Chuỗi bi kịch thời trang 2010 của sao Việt
Thời trang gây sốc lên ngôi, những phong cách "lộ hàng" xuất hiện tràn lan và sự phát giác của thời trang “hàng nhái” trở thành tiêu điểm thời trang năm 2010 của nghệ sỹ Việt.
Thời trang gây sốc
Năm 2010, các nghệ sỹ Việt đua nhau chưng diện trang phục theo phong cách “3 siêu”: siêu ngắn - siêu mát - siêu tưởng. Từ những trang phục xuyên thấu, trong vắt như thách thức trí tưởng tượng của người đối diện, cho đến những trang phục ngắn đến không ngờ, tạo "sự thoải mái và tự do tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh", năm nay, các nghệ sỹ còn được thỏa sức sáng tạo với những kiểu thời trang…. không biết thế nào mà lần!

Chiếc váy siêu ngắn làm lộ nội y gây chấn động làng giải trí Việt
năm 2010 của Đoan Trang. Thời trang của sao nữ càng ngày càng ngắn.


...nhưng nhiều khi chưa đẹp lắm thì khoe ra vẫn được!

Còn đây là bà bói Đông Nhi, có ai xem tướng số gì không?




Và sự xuất hiện ồ ạt với phong cách thời trang Lady Gaga như Thu Thủy, Nhật Thu
Thời trang “lộ hàng”
Trong câu truyện “Ngàn lẻ một … các cách lộ hàng” là rất nhiều những tình huống lộ hàng khác nhau. Mỗi sao Việt đều có một cách riêng để tạo ra sự phong phú trong những pha lộ hàng của mình. Không cần hỏi cũng biết, 100% các sao này phản biện đây là do tai nạn nghề nghiệp, không cố tình (đôi khi cũng có thể chỉ là cố ý). Đây là xu hướng thời trang nối tiếp từ những năm trước và có phần “nở hoa” trong năm nay. Thật dễ dàng để đưa ra dự đoán rằng Thời trang “lộ hàng” sẽ còn tiếp tục trong những năm tới, chỉ có điều thật khó để biết trước sự biến đổi và xuất hiện của phong cách thời trang này sẽ tiếp tục biến hóa ra sao.


Các thí sinh trong Vietnam's next top model
có được tham gia chụp những shot hình như thế này?

Pha tạo dáng tự tin ngoài tưởng tượng của Yến Trang và Hiền Thục

Kim Tuyến và Bebe Phạm
Thời trang “nhái”
Thời trang “nhái” không phải là sự kiện quá mới lạ ở Việt Nam, nhưng đến năm 2010 thì nó thực sự được coi nhưmột "xu hướng" với tần suất xuất hiện cao và lộ liễu hơn. Xu hướng thời trang này được nhìn nhận “khách quan” như một sự hòa nhập và bắt nhịp nhanh chóng với thời trang thế giới hay những sự trùng hợp một cách táo bạo những BST uy tín của các NTK nước ngoài. Mặc cho dư luận có lên tiếng hay phản hồi thì những nghệ sỹ và một số tác giả của những tác phẩm “đúc khuôn” này vẫn cứ bỏ ngoài tai để tiếp tục với quá trình "tái chế" những sáng tạo nghệ thuật của người khác!

Phương Vy à, trang phục bạn đang mặc có phải có họ với Valentino không nhỉ?
(ảnh phải: mẫu thiết kế trong BST Valentino Haute Couture Thu Đông 2010)
của Minh Hằng với BST Xuân Hè 2010 của Sop
Lời kết












