Chùm ảnh: Tốt nhất là cứ tự selfie, chứ đừng bao giờ nhờ bạn trai không có tâm chụp hình

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Nếu không muốn rơi vào tình huống dở khóc dở cười như những cô nàng dưới đây thì con gái cứ tự cầm điện thoại mà selfie đi nhé!

Như nào nhỉ, được bạn trai chụp hình cho thực sự là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đó. Chẳng cần chàng là nhiếp ảnh gia đại tài gì đâu, miễn là chàng có tâm, chụp hình mình bằng tất cả tình yêu thương và trân trọng thì tấm ảnh có không được xuất sắc, trông mình có kém xinh đi một chút cũng vẫn ưng.

Nhưng chụp ảnh mà rung, mờ, đến nỗi bạn gái bị... biến dạng và dìm hàng kinh khủng thì lại là câu chuyện khác nha. Những lúc thế này thì tha cứ tự cầm điện thoại mà selfie, còn hơn nhờ bạn trai chụp ảnh rồi chẳng tự nhận ra chính mình...

 - Ảnh 1.
Cũng may là không lộ nhiều mặt, chứ không thì chả biết còn bị dìm tới mức nào...

 - Ảnh 2.
Em là ai? Cô gái hay... hay...

 - Ảnh 3.
May mà vẫn còn đáng yêu một chút!

 - Ảnh 4.
Chuyện gì xảy ra với cô nàng bên phải vậy?

 - Ảnh 5.
Áo em trắng quá nhìn không ra mặt em luôn!

 - Ảnh 6.
Thím bên phải có liên quan gì đến cô gái bên trái không...

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.
Hả? Anh nói em cười hả???

 - Ảnh 9.
Cố để đáng yêu một chút nhưng thất bại dưới ống kính máy ảnh rồi!

 - Ảnh 10.
Hahahaha...

 - Ảnh 11.
Em đang ngáp mà sao anh lại nỡ chụp???

 - Ảnh 12.

 - Ảnh 13.
Có rất nhiều sự khác biệt trong 2 tấm ảnh trên!

 - Ảnh 14.
Em ở đâu???

 - Ảnh 15.

 - Ảnh 16.

 - Ảnh 17.

Chia sẻ