Chuyện tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp "chạy trốn"

Lê Nhi,
Chia sẻ

Trước bao cấm cản khá quyết liệt của cả 2 bên gia đình, đôi bạn trẻ 24 tuổi này đã quyết định nói lời chia tay. Nhưng không ngăn được trái tim vẫn còn yêu nhau tha thiết, chàng đã quyết ngỏ lời cầu hôn vào "phút chót".

Đó là chuyện tình yêu đầy lãng mạn và gay cấn của cặp vợ chồng bằng tuổi Lê Mạnh Thành (Công an) và Phạm Thuý Quỳnh Anh (Lễ tân).

Tính đến thời điểm này, họ cưới nhau đúng tròn 1 năm và đang sống tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, HN. Hiện vợ chồng Mạnh Thành  - Quỳnh Anh vừa hạnh phúc chào đón con trai nhỏ Lê Bảo Nam mới chào đời.  

Chuyện tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp
Gia đình nhỏ nhà vợ chồng bằng tuổi Lê Mạnh Thành và Phạm Thuý Quỳnh Anh

Lần gặp đầu xấu hổ, mặt đỏ rần và run bần bật

Quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn thân, 2 năm trước, đôi bạn trẻ Mạnh Thành - Quỳnh Anh đã có số điện thoại của nhau và bắt đầu làm quen bằng những cuộc trò chuyện trên điện thoại. Song do cả hai đều đi làm bận rộn không có nhiều thời gian chuyện trò với nhau và chưa biết mặt đối phương nên cả hai mới dừng lại ở sự làm quen.

“Đang nhắn tin như vậy được một thời gian thì tình cờ một lần người bạn ấy rủ mấy người bạn thân đi uống nước. Vì cũng tiện đường nên anh bạn ấy nhờ chồng mình qua nhà đón mình. Và đây là lần đầu hai đứa chính thức gặp mặt nhau” - Quỳnh Anh kể.

Nhớ về ngày đầu gặp nhau, người phụ nữ trẻ 25 tuổi này kể tiếp: “Hôm ấy, mình vừa đi học về thì anh xã qua đón. Trời mùa xuân nhưng trời vẫn còn rét lại còn mưa nhỏ nữa. Hôm ấy vì vội nên cả hai đứa đều ăn mặc phong phanh. Khi gặp nhau, chẳng hiểu tại sao đứa nào cũng thấy xấu hổ nên mặt đỏ rần như ông mặt trời. Hai đứa cứ im im và chẳng dám nhìn thẳng mặt nhau đến một lần. Khi đã yêu rồi chồng mình còn kể thêm rằng, lần đầu tiên ấy, chồng chở mình trên xe mà cứ thấy ngượng nên người run cầm cập. Anh phải cố không thể hiện như bên ngoài bình thường để mình ngồi sau không biết anh đang run”.

Chuyện tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp

Tuy lần đầu gặp nhau, chẳng ai dám nhìn mặt ai vì xấu hổ và ngại ngần, thế nhưng trong lòng cả hai đều đã thích nhau rồi. Vì thế, sau buổi gặp gỡ ấy, tần suất nhắn tin và gọi điện của Mạnh Thành - Quỳnh Anh bắt đầu tăng lên theo tần suất dày đặc.

Sau 2 tháng nhắn tin qua lại và nhiều lần viếng thăm đột ngột của chàng, nhận thấy "đối phương" có vẻ đã rung rinh nên chàng quyết thực hiện cuộc tổng tiến công bằng việc nói lời yêu: “Hôm ấy, anh hẹn mình đi chơi và đến một quán cà phê lãng mạn. Hai đứa đang chuyện trò thì anh nói lời yêu. Chắc anh phải lấy hết can đảm ra mới nói được vài lời ngắn gọn ấy vì mình thấy anh nói run lắm. Mình vừa buồn cười vừa chữa ngượng cho anh bằng cách nhanh chóng nhận lời để anh đỡ ngại”.

Tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp "chạy trốn"

Ngay từ khi mới chính thức yêu nhau, đôi bạn trẻ này đã vấp phải sự phản đối khá gay gắt của gia đình 2 bên. 

Gia đình nhà Mạnh Thành thì không đồng ý tình yêu này bởi bố mẹ Thành cho rằng Quỳnh Anh quê ở xa (ở Việt Trì) và cái chính là hai đứa bằng tuổi nhau, hơn nữa lại còn khá trẻ. “Bố mẹ chồng mình khi ấy lo rằng, sau này hai đứa lấy nhau sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Bởi vì họ thấy tính tình của cả 2 còn rất trẻ con nên sợ 2 đứa bước vào hôn nhân sẽ không hạnh phúc”.

Chuyện tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp

Còn với bên gia đình nhà Quỳnh Anh, bố mẹ cô ở Việt Trì cũng ra sức phản đối: “Bố mẹ mình thì muốn con gái về Việt Trì xin việc rồi lấy chồng ở đây. Bởi vì nhà mình ở trên đó, chỉ có mỗi bố mẹ mình sống. Trong khi đó, công việc của mình ở Hà Nội chưa ổn định. Lại thêm, bố mẹ mình biết sức ép từ gia đình anh ở Hà Nội không muốn cho anh lấy vợ xa vì sợ sau này đi lại sẽ vất vả nên ông bà cũng một mực phản đối 2 đứa đi lại”.

Vì bị cả hai bên gia đình cấm cản căng thẳng nên thời gian ấy, Mạnh Thành - Quỳnh Anh cũng hay xích mích, cãi vã nhau. Từ những chuyện nhỏ nhất lúc này cũng có thể khiến đôi bạn trẻ xung đột. Và cuối cùng cả hai đã quyết định chia tay nhau mặc dù trong lòng vẫn còn yêu nhau tha thiết. 

“Thời gian ấy, cả 2 đứa mình đều buồn bã chán nản, không còn tập trung làm được việc gì. Thậm chí có lúc mình còn đi coi bói nhiều nơi. Thầy nào cũng bảo hai đứa chia tay rồi không quay lại với nhau được. Giờ mới thấy bói toán quá vớ vẩn” - Quỳnh Anh kể.

Quá buồn rầu và muốn chạy trốn hiện tại, sau đúng 1 tháng chia tay thì Quỳnh Anh quyết định chuyển vào Nam sống và làm việc. Biết được tin ấy,Thành đã gọi ngay cho Quỳnh Anh và tìm mọi cách gặp lại bạn gái: "Anh cứ hỏi vì sao em lại quyết định đi xa như vậy. Có phải do anh không? Sao lại bỏ lại tất cả để chạy trốn như vậy? Rồi anh cứ nói xin lỗi vì đã nói và chấp nhận chia tay. Anh thú nhận rằng, trong thời gian 2 đứa chia tay, anh mới nhận thấy còn yêu em rất nhiều”.

Chuyện tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp

Dù được chàng “xuống nước” và níu kéo tình yêu đủ kiểu, nhưng Quỳnh Anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình: “Mình bảo với anh, mình đã quyết định xa Hà Nội, vé cũng đã đặt rồi và mọi thứ đã thu xếp xong. Mình cũng thú nhận vẫn còn yêu anh nên ở lại đây chỉ càng buồn thêm, càng nhớ anh thêm. Bởi nếu có quay lại thì một ngày 2 đứa lại chia tay nhau vì gia đình thì mình không biết phải làm sao?”.

Thế rồi, như sợ bạn gái mang nỗi thất vọng về một tình yêu dang dở vào Nam một không trở lại, trái tim chàng trai trẻ tuổi này đã thúc giục phải nói ra lời cầu hôn anh đã dự định nói với người yêu từ lâu: “Chúng mình sẽ không bao giờ chia tay nữa. Em có đồng ý làm vợ anh không? - Đấy chi tiết lời cầu hôn của chồng mình được nói trong hoàn cảnh phút chót như vậy đấy!” - Quỳnh Anh cười kể.

Nghe bạn trai nói vậy, Quỳnh Anh đã gật đầu đồng ý trong nước mắt hạnh phúc. Cô gái trẻ 24 tuổi này khi ấy cũng đã quyết hủy chuyến bay chạy trốn tình yêu vào Sài Gòn của mình để chuẩn bị sửa soạn cho một đám cưới hạnh phúc.

Chuyện tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp

Đám cưới hạnh phúc và cuộc sống vợ chồng bằng tuổi ngọt ngào sau hôn nhân

Tròn 1 năm yêu nhau, sau bao nỗ lực quyết giành lấy hạnh phúc trong tay mình, thấy đôi bạn trẻ quyết tâm đến với nhau nên dù cấm cản, cuối cùng vì thương con, 2 bên gia đình vẫn đồng ý tác thành cho 2 người nên duyên chồng vợ. Và họ đã quyết định tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình, họ hàng và bạn bè. 

Bước vào những ngày tháng hôn nhân, dù cuộc sống lúc này khác hẳn khi còn đang yêu nhưng tình cảm của vợ chồng Mạnh Thành - Quỳnh Anh ngày một bền chặt: “Đúng là khi lấy nhau rồi, cuộc sống có rất nhiều thay đổi. Vợ chồng mình không còn mộng mơ như khi yêu nhau nữa vì phải lo cơm áo gạo tiền và đủ thứ lo lắng khác. Khi có bầu, mình nghỉ việc ở nhà nên đôi lúc cũng cảm thấy bức bí và tù túng. Nhưng cứ nhìn thấy chồng và cảm nhận em bé đang lớn lên từng ngày là mình lại có thêm nghị lực hơn”.

Đặc biệt, Mạnh Thành tuy ít nói nhưng là một người chồng lúc nào cũng hết lòng vì gia đình và vợ con. Thành luôn bên cạnh chia sẻ cùng vợ mọi chuyện. Và trong bất cứ trường hợp nào, Thành luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ.

Chuyện tình cấm cản và lời cầu hôn lúc sắp

Vì thế với Quỳnh Anh: “Có những lúc vợ chồng cũng bực tức giận dỗi nhau nhưng tính cả 2 đều nhanh quên nên sáng ngủ dậy lại nhìn nhau cười toe toét và tan biến hết giận hờn. Cuộc sống sau khi cưới khiến cả 2 cảm thấy cần nhau hơn và thấy tình yêu còn bền chặt hơn khi chưa cưới. Hơn nữa, vợ chồng mình bằng tuổi nên các tính xấu của nhau đều được 2 đứa chung hoà 1 cách dễ dàng”.

Hiện dù đã bắt đầu chính thức được làm mẹ, làm cha vài tháng nay nhưng đôi bạn trẻ này vẫn thấy cuộc sống không quá nhiều áp lực: “Do được 2 bên gia đình giúp đỡ và ủng hộ rất nhiều nên vợ chồng mình cũng không thấy cuộc sống quá nhiều áp lực. Ngược lại, cả hai luôn yêu thương và cùng nhau chăm chút thiên thần bé nhỏ mới chào đời ngày một lớn khôn và trưởng thành”.

Chia sẻ