Chuột con lớn rồi!

Quỳnh Mai,

Con yêu à, khi ở nhà mẹ thường gọi con bằng những cái tên nghe rất là kêu nhé: nào thì chuột yêu, thằng cò của mẹ, bờm yêu…thế mà con đã lớn từ lúc nào mẹ chẳng hay.?!

 
Hôm qua mẹ thấy hơi buồn con ạ, khi con dỗi và một mực chẳng nói gì với mẹ. Đáng lẽ con phải rất vui vì đó là ngày sinh nhật tuổi 12 của con mà. Mẹ đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn với bao nhiêu là món con thích, nào thịt gà tẩm cà mì rán, thịt bò bít tết hay nấm xào tôm, và không quên làm một chiếc bánh sinh nhật sô cô la và dâu tây thật lớn để con cắm những ngọn nến lung linh vào và thổi khi ước một điều gì đó cho tuổi mới (mẹ cũng tò mò quá đi).

Tối hôm đó, chúng ta đã có một bữa tối thật tuyệt vời, con cười lớn biết bao khi biết ba mẹ tặng con một chiếc xe đạp mới rất hợp thời trang nhé, và con có thể đi học với nó mà không phải đi bộ đến trường như trước. Sau đó, là một bữa tiệc nhỏ, con mời các bạn hàng xóm như những năm còn bé, mời cả một số bạn thân ở lớp nữa. Trong đó, có một bạn gái rất xinh mà mẹ nghĩ chuột yêu của mẹ đang có cảm tình…Thế mà lúc con đang vui như vậy, mẹ lại gọi “cò ơi lấy cho mẹ cái này”, rồi “chuột à, mời bạn đi con”…Mẹ đã quen mất cách gọi con iu bao nhiêu năm nay rồi…Vô tình không để ý gì đến vẻ mặt xị xuống của con, và những nụ cười lém lỉnh trêu đùa của lũ bạn!

Phải đến lúc con gắt lên: “mẹ đừng gọi con như thế nữa” thì lúc đó mẹ mới giật mình…Mẹ xin lỗi nhé, chuột yêu, với mẹ lúc nào con cũng bé bỏng cũng dễ thương như thế, mẹ không nhận ra rằng con lớn rồi, con ngại với các bạn khi mẹ gọi những cái tên ở nhà quen thuộc mà đáng lẽ chỉ có gia đình mình biết với nhau. Mẹ vô tâm quá con yêu ạ. Có lẽ mẹ cũng phải chuẩn bị tâm lý vì con trai của mẹ chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chàng trai, và cách xưng hô như thế sẽ không còn phù hợp nữa…

Hôm nay, mẹ làm tặng riêng chuột yêu của mẹ một quyển abum rất độc đáo với hi vọng mẹ con mình sẽ làm hòa với nhau, trong đó có những tấm ảnh chuột yêu từ lúc mẹ còn đang mang trong bụng, cho đến khi con chập chững đi và đến tận sinh nhật tuổi 12 bây giờ. Mẹ hi vọng rằng con sẽ thông cảm và hiểu tình yêu bao la mà mẹ dành cho con. Mẹ sẽ chú ý cách gọi con hơn nhé, nhưng con yêu à, mẹ mong rằng, một khoảnh khắc nào đó, khi con đã trưởng thành, mẹ vẫn được gọi con một cách thân yêu “chuột con của mẹ”, và mẹ sẽ nhớ khi đó chỉ có 2 mẹ con mình thôi con ạ. Yêu con thật nhiều!

Quỳnh Mai

Chia sẻ