nó có nguồn năng lượng từ đường phố và người dân thật đáng kinh ngạc" - anh nói. "Tôi biết ngay rằng Bangkok sẽ là Thành phố Panama 2.0 của tôi".

Schoberg và vị hôn thê của mình đã phân chia thời gian của họ giữa Thành phố Mexico và Bangkok khi anh chờ Visa Elite Thái Lan của mình, một loại visa gia hạn 5 năm có giá khoảng 18.000 USD (421 triệu đồng) và cho phép ra vào Thái Lan không giới hạn, cũng như các đặc quyền xuất nhập cảnh.

"Sống sướng hơn ở Mỹ"

Kể từ khi chuyển đến Bangkok, Schoberg đã có thể chi tiêu nhiều hơn cho việc đi du lịch, ăn uống và các sở thích khác cũng như gia tăng khoản tiết kiệm của mình. "Mặc dù tôi có thể trang trải cuộc sống khá tốt ở Hoa Kỳ, nhưng cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều so với ở đó", anh nói. "Mức độ dịch vụ mà bạn nhận được ở đây - rạp chiếu phim đẹp hơn, xe hơi sang - hoàn toàn thổi bay những gì bạn nhận được ở Hoa Kỳ".

Là một doanh nhân và CEO, Schoberg kiếm được khoảng 230.000 USD (gần 5,4 tỷ đồng) mỗi năm. Chi phí lớn nhất của anh là tiền thuê nhà và tiền điện nước, cộng lại khoảng 2.710 USD (63 triệu đồng) mỗi tháng. Schoberg và hôn thê sống trong căn hộ một phòng ngủ trong tòa nhà có phòng tập thể dục riêng, hồ bơi, không gian làm việc chung, nhà hàng, và dịch vụ dọn dẹp hàng ngày.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 7.

Anh cho rằng tương quan dịch vụ/chi phí ở Thái tốt hơn nhiều so với quê nhà.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 8.

Jesse Schoberg cũng say mê ẩm thực quốc gia Đông Nam Á.

Chuyển từ Mỹ sang Thái Lan, người đàn ông "một bước thành thượng lưu": "Sống ở đây sướng hơn nhiều!" - Ảnh 9.

Anh và Janine chi khoảng 1.900 USD (44,5 triệu đồng) mỗi tháng cho việc mua đồ mang đi và ăn ngoài, thường đặt đồ ăn từ các nhà hàng địa phương trên một ứng dụng nổi tiếng. Các bữa ăn thường xuyên của Schoberg là vài món ăn địa phương của Thái như khao soi hay pad krapow và mỗi bữa chỉ tốn vài USD (vài chục nghìn đồng).

Theo anh, ẩm thực là một "điểm cộng lớn" cho cuộc sống ở Thái Lan và là một trong những lý do chính khiến anh chọn đến Bangkok. Schoberg nói: "Bangkok có một nền ẩm thực tuyệt vời, bạn có gần như mọi loại thức ăn trên thế giới ở đây. Ngay gần căn hộ của tôi, có một cửa hàng bánh sandwich của Bỉ và một cửa hàng thịt nướng Hàn Quốc".

Ngoài tiền ăn và tiền nhà ở, chi phí tốn kém nhất của cặp đôi là khoản chi tiêu "tùy ý" giới hạn ở khoảng 2670 USD (62 triệu đồng). Tổng chi tiêu của họ là gần 8.000 USD/tháng (khoảng 180 triệu đồng).

Một điều khiến anh thêm yêu quốc gia Đông Nam Á là lối sống và tính cách người dân thoải mái, dễ chịu hơn ở Mỹ.

Đó là chưa kể, vẻ hiện đại pha lẫn truyền thống, dân dã của thủ đô Thái Lan khiến anh mê đắm.

Tương lai, anh dự định sẽ tiếp tục khám phá thế giới, có căn nhà ở nhiều châu lục khác nhau và vẫn chưa có ý định hồi hương về Mỹ.

Chia sẻ