Chúng tôi thà ở góa chứ không lấy chồng người Việt
(aFamily)- Trong giới du học sinh nữ, chúng tôi rỉ tay nhau là sau khi học xong nếu có lấy chồng thì lấy chồng tây, chứ thà ở góa cũng không về Việt Nam lấy chồng.
![]() Anh biết chọn thì chúng tôi cũng biết chọn, mắc gì chúng tôi lấy các anh khi bản thân các anh dù tốt đến đâu cũng không bằng người nước ngoài ở bên đây. |
Các anh giúp được gì ? Trong khi ở đây, chúng tôi mà đi chợ thì đàn ông phương tây bồng con, đẩy xe xách đồ cho vợ, người vợ chỉ đi với cái mình không. Sau khi tan ca ở đây, đàn ông về nhà nấu cơm giặt đồ lau nhà trong khi vợ tắm cho con. Đúng là những người đàn ông đi du học thì cũng tiến bộ, nhưng tư tưởng Á Châu bảo thủ đã ăn sâu rồi khó có thể thay đổi. Không phải là tôi vơ đũa cả nắm nhưng được bao nhiêu % trong các anh tốt thực sự.
Không phải chúng tôi sính ngoại hay gì? Nhưng hạnh phúc một đời người đâu thể nhắm mắt chọn đại một người đàn ông châu Á mà đa số cũng như các anh trọng cái trinh tiết ngàn vàng nhưng chả biết làm gì để giúp đỡ vợ trong cuộc sống gia đình.
Chính vì có những câu phát biểu ngông cuồng của các anh, mà ngày càng làm xấu đi hình ảnh của người đàn ông Việt Nam. Thật sự, sống trong xã hội mà phụ nữ được xem trọng như ở đây chúng tôi hãi hùng khi nghĩ về cái cảnh phải trở về VN sống trong cảnh hùng hục làm vợ - một người làm không công cho các anh thì có.

