Chuyện khó tin: trò chuyện với linh hồn

PYL (Theo AB),
Chia sẻ

Những câu <a href="http://afamily.vn/tags/bi-an.chn" target="_blank">chuyện khó tin</a> mà khoa học chưa thể giải thích được.

Những câu chuyện khó tin dưới đây do Stephen Wagner, một nhà nghiên cứu hiện tượng huyền bí sống ở New York kể lại. Stephen Wagner đã nghiên cứu các hiện tượng huyền bí trong hơn 30 năm. Ông từng viết bài cho nhiều tạp chí khoa học và là tác giả của cuốn sách "Chạm vào phép lạ: Chuyện có thật của những người bình thường đã trải qua những sự việc kỳ lạ". Ông cũng là một thành viên của trung tâm Săn ma ở New York.  

Lời tạm biệt của anh trai

Một đêm tháng 6 năm 1942, George đã có cuộc trò chuyện kỳ lạ với anh trai mình mà anh không thể giải thích được. Anh trai George không có mặt ở nhà lúc đó vì đang thực hiện nhiệm vụ lái máy bay ném bom tiêu diệt tàu ngầm của Đức ở vùng Trinidad. Nhưng không hiểu bằng cách nào, George lại nhìn thấy và còn trò chuyện với anh trai.

Chuyện khó tin: trò chuyện với linh hồn 1

Anh trai George thực hiện nhiệm vụ lái máy bay ném bom 
tiêu diệt tàu ngầm của Đức (Ảnh minh họa)

George nhớ lại: "Anh ấy nói với tôi rằng anh đến để tạm biệt, anh đã đi một chuyến đi dài và sẽ không quay trở lại. Tôi hỏi liệu em có thể đi cùng với anh hay không và anh ấy nói sẽ phải chờ một thời gian dài nữa". Khi George kể với mẹ và chị về chuyện khó tin này họ đều cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. 

Tuy nhiên, vài ngày sau gia đình George nhận được thông báo chính thức rằng anh trai anh đã chết trong một tai nạn máy bay vào ngày 07 tháng 6 năm 1942. George nói: "Nhiều năm sau, trong chiến tranh thế giới thứ hai, tôi đã bị thương và hôn mê. Khi được nhập viện để điều trị, tôi không nhớ gì về bản thân mình mà chỉ có thể nhớ tên, số hiệu đơn vị quân đội của anh trai tôi. Tôi vẫn luôn nhớ về anh trai mình".

Thoát chết nhờ tiếng nói của mẹ

Sự việc kỳ lạ xảy ra vào một buổi tối tháng 8 năm 1975, khi đó cô gái 18 tuổi Kris đem quần áo đi giặt ở tiệm giặt tự động phía sau nhà hàng nơi cô làm việc. Sau khi cho quần áo vào máy giặt, Kris quay trở lại nhà hàng để giúp bạn trai của cô, đầu bếp làm việc ở đây dọn dẹp. Lúc đi bộ đến cổng sau nhà hàng, không hiểu tại sao Kris lại chú ý đến một chiếc xe màu vàng. 

Chuyện khó tin: trò chuyện với linh hồn 2

Kris đã may mắn thoát chết nhờ nghe theo tiếng nói của mẹ cô (Ảnh minh họa)

Kris nhớ lại: "Thậm chí, tôi còn quay lại để nhìn nó lần cuối trước khi đi vào phía sau khu vực bếp". Khi Kris định mở cửa bếp để vào bên trong nhà hàng, đột nhiên cô thấy mọi thứ yên lặng một cách đáng sợ. Nghĩ rằng những người khách cuối cùng buổi tối đã ra về, Kris định bước tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ cô (mẹ Kris đã mất cách đây vài năm) nói rõ ràng như thể bà đang đứng ngay cạnh đó: "Kris, không được di chuyển!" May mắn thay, Kris đã lắng nghe và dừng bước.

Sau đó, nhìn qua cửa kính Kris thấy một nữ phục vụ bàn la hét và lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Nhà hàng vừa bị cướp. Kris thấy bạn trai cô nằm úp mặt xuống sàn nhà, những cô hầu bàn và một vài khách hàng đang quỳ gối. Khi Kris kể chuyện khó tin này, mọi người đều cho rằng Kris cực kỳ may mắn vì nếu mở cửa vào nhà hàng thì cô đã đứng ở ngay đằng sau tên cướp, hắn ta có thể đã bắn cô vì bị giật mình.

Thông báo của cha

Tháng 12 năm 1985, Young bị va chạm xe hơi nhưng không nghiêm trọng lắm. Young được đưa đến bệnh viện nhưng vì phòng cấp cứu quá đông nên cô không thể chụp X quang ngay được. Bác sĩ đã hẹn cô quay lại bệnh viện vào ngày hôm sau để làm một số xét nghiệm. Tuy nhiên, khi Young trở về nhà, một chuyện khó tin đã xảy ra. 

Chuyện khó tin: trò chuyện với linh hồn 3
Cha Young đã trò chuyện với cô dưới cầu thang (Ảnh minh họa)

Young kể: "Cha tôi mất từ tháng Giêng năm ngoái nhưng tối hôm đó ông đã đến thăm tôi. Ông mặc bộ trang phục đi làm và đứng ở cuối giường ngủ của tôi. Ông bảo tôi đi xuống cầu thang để hai cha con trò chuyện mà không làm chồng tôi thức giấc. Cha đã ôm tôi và bảo tôi đừng chụp X quang ngày mai đi vì tôi đang mang thai. Cha nói ông rất hạnh phúc vì tôi sẽ sinh cho ông đứa cháu ngoại đầu tiên. Ông dặn tôi nói với Kitten rằng ông yêu bà. Cuộc trò chuyện của hai cha con tôi kết thúc khi chồng tôi đi đến cầu thang và hỏi tôi đang nói chuyện với ai". 

Young đi ngủ và sáng hôm sau cô kể với mẹ chuyện khó tin này. Mẹ Young thừa nhận cha cô đã gọi bà là Kitten khi hai người yêu nhau, điều này trước đó cô không hề biết. Sau đó, Young đến bệnh viện nhưng cô không chụp X quang mà yêu cầu xét nghiệm xem cô có mang thai hay không. Bác sĩ đã thông báo tin mừng cho cô. Cho đến tận hôm nay, Young vẫn không chắc việc cha cô đến thăm cô là sự thực hay mơ. Tuy nhiên, rõ ràng Young không hề biết mình mang thai và cha cô là người đầu tiên báo tin cho cô biết.

Cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được những câu chuyện khó tin trên. Những người tin vào thuyết luân hồi thì cho rằng George, Kris và Young thật sự đã trò chuyện với linh hồn của người thân đã khuất. Trong khi nhiều người khác cho rằng những chi tiết mà các nhân vật kể chỉ đơn giản là do họ tưởng tượng một cách vô thức vì quá nhớ những người thân yêu đã qua đời.

Thực tế, dù có tập hợp tất cả các công trình nghiên cứu khoa học hiện nay thì người ta vẫn chưa thể lý giải một cách thỏa đáng bí ẩn của những câu chuyện trên.



Bạn sẽ muốn đọc câu chuyện khó tin khác về cặp vợ chồng tiến sĩ mất tích bí ẩn trong "không gian 4 chiều"?

Chuyện khó tin: trò chuyện với linh hồn 4

Chia sẻ