Chuyện những bà mẹ đơn thân

Theo Dantri,
Chia sẻ

“Nhà tôi chỉ còn có một con gà này thôi. Tôi thấy nó cô đơn quá, tôi nghĩ sao nó giống mình thế…” - Lời tâm sự của một phụ nữ đơn thân.

Với sự giúp đỡ của các tổ chức NGO (tổ chức phi chính phủ), một dự án nhiếp ảnh đã được thực hiện tại xã Tân Minh, một xã thuần nông của huyện Sóc Sơn, Hà Nội - có dân số hơn 15 nghìn người, trong đó 78% làm nông nghiệp, số còn lại làm dịch vụ, vận tải… Trong số đó có hơn 200 hộ phụ nữ đơn thân.
 
Được giao máy ảnh trong vòng 2 tháng, 18 bà mẹ đơn thân ở Tân Minh đã chụp hơn 1.000 bức ảnh về cuộc sống của họ và những chị em đồng cảnh ngộ. Những suy nghĩ, trăn trở của các chị, các mẹ được kể lại bằng những tấm hình mộc mạc, giản đơn như chính cuộc sống của họ. Đó là lời chia sẻ từ cuộc sống “một vai hai gánh” - vừa làm mẹ vừa làm cha, vượt qua những định kiến và sự mặc cảm, tự ti để có được hạnh phúc...

Với những người phụ nữ đơn thân, việc phải làm những công việc nặng nhọc của đàn ông là điều khó tránh
 
Niềm vui của những chị em đồng cảnh ngộ
 
Ngoài cày bừa, cấy hái, may túi ngủ là một trong những công việc làm thêm giúp các chị tăng thu nhập.
 Hoàn thành một túi ngủ được 16.000đ.
 
Tình làng, nghĩa xóm sau những ngày lao động vất vả
 
Thư giãn bằng việc chơi bóng chuyền với cánh đàn ông
 
... Là niềm hạnh phúc của chị Quách Thị Hồng Lý khi được ngắm nhìn con gái chơi đùa
 
Là sự ấm áp khi sẻ chia cho nhau những khó khăn trong cuộc sống.
 
 
Hạnh phúc khi thấy con trẻ lớn lên từng ngày, được đến trường như bao bạn cùng trang lứa
 
Đó là sự cảm thông với người cùng hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tiệp
trước hình ảnh chị Đoàn Thị Thịnh một mình cuốc đất trên cánh đồng.

 
.
Cũng có khi đó là nỗi lòng cô đơn, trống trải của chị Nguyễn Thị Tần khi với một đàn gà
chị nuôi mà duy nhất còn một con sống sót, bơ vơ giữa sân vắng…
                                                       
Chị Lê Thị Trọng cho biết, từ năm 2007 – 2010,
chị em đã may được 14.743 túi ngủ và 1.100 khăn. Riêng năm 2010 là 8.863 túi ngủ.
 
Hoạt động cộng đồng cũng là niềm vui khi được giúp ích cho xã hội
 

Niềm hạnh phúc đôi khi chỉ là có một đàn mèo đông đúc sống bên cạnh của tác giả Nguyễn Thị Quý
 
Ước mơ "đỏ lửa" đơn sơ của chị Nguyễn Thị Lý.

Triển lãm “Chuyện những bà mẹ đơn thân” được tổ chức tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội tới tháng 08/2011 sau đó sẽ được trưng bày lưu động tại xã Tân Minh, nơi dự án ra đời trong vòng 1 tháng.
Chia sẻ