Chuyển nhà từ New York về vùng núi
Đằng sau mỗi ngôi nhà là một câu chuyện, một cuộc đời. Và đây là câu chuyện về ngôi nhà của một bà mẹ vừa thất nghiệp ở New York sau khi đẻ 2 bé trai sinh đôi.

Dan và Misha Mayers cùng 2 con trai sinh đôi, Petra và Max
Misha, và chồng của cô, Dane Mayers, 47, một nhiếp ảnh gia tự do, bắt đầu lo lắng cho việc chi tiêu của gia đình khi thiếu hụt đi nguyên khoản lương của vợ. Tuy nhiên, ngoài căn hộ ở khu Chelsea, N.Y, họ còn có một trang trại 13 mẫu Anh ở một thị trấn nhỏ ở miền tây dãy núi Catskill. Họ cũng đã thuê một không gian hai tầng để kinh doanh quần áo chạy vào cuối tuần tại khu thương mại của thị xã nhỏ này.

Khi “bị” nghỉ việc, hai vợ chồng đã ôm con dọn về nơi này, sửa sang nhà cửa, chuyên tâm vào cửa hàng quần áo và đã khám phá ra nhiều điều bất ngờ.
Ngôi nhà cùng trang trại này đã được họ mua vào năm 2000, chỉ với giá 150 ngàn đô, ngay từ khi bắt đầu hẹn hò, trong một buổi họ lái xe long rong đi chơi ngang thị trấn. Được xây dựng từ năm 1840, đến bây giờ hầu như nó vẫn còn nguyên trạng, chỉ trừ một vài sửa chữa nhỏ.


Dan Mayers chỉ sửa chữa mái nhà, sơn dầm và đặt thêm đồ nội thất

Phòng tắm áp mái vẫn được giữ nguyên vẹn với gạch ốp màu xanh - trắng cổ điển
Đối với Misha Mayers, thời gian ở cạnh dãy Andes này là một cách để "khôi phục lại một cảm giác cân bằng" với cuộc sống bận rộn của cô trước kia trong ngành công nghiệp thời trang. "Không có truyền hình, không có máy vi tính, không có điện thoại di động", cô nói “Ở đây tôi có thể duy trì một nhịp độ nhàn nhã hơn với cuộc sống."



Không TV, không máy tính

Phòng ngủ khách, với đầu giường là những cành khô

Rất vui trong môi trường mới

Showroom được trưng bày rất mỹ thuật

Nằm ở đường phố chính thị trấn

Phòng rộng rãi của 2 chú nhóc trên tầng 2

Trong một ngôi nhà gần thiên nhiên mà không tốn quá nhiều tiền để sửa