Tập quán yêu đương và hôn nhân kỳ quặc trên hòn đảo mang tên Tình yêu

Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Cứ sau mỗi mùa vụ thu hoạch, đàn ông trên đảo Trobriand lại "run như cầy sấy" khi phải bước chân ra đường vì sợ sẽ bị những người phụ nữ... cưỡng bức.

Quần đảo Trobriand thuộc Papua New Guinea nằm ở phía Tây Thái Bình Dương còn được biết đến với tên gọi "Hòn đảo Tình Yêu". Tại đây, những tập tục hôn nhân kỳ dị từ xa xưa vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay.

Ở trên hòn đảo này, khoai được xem là thức ăn chủ yếu. Mỗi năm, vào dịp thu hoạch khoai, người dân đều vô cùng vui vẻ tổ chức lễ hội để ăn mừng thành quả lao động mà mình vất vả mấy tháng trời mới làm ra được. Trong dịp lễ hội, người dân ở Trobriand sẽ cùng tập trung nhảy múa hát hò, đây còn được xem là lễ hội dành cho phụ nữ, vì vào dịp này, ngoài việc thu hoạch khoai ra, phụ nữ còn có thể "thu hoạch" thêm cả đàn ông khiến họ mừng vui khôn xiết. Thế nhưng, đối với đàn ông, đây lại là khoảng thời gian vô cùng phiền phức khi số phận của họ có thể rơi vào tay những người phụ nữ bất kỳ lúc nào.

1-6fc2b
"Hòn đảo Tình Yêu" Trobriand.

2-6fc2b
Một người đàn ông đang hóa trang trước khi tới tham dự lễ hội.

9-6fc2b

7-6fc2b
Khung cảnh trong buổi lễ hội của người Trobriand.

Mỗi mùa lễ hội, đàn ông ở Trobriand đi ra đường một mình hoặc thậm chí là “vài mình” đều dễ dàng gặp phải bẫy mai phục của những người phụ nữ đang săn tìm bạn tình trên đảo. Phụ nữ ở đây thường sẽ tập trung thành những nhóm khoảng 30 người, ẩn nấp ở khắp mọi nơi bất kể ban ngày hay ban đêm, chờ đợi những người đàn ông mất cảnh giác đi ngang qua rồi ùa ra bắt lấy họ để đem về nhà làm “của chung”. Những ai chẳng may mắc bẫy sẽ phải "làm chồng" với vài cô gái trong đám đã bắt mình, cho dù có muốn hay không. Nhưng điều khiến đám đàn ông e sợ nhất chính là việc sau khi các cô gái đã hành hạ chán chê, họ sẽ nhổ hết lông mi, lông mày, râu ria của người đó.

Nguyên nhân nào khiến cho các cô gái Trobriand có những hành động “điên cuồng” như vậy? Một vị bác sĩ nổi tiếng ở đây cho biết, truyền thống “bắt trai” đã tồn tại từ lâu đời trên hòn đảo này, mà lý do chính dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này là do món khoai - thức ăn chủ yếu trên đảo - có chứa một loại chất kích thích ham muốn ở phụ nữ nhưng lại không mấy ảnh hưởng tới đàn ông, vì vậy, phụ nữ ở đây sẽ tìm đủ mọi cách để được thỏa mãn những nhu cầu “thiết yếu” của mình.

Phụ nữ trên “hòn đảo Tình Yêu” thường chẳng kiêng kị bất kỳ điều gì trong việc sinh hoạt tình dục, họ sẽ phát “tín hiệu” bất kỳ lúc nào họ muốn, và có tới vài chục cách "ra hiệu" ở Trobriand. Tất nhiên, đàn ông cũng có thể bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng người quyết định “có hay không” lại là phụ nữ.

Ví dụ, khi một người đàn ông muốn một người phụ nữ, anh ta sẽ giơ ngón tay cái của mình lên, nếu người phụ nữ thuận theo sẽ mút ngón tay đó, còn nếu không muốn, cô ta hoàn toàn có thể lắc đầu quay đi. Có thể thấy, trong việc phát sinh quan hệ nam nữ trên hòn đảo này, phụ nữ luôn là người giữ vai trò quyết định.

4-6fc2b
Phụ nữ ở "Hòn đảo Tình Yêu" thường để ngực trần.

6-6fc2b

5-6fc2b
Những cô gái Trobriand trong mùa lễ hội.

10-6fc2b
Phụ nữ là người có quyền quyết định chuyện "hôn nhân đại sự" ở hòn đảo này.

Kỳ lạ hơn nữa phải kể đến tập tục hôn nhân ở nơi đây. Nếu một người phụ nữ muốn kết hôn, cô ta chỉ việc nằm lì trên giường của người đàn ông mình thích tới lúc rạng sáng, điều này sẽ khiến người đàn ông ấy buộc phải cưới cô ta về làm vợ dù muốn hay không.

Tất nhiên, không chỉ trong việc kết hôn, mà ngay cả khi muốn ly hôn, phụ nữ vẫn là người nắm quyền chủ động, và thủ tục ly hôn ở đây cũng đơn giản tới mức ngỡ ngàng. Khi một người phụ nữ muốn ly hôn với một người đàn ông thì chỉ việc xách hành lý và bế con rời khỏi nhà chồng là cuộc hôn nhân lập tức chấm dứt.

Rất nhiều người đàn ông vì không muốn phải chung sống với người đã lựa chọn mình, bèn tìm đủ mọi cách để phá giấc ngủ của người phụ nữ ấy, thông thường họ dùng cách đặt đồng hồ báo thức, thế nhưng cách này chẳng mấy hữu dụng, vì người phụ nữ chỉ việc quăng hoặc đập nát cái đồng hồ đi là xong.

Một số người phụ nữ thậm chí còn lừa người đàn ông mình thích uống thuốc ngủ để sáng hôm sau có thể thản nhiên nằm lì trên giường của anh ta để ép cưới, đến lúc này thì người đàn ông đương nhiên không có lối thoát, chỉ còn biết câm nín “rước” vợ về nhà mà thôi.

Tập tục hôn nhân đã tồn tại từ lâu ở Trobriand không giống với bất kỳ nơi nào trên thế giới và có phần kỳ dị. Những người đàn ông trên đảo luôn thấp thỏm, bất an vì không biết ngày mai mình sẽ phải cưới cô gái nào hoặc thảm hại hơn là bị những cô gái nào bắt về làm “chồng”. Phụ nữ nơi đây nắm trong tay quyền tìm bạn tình, quyền chọn đối tượng kết hôn theo ý thích và cả quyền vứt bỏ người đã từng cùng mình “đầu gối tay ấp”. Có lẽ, “hòn đảo Tình Yêu” này chỉ là Thiên đường đối với các cô gái mà thôi.

Chia sẻ