Chuyện bi hài xung quanh những món quà "phát chẩn" ngày 8/3

Hải Đăng,
Chia sẻ

Với nhiều chị em độc thân, ngày 8/3 chẳng khác mấy ngày thường, ngoài những bông hồng và món quà nhỏ "phát chẩn" của đồng nghiệp.

5 năm, 5 bông hồng "phát chẩn"

Tuy 8/3 không phải là ngày độc quyền cho các cặp đôi yêu nhau nhưng với người cô đơn lẻ bóng như Trang (27 tuổi - Tôn Đức Thắng) thì sự hào hứng chờ đợi mấy ngày lễ kiểu 8/3 gần như là không có bởi "ngày này chỉ làm mình thấy tủi thân khi thấy các cô gái quanh mình được quan tâm chăm sóc".

Trang kể, ngày này, người ta có đôi có cặp thì còn hồi hộp trông đợi xem được tặng cái gì, được cưng chiều ra sao, chứ mình thì thừa biết sẽ nhận được cái gì. Cũng là phái đẹp nên kiểu gì ngày 8/3 mình cũng được tặng hoa, được 1 bông hoa hồng nhung đỏ thắm nhưng theo dạng... "phát chẩn". "Mình làm ở công ty này từ lúc mới ra trường, mỗi năm 1 bông, 5 năm đi làm là 5 bông hoa" - Trang hóm hỉnh.

Chuyện bi hài xung quanh những món quà
Mỗi năm là một bông hồng.

Số là văn phòng nơi chị Trang làm "âm thịnh dương suy", anh em làm cùng cũng toàn người đã có người yêu hoặc gia đình nên sự ga lăng cũng chỉ ở chừng mực. Mỗi ngày 8/3 hay 20/10, ngoài liên hoan ngọt, anh em sẽ hò nhau đóng góp mua 1 bó hồng nhung rồi về tặng mỗi người 1 bông. Thôi thì cũng là an ủi “gái xấu vẫn có quà”.

Và những chai sữa rửa mặt

Công ty của T. Hằng (25 tuổi - Trường Chinh) thì lại không có chủ trương tặng hoa cho nhân viên nữ bởi các "anh giai" bảo “hoa hoét phù phiếm”, tặng cái gì dùng được cho hữu ích. Thế nên cứ đến ngày "phụ nữ vùng lên", ngoài 1 bó hoa tặng chung cho 14 người phụ nữ cắm trên bàn tiếp khách, mỗi chị em đều được trao tận tay một món quà được gói cầu kỳ và cẩn thận.

“Lần đầu tiên được tặng quà, mình cũng hồi hộp lắm, nhưng thấy mấy chị ma cũ nhìn hình thức đoán nội dung buông ngay câu 'lại sữa rửa mặt'. Mở ra thì đúng là sữa rửa mặt, hỏi làm sao thì các chị bảo 'cứ từ từ thì biết'", Hằng kể.

Chuyện bi hài xung quanh những món quà
Hộp quà cầu kỳ với nội dung "vẫn y nguyên".

Đến bây giờ, khi làm ở đây được hơn 2 năm rưỡi thì cô đã hiểu lý do, bất cứ ngày gì, từ sinh nhật, đến 8-3, 20-10 hay dịp lễ chạp gì đó, quà tặng của chị em từ phái mày râu của công ty cũng chỉ là sữa rửa mặt, cùng chủng loại cho tất cả mọi người. Năm thì Hazeline, năm thì Pond, năm thì Biore...

"Thôi thì anh em cũng có lòng, chỉ là 'các lão' ấy hơi vụng về thôi.  Năm nay chị em mình đã thông báo chính thức đến đại diện của phái mạnh công ty là đổi quà đi, chán sữa rửa mặt lắm rồi, nên có thể năm nay thay vì sữa rửa mặt sẽ nhận được sữa tắm chăng" - Hằng cười lớn.

Quy hết ra... thực phẩm

So với 2 trường hợp trên, đấng nam nhi công ty của Hiền (Cầu Diễn) có phần thực tế nhất bởi công ty của cô làm về xây dựng, cả văn phòng chỉ có 5 mống "vịt trời" trong tập thể toàn mày râu. Hiền kể, mấy “zai” công ty bảo, hoa vừa không thực tế lại chóng tàn, tốt nhất là đi ăn, vừa ngon, vừa bổ xong đi karaoke thế là vui.

Nói là làm, cứ đến ngày 8/3, các anh sẽ góp tiền mời chị em đi ăn 1 bữa linh đình hoàng tráng, năm thì hải sản, năm thì thú rừng. Cá biệt, có năm kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, chị em toàn công ty được khoản đãi một bữa... thịt chó nhớ đời.

Chuyện bi hài xung quanh những món quà

Hiền tâm sự: “Kể ra thì cũng vui thật, nhưng cứ nghe mấy đứa bạn khoe được cơ quan tặng hoa này, quà kia rồi hỏi mày được tặng gì thì cũng có chút ghen tị. Chưa kể lão người yêu còn đá xoáy: “Ơ, thế đám đàn ông công ty em ki đến mức không tặng nổi một bông hoa cơ à" mà ấm ức”.

Kêu thì kêu vậy thôi nhưng Hiền cũng thừa nhận, anh em có lòng và tổ chức cho là chị em đã vui lắm rồi. Có thể đó là quà phát chẩn, có thể món quà mà ai cũng có thể đoán trước, nhưng nếu một ngày, những điều ấy mà cũng không còn, thì có lẽ, chị em sẽ buồn lắm.
Chia sẻ