Chuyện hi hữu: Làm việc cùng nhau 8 năm mới biết là chị em ruột

Thanh Bình,
Chia sẻ

The Sun đưa tin, ở Mỹ, hai người bạn làm chung quán bar tám năm hóa ra lại là chị em.

Theo đó, Julia Tinetti, 31 tuổi và Cassandra Madison, 32 tuổi, gặp nhau vào năm 2013 khi họ bắt đầu làm việc tại Russian Lady Bar ở thành phố New Haven, bang Connecticut. Ban đầu, những người phụ nữ này chỉ ra những điểm giống nhau của họ. Sau đó, Julia chú ý với hình xăm của Cassandra dưới hình thức lá cờ của Cộng hòa Dominica.

Chuyện hi hữu: Làm việc cùng nhau 8 năm mới biết là chị em ruột - Ảnh 1.

Hai người bạn làm việc cùng nhau tám năm và cái kết không ngờ. (Ảnh: Facebook)

Các cô gái đã tìm thấy một sự trùng hợp tiếp theo là cả hai đều sinh ra ở Dominica, nhưng được nhận làm con nuôi. Kể từ lúc đó, các hai cô gái đã trở thành bạn bè và thậm chí bắt đầu đùa nhau gọi mình là chị em.

Sau này, hai cô gái đã suy đoán về một mối quan hệ có thể xảy ra, nhưng thông tin trong các tài liệu không trùng khớp, vì thành phố nơi hai cô gái sinh ra và tên cha mẹ là khác nhau.

Năm 2021, Cassandra gặp cha mẹ ruột của mình ở Cộng hòa Dominica và biết được sự thật từ họ. Hóa ra gia đình có chín người con, và cha mẹ đã phải cho đi hai cô gái, vì họ không thể nuôi nổi một gia đình đông đúc như vậy. Xét nghiệm ADN đã xác nhận mối quan hệ giữa Cassandra và Julia.

“Chúng tôi là chị em. Cùng mẹ, cùng cha! Chỉ có điều là chúng tôi có cơ hội làm việc cùng nhau mới biết rằng chúng tôi là chị em”, Cassandra viết trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, vào tháng 8/2020, một cặp chị em cùng cha khác mẹ thất lạc nhau hơn nửa thế kỷ đã gặp lại trong một tình huống không thể bất ngờ hơn, khi người chị là bệnh nhân Covid-19 còn người em gái là điều dưỡng viên tại cơ sở y tế Dunklau Gardens ở Fremont, bang California.

Cụ thể, bà Doris Crippen (73 tuổi) bắt đầu có các triệu chứng giống cúm vào tháng 5. Sức khỏe bà Crippen lúc này yếu đi nhanh chóng, khiến bà bị ngã gãy tay và phải đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy bà Crippen mắc Covid-19, và phải mất gần 30 ngày nằm viện điều trị.

Sau khi khỏi bệnh, bà Crippen đến một trung tâm y tế có tên Vườn Dunklau để tập vật lí trị liệu cánh tay bị gãy. Tại đây, bà Crippen bất ngờ gặp bà Bev Boro (53 tuổi). Bà Boro là một dược sĩ tại Vườn Dunklau. Bà từng làm việc ở đây suốt 22 năm. Và khi lướt qua tên Crippen trên bảng bệnh nhân, bà Boro lập tức cảm thấy thân thuộc.

Hóa ra, hai bà Boro và Crippen vốn là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng đã thất lạc nhau suốt 53 năm, khi bà Boro còn rất bé. Bà Crippen sống với mẹ, nhưng bà Boro và 4 anh chị em khác (trong số 14 anh chị em của gia đình) được đưa đến trại trẻ mồ côi và được nhận làm con nuôi khi mới 6 tháng tuổi. Hai bà cho biết, với những manh mối ít ỏi, họ đã dành nhiều năm để tìm kiếm nhau song vẫn chưa toại nguyện.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tìm thấy em gái”, bà Crippen nói. “Đã 53 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau lần cuối. Lúc ấy, Boro vẫn còn là một đứa bé và tôi đã bế em ấy”.

Chia sẻ