Chuyện những cô gái "cọc đi tìm trâu" đầy xúc động của "Phi thường hoàn mỹ"

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trong "Phi thường hoàn mỹ" khán giả chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động với đủ mọi cung bậc cảm xúc từ những cô gái mạnh dạn đi tìm tình yêu.

Phi thường hoàn mỹ là một chương trình hẹn hò trực tiếp của Trung Quốc. Tại đây có 15 khách mời nam thường xuyên xuất hiện, họ được các cô gái tìm hiểu thông qua mạng xã hội cũng như trong mỗi phần tỏ tình trên truyền hình. Sau đó, nếu cô gái nào ưng ý một chàng trai thì sẽ đến để bày tỏ cùng anh chàng đó. Nếu họ cùng rung động thì sẽ nắm tay nhau rời khỏi Phi thường hoàn mỹ. Qua nhiều năm, chương trình chứng kiến những cuộc tình hạnh phúc cũng như những phút giây đau khổ của khách mời cả nam và nữ, mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu đều được bộc lộ. Dưới đây là những câu chuyện tình yêu cảm động nhất trong chương trình.

Ngô Đại Vỹ và Vương Hoan Hoan: Nỗi đau gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm

Cô gái Vương Hoan Hoan là một trong những nữ khách mời khó quên trong Phi thường hoàn mỹ. Vương Hoan Hoan là chuyên gia trang điểm, cô gái có giọng hát và đôi mắt vô cùng buồn mà mỗi lần cất tiếng đều có thể làm tan chảy trái tim của khán giả. Ngay từ khi cô bắt đầu tỏ tình cùng Ngô Đại Vỹ, khán giả đã cảm thấy buồn vì biết chắc lời tỏ tình của cô sẽ không thành sự thật, bởi trớ trêu thay trước khi Hoan Hoan tỏ tình, anh chàng Ngô Đại Vỹ cũng vừa thổ lộ lòng mình với một cô gái khác nhưng bị từ chối. Càng nghe Hoan Hoan chia sẻ, người xem càng đau lòng với tình cảm mãnh liệt mà cô gái này dành cho chàng trai trong mơ của mình.

Câu chuyện về những cô gái đi tìm cọc vô cùng xúc động trong Phi thường hoàn mỹ - Ảnh 1.

Hoan Hoan tỏ tình trong đau khổ vì đã biết trước kết quả.

Hoan Hoan chia sẻ, để đến được chương trình này, mỗi bước đi của cô đều rất gian nan. Đầu tiên, cô liên tục gọi điện thoại đến chương trình xin được lên tỏ tình nhưng không thành công, cô đi liên tục 14 tiếng đồng hồ chỉ vì 10 phút lên sân khấu. Khi biết con gái tương tư một chàng trai trên truyền hình, mẹ cô hết sức phản đối, bà nhiều lần mai mối cho Hoan Hoan các chàng trai mà mình ưng ý. Thậm chí, sau khi đến tỏ tình cùng Đại Vỹ, nếu không thành cô sẽ phải về nhà nghe theo sự sắp xếp của mẹ mình. Cô gái ấy đã vượt qua sự phản đối của gia đình, sự dè dặt của bản thân để cố chấp với một tình yêu mà biết trước sẽ là kết quả đau lòng.

Câu chuyện về những cô gái đi tìm cọc vô cùng xúc động trong Phi thường hoàn mỹ - Ảnh 2.

Ngô Đại Vỹ khóc trong cảm động.

Khi tham dự chương trình Vương Hoan Hoan tặng cho anh một cuốn sổ trong đó ghi lại mọi dòng trạng thái mà Vương Đại Vỹ đã đăng, sau đó cô còn vẽ hàng trăm bức tranh để có cảm giác như anh và cô cùng sinh hoạt, giao tiếp với nhau. Cuối cuốn sổ là những trang trống mà Hoan Hoan mong rằng sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi. Tuy nhiên kết quả không như cô mong đợi. Đây chính là sự đau thương của việc gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm. Ngô Đại Vỹ vì những chia sẻ của Vương Hoan Hoan mà bật khóc nức nở, nhưng vì anh vừa tỏ tình cùng cô gái khác nên tâm trạng không tốt, không có ý muốn ngay lập tức nhận lời Hoan Hoan. Câu chuyện tình bi thương của cô gái xinh đẹp Vương Hoan Hoan khiến tất cả MC cũng như khán giả đều không cầm được nước mắt và trở thành một trong những màn tỏ tình ấn tượng nhất của show này.

"Phi thường hoàn mỹ": Vương Hoan Hoan tỏ tình Ngô Đại Vỹ.

Quách Đại Bảo và Chu An Na: Thật may tôi đã yêu người bạn thân nhất của tôi

Tình yêu đẹp của Quách Đại Bảo và Chu An Na là một trong những lý do giúp Phi thường hoàn mỹ trở thành show truyền hình được yêu thích nhất. Chu An Na là cô gái vui vẻ, hoạt bát, cô lại có một cơ thể uyển chuyển với tài múa rất đẹp. Cô vừa xuất hiện đã gây được ấn tượng tốt với mọi người nhờ sự thân thiện và tự tin của mình, nhưng ít ai biết cô là người khiếm thính và không nghe được do bẩm sinh.

Câu chuyện về những cô gái đi tìm cọc vô cùng xúc động trong Phi thường hoàn mỹ - Ảnh 4.

Cô gái khiếm thính Anna.

Chỉ có anh chàng Quách Đại Bảo, khi nhạc hiệu cho bài múa của An Na vừa cất lên, anh đã quay lại và bật khóc. Đại Bảo và An Na là đôi bạn thân, trong khi Đại Bảo là nam khách mời điển trai của Phi thường hoàn mỹ thì An Na lại thổ lộ với ông bạn thân rằng: Tôi thích một nam khách mời trong chương trình. Tất nhiên Đại Bảo không hề biết An Na đang nói đến mình, anh còn động viên cô hãy mạnh mẽ đi tỏ tình với người ta. Vì thế, khi thấy An Na xuất hiện, Đại Bảo vui mừng vì cô bạn thân đã nghe lời mình, mạnh dạn đi tìm hạnh phúc.

Câu chuyện về những cô gái đi tìm cọc vô cùng xúc động trong Phi thường hoàn mỹ - Ảnh 5.

Anh chàng Quách Đại Bảo vô cùng ngạc nhiên trước màn tỏ tình của cô bạn thân.

Trong những chia sẻ của An Na, cô cảm ơn Đại Bảo vì anh đã ở bên cạnh, giúp đỡ cô trong cuộc sống, kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi cô trò chuyện một cách rất chậm chạp do khiếm thính. Nghe những lời tâm sự của cô bạn thân, Quách Đại Bảo không giấu được những giọt nước mắt cảm động. Tuy nhiên, càng bất ngờ hơn khi người mà cô thổ lộ lại chính là Đại Bảo. Đây cũng là tập mà không có phần cho khách mời nam lựa chọn khách mời nữ, mà An Na trực tiếp tỏ tình cùng Đại Bảo với dòng chữ "Yêu anh đó!". Anh chàng Đại Bảo vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Anh cũng thổ lộ lại với cô bạn thân của mình: "Anh mong có thể làm đôi tai của em suốt đời!". Câu chuyện từ tình bạn đẹp chuyển sang tình yêu của cặp đôi Đại Bảo và An Na cũng đã "cướp" đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Hiện tại, cả hai đã có một hôn lễ tuyệt đẹp.

"Phi thường hoàn mỹ": "Đây là Đại Bảo của An Na!"

Mạt Nhiên - An Nhiên: Đôi khi chỉ tình yêu là không đủ

Câu chuyện tình đau khổ từ Mạt Nhiên và An Nhiên cũng là một trong những màn tỏ tình xúc động nhất, đau khổ nhất, nhiều nước mắt nhất của Phi thường hoàn mỹ. Cô gái An Nhiên xinh đẹp đang sống tại nước Anh xa xôi nhưng cũng vì một chàng trai trên một chương trình hẹn hò mà bay về Trung Quốc để tỏ tình. Vì khoảng cách 8 tiếng quá khó khăn, cuối cùng anh chàng Mạt Nhiên từ chối vì không chấp nhận một tình yêu xa đầy thử thách.

Thế nhưng, tình cảm anh dành cho cô vẫn rất sâu đậm, để rồi khi anh đã sắp quên được cô thì An Nhiên đột ngột quay lại tỏ tình lần thứ hai. Họ gặp nhau như những người bạn cũ. Hỏi thăm về cuộc sống của nhau, về những khó khăn mà cả hai gặp phải để phát triển sự nghiệp. An Nhiên chào Mạt Nhiên rất tình cảm nhưng anh chàng vừa thấy cô thì đã bật khóc nức nở. Thậm chí, anh chàng còn cắn môi đến bật máu để kìm nén cảm xúc của mình.

Câu chuyện về những cô gái đi tìm cọc vô cùng xúc động trong Phi thường hoàn mỹ - Ảnh 7.

Mạt Nhiên khóc nức nở vì một tình yêu chưa kịp nở đã tàn.

Vì yêu, cô một lần nữa quay lại, muốn anh theo cô, thế nhưng một lần nữa Mạt Nhiên từ chối: "Lúc anh cần em thì em lại bỏ đi, lúc anh đã xóa mọi thứ về em thì em lại trở về". Dù cho An Nhiên bày tỏ: 83 ngày xa anh từ lần tỏ tình đầu tiên, trên mỗi con đường nước Anh, nơi nào em cũng nhớ đến anh, sống đến bây giờ em đã làm 2 việc rất điên cuồng, một là đến đây tỏ tình với anh, hai là lại đến để tỏ tình lần nữa... thế nhưng Mạt Nhiên vẫn đau đớn từ chối "Anh thích em,nhưng anh không thể ở bên em được". Đây cũng là lần cuối An Nhiên đến tỏ tình và sau đó ít lâu anh chàng Mạt Nhiên cũng từ bỏ Phi thường hoàn mỹ ra đi mà không chấp nhận tình cảm của bất kỳ cô gái nào khác.

Câu chuyện về những cô gái đi tìm cọc vô cùng xúc động trong Phi thường hoàn mỹ - Ảnh 8.

An Nhiên 2 lần bay từ Anh về Trung Quốc nhưng vẫn không có được tình yêu.

Dù yêu nhau nhưng họ không thể đến được với nhau do khoảng cách địa lý. Có lẽ Mạt Nhiên cảm thấy tình yêu xa không có đảm bảo. An Nhiên không thể bỏ được công việc tại Anh, còn Mạt Nhiên cũng không muốn theo cô mà rời khỏi Trung Quốc. Đối với sự đau khổ và chia ly có thể nhìn thấy trong tương lai, họ thà đau đớn dứt bỏ tình yêu mới chớm nở của mình còn hơn. Vậy nên, đôi khi chỉ tình yêu là không đủ.

"Phi thường hoàn mỹ": Hai lần tỏ tình bất thành của cô gái xinh đẹp An Nhiên.

Quân Quân và Chu Tín Tông: Đã là của nhau thì xa bao lâu cũng quay về

Quân Quân và bạn trai cũ Chu Tín Tông đều là người Đài Loan. Họ yêu nhau hơn 5 năm và đã chia tay được 1 năm nhưng do hoàn cảnh không cho phép ở bên nhau dù cả hai đều còn tình cảm. Khi bạn trai cũ lên Phi thường hoàn mỹ để tìm bạn gái, Quân Quân đã mạnh dạn đến để một lần nữa tỏ tình cùng anh.

Câu chuyện về những cô gái đi tìm cọc vô cùng xúc động trong Phi thường hoàn mỹ - Ảnh 10.

Cặp đôi Quân Quân và Chu Tín Tông vốn là người yêu cũ.

Quân Quân rất xúc động, cô kể về những ngày tháng mà họ còn bên nhau trong nước mắt. Những thói quen của cặp đôi, lời ước hẹn sẽ làm gì trong 10 năm, 20 năm, 30 năm sau cứ thế hiện về. Đến lúc này Chu Tín Tông cũng thú nhận: "Anh luôn tự nhủ phải quên mọi thứ về em, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Hơn một năm trong chương trình, anh gặp gần 100 khách mời. Mỗi khách mời nữ đều mỉm cười hoặc là nói những câu mà em đã từng nói. Đâu đâu anh cũng nhìn thấy bóng dáng em".

Quân Quân bày tỏ: "Hơn một năm chia tay nhau, em không dám ngắm những cây thông Noel trên phố, vì chúng đều mang lại ký ức về anh và em. Bây giờ, anh có thể lại cùng với em ngắm những cây thông Noel được không?". Nhưng câu trả lời của Chu Tín Tông lại là: "Anh không biết!". Không thể nói hết sự đau đớn của Quân Quân trong lúc này. Nhưng cô cũng chia sẻ trước khi lên tỏ tình rằng bất kể Chu Tín Tông quyết định như thế nào thì cô vẫn sẽ tôn trọng anh và chỉ cần cô chịu đau đớn một mình là đủ. Quân Quân trao lại cho anh chiếc nhẫn đôi đầu tiên của họ, bịt mắt Tín Tông để anh không thấy cô rời khỏi chương trình.

"Phi thường hoàn mỹ": Quân Quân đến tỏ tình cùng bạn trai cũ Chu Tín Tông.

Những tưởng tình yêu của họ sẽ kết thúc vô vọng như vậy, nhưng sau đó một tuần, Chu Tín Tông đã viết thư mời Quân Quân quay trở lại chương trình. Anh nhờ ban tổ chức Phi thường hoàn mỹ sắp xếp một phần bày tỏ rất đặc biệt và anh dành cho cô gái duy nhất mà anh tỏ tình. Chu Tín Tông hỏi Quân Quân: "Em có dám cùng anh vun đắp một tình yêu không bao giờ chia tay không?" và trong những giọt nước mắt hạnh phúc của Quân Quân anh cũng hứa sẽ cùng cô đi ngắm cây thông Noel trên khắp thế giới. Hiện tại, cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

"Phi thường hoàn mỹ": Chu Tín Tông vì Quân Quân mà tổ chức màn tỏ tình.

Chia sẻ