Bỏ người yêu, cưới người lạ sau 3 tiếng nói chuyện

A Bích,
Chia sẻ

Trong khi cùng nhau chờ người yêu đến để đăng ký kết hôn, hai người xa lạ đã bắt đầu làm quen. Sau 3 tiếng nói chuyện, thay vì đăng ký kết hôn với người bạn đời đã lựa chọn, họ quyết định đến với nhau.

Ngày 4/1/2013 (phát âm tiếng Trung gần giống với cụm từ “yêu nhau trọn đời”) được các cặp đôi Trung Quốc cho là ngày đẹp và lãng mạn nhất để se duyên. Do đó, hàng ngàn cặp đôi đã tranh nhau đăng ký kết hôn vào ngày này.

Tại một phòng đăng ký kết hôn ở khu Hải Điện, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, các cặp đôi yêu nhau đã đến xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để chờ đến lượt. Anh Lưu và chị Tùy cũng không ngoại lệ. Nhưng ở một thành phố đông đúc như Bắc Kinh, việc tắc đường đến vài tiếng đồng hồ không phải là chuyện hiếm. 
 
Bỏ người yêu, cưới người lạ sau 3 tiếng nói chuyện 1
Anh Lưu và chị Tùy đã đăng ký kết hôn sau 3 tiếng trò chuyện với nhau (Ảnh minh họa)

Trong gần 3 giờ đồng hồ chờ đợi người yêu của mình đến để làm thủ tục đăng ký kết hôn, anh Lưu và chị Tùy đã bắt chuyện với nhau. Thế rồi càng nói chuyện họ càng thấy tâm đầu ý hợp. Cuối cùng thay vì tiếp tục chờ đợi người mà họ đã tìm hiểu và yêu thương từ bấy lâu, hai người quyết định đăng ký kết hôn với nhau.

Bỏ người yêu, cưới người lạ sau 3 tiếng nói chuyện 2
Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Chia sẻ qua các comment trên mạng, nhiều ý kiến tỏ ra thích thú với quyết định chớp nhoáng này nhưng cũng có người thấy bất bình và thương xót cho hai "cô dâu", "chú rể" hụt vừa bị bỏ rơi. Có ý kiến lại cho rằng đó là bài học quý giá, khi đã quyết định đăng ký kết hôn thì chớ có đến muộn hoặc phải đi cùng người yêu của mình. 



Chia sẻ