Lấy chồng "không chịu lớn" - rước vạ vào thân

Băng Di,
Chia sẻ

Mong muốn lấy chồng sẽ có người sẻ chia, đồng hành với mình suốt cuộc đời nhưng rất nhiều phụ nữ đã không được may mắn như thế, với họ lấy chồng chẳng khác nào rước "vạ" vào thân.

Chị Nga (23 tuổi, Hà Nội) lấy chồng được mới 3 năm và có 1 bé trai 2 tuổi. Nhưng đến bây giờ, chị đã phát ngán với người chồng "không chịu lớn" của mình. Chồng chị hơn chị đúng 1 giáp nhưng theo lời chị miêu tả thì tính tình y như một đứa trẻ con "đội lốt" người lớn.

Chị vừa cười mỉm vừa nhíu mày miêu tả: “Chồng mình không phải là con nít mà cứ phải gọi là 'ông tổ' con nít mới đúng”. Ngày xưa khi quen chồng, chị đã biết sẵn chồng có tính trẻ con rồi, nhưng khi đang yêu thì chị cho rằng những chuyện vặt vãnh đó chẳng ảnh hưởng gì to tát đến tình cảm của cả hai. Cho đến khi về sống chung với nhau thì chị mới vỡ lẽ đó chính là vấn đề đau đầu nhất của chị.

Chị kể cứ đi đâu, bất kể đi uống café hay đi ăn nhà hàng, hay đi ăn tiệc, hễ thấy có cái gì mới, cái gì đẹp mà người ta có là chồng đòi mua cho bằng được. Chị chia sẻ: “Hôm ấy, cặp vợ chồng bạn cấp 3 của mình mời đi dự tân gia. Mình cùng chồng đến tham dự nhưng đến nơi, anh chẳng đoái hoài gì đến việc chúc mừng bạn mình mà chỉ đi quanh nhà rồi thấy chùm đèn trần đẹp quá nên anh chụp ảnh lại rồi về nhà đòi vợ mua ngay bằng mọi giá cái giống y như vậy”. 

Chị cho hay có nhiều lúc anh đi gặp bạn bè phương xa lâu ngày, hoặc đi tiếp đối tác nên đến 2h sáng mới về. Về đến nhà, chồng chị chẳng thèm vào phòng ngủ mà lại lẻn vào phòng con trai rồi trêu ghẹo cho đến khi nó dậy mới thôi. “Mình gằn giọng hỏi ‘Anh có để cho mẹ con em ngủ không thì bảo’ thì anh ấy mếu máo ‘Anh đi cả ngày không thấy mặt con, bây giờ anh giỡn có sao đâu’", chị thổ lộ. Con trai chị đang ngủ ngon thì bỗng dưng bị bố đánh thức nên nó dùng dằng bảo bố để cho nó ngủ. Ấy vậy mà chồng chị vẫn cứ làm tới nên bị con chỉ vào mặt mà hét lớn “Ngày mai con đi mách chú công an nhốt bố lại”. Chị đến mà đau đầu với ông chồng có sở thích tờ mờ sáng đánh thức con dậy chỉ để… giỡn chơi. Chị Nga nói chắc thế gian này chỉ có mỗi chồng chị là bị con dọa như vậy mà thôi. 

Lấy chồng
Nhiều lúc chị tự hỏi không biết mình có một đứa con trai hay đang phải nuôi hai đứa nữa (Ảnh minh họa).

Như sợ người đối diện không tin những gì mình kể là sự thật, chị tiếp lời: "Kể đâu xa, hôm kia vừa mới mưa xong, phía sau nhà bùn đất ướt át. Vậy là hai cha con anh rủ rê nhau ra nghịch bùn. Mình đi làm về nhìn cảnh tượng đầu bố thì dính bết đầy bùn, còn ông con thì trét nguyên một mặt lẫn cả tay chân bùn đất mà phát điên. Mình hét toáng lên thì hai cha con chẳng những không thèm vào, mà còn nằm ngửa mặt lên trời như để tìm lại tuổi thơ, rồi cười làm như thích chí lắm. Mình nói mãi không còn hơi nữa, nên mới đi tìm cây roi đánh cho hai cha con một trận tơi bời, lúc đó anh mới hứa với mình 'Anh không dám chơi lần thứ hai nữa đâu. Nhưng mà anh thích'. Nói nhẹ nhàng chẳng bao giờ chịu nghe cả"

Chị bất lực bảo đã biết bao lần chị phân tích từ nhẹ nhàng đến nghiêm trọng, nhưng chồng chị chỉ nhớ được đúng có 1 buổi mà thôi. Nhiều lúc đi làm về đã mệt lại còn phải dọn dẹp hiện trường mà hai cha con gây ra, chị lại tự hỏi chẳng hiểu mình có một đứa con trai hay đang phải nuôi hai đứa nữa.

Cũng lỡ mang vạ vào thân như chị Nga là chị Kim (Hải Phòng). Chị cho biết sở thích của chồng chị rất trẻ con, đó là mỗi khi cãi không lại vợ, chồng chị liền gọi điện mách bạn bè cãi hộ, ra tay giùm.

Tiếp tục chuỗi câu chuyện về anh chồng "không chịu lớn" của mình, chị thở dài chia sẻ rằng có hôm được nghỉ 2 ngày cuối tuần, chồng chị đi suốt luôn, chẳng thèm chở vợ con đi chơi nội ngoại gì sất. Chị kể chuyện với bạn bè thì được mọi người khuyên là không nên “ất ơ” với chồng như vậy, phải đanh thép lên thì may ra chồng mới sợ mình mà ở nhà. Vậy là thứ 7 vừa rồi, không để cho chồng nhanh chân ra khỏi nhà, thì chị đã tuyên bố hùng hồn: “Ngày hôm nay ở nhà, anh mà đi, em cắt cơm thì có nước mà ăn cơm quán dài dài”. Chồng chị nghe vậy cũng sợ lắm nhưng anh cũng không vừa. Ngồi ở nhà nhưng chồng chị đã âm thầm nhắn tin cho từng chiến hữu kêu gọi tập hợp lại nhà mình để… xin phép vợ hộ anh. “Đám bạn lão đến năn nỉ cho lão đi chơi, cứ làm như mình là ác phụ vậy. Đã làm tới nước ấy rồi mà lão vẫn thèm đi chơi thì mình không cho đi cũng không được nên đành phải để chồng đi. Sau đó, mình có góp ý thì lão lý sự cùn rằng 'Anh sống với vợ con cả đời, chứ mấy thằng bạn sống nay chết mai biết đâu anh không gặp được nữa thì sao?'. Mình chẳng có lý nào mà nói lại với cái kiểu cãi cùn ấy của lão nữa”, chị thở dài.

Không những ham chơi như trẻ con mà chồng chị Kim còn mê chơi game cho dù năm nay anh đã 37 tuổi. Cứ chiều nào đi làm về là chồng chị lại "bay" lên phòng, cắm đầu vào máy tính hết bắn súng, đế chế... không game gì anh không ham. “Tối hôm ấy, lương tháng của lão trả muộn nên lão mượn mình 100 nghìn để mua thẻ game. Mình nhất quyết không đưa vì tiền của mình là mồ hôi nước mắt mà lại đưa cho lão đi nạp vào cái vô bổ ấy. Vậy là lão giận mình, bỏ đi ra quán net chỉ để ngồi… xem người ta chơi cho đã thèm. Đến khuya vẫn chưa thấy lão về, mình lo lo đi tìm, nhìn vào quán game gần nhà thì thấy lão đang ngồi mặt tiu ngỉu nhìn vào màn hình của mấy đứa choai choai đang chơi mà vừa tức vừa buồn cười. Có ai đời 37 tuổi đầu rồi mà còn nghiện như con nít vậy không? Mình gọi về thì lão dỗi, cứ ngồi lì ra, mãi sau mới chịu đứng lên. Bọn thanh niên trong quán thấy vậy quay ra cười ồ lên trêu ghẹo 'Thôi chú về đi không cô xách tai bây giờ' làm mình mất mặt quá”, chị não nề kể về ông chồng trẻ con của mình.
Chia sẻ