Chùm ảnh so sánh sự khác biệt giữa ngày đầu tiên đi học và ngày ra trường

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Cô bé, cậu bé ngày nào níu chặt tay cha mẹ trong ngày đầu tiên đi học giờ đã trở thành những thiếu nữ, thanh niên duyên dáng, chững chạc trong ngày ra trường.

Trong cuộc đời mỗi con người, lần đần đi học và ngày chia tay trường lớp luôn đong đầy những xúc cảm đáng nhớ. Cho dù đó là ngày đầu bạn bước vào trường hay là ngày cuối cùng bạn ra khỏi trường thì cũng đều là những thời điểm bước ngoặt, là một trang sách mới được mở ra trong cuộc đời mà ai cũng phải trải qua.

Với các bậc phụ huynh, họ luôn nhớ mãi khoảnh khắc ngày đầu con đi học, dắt con đi, con khóc lóc, níu áo, nước mắt dàn dụa sợ sệt. Ấy vậy mà, quay đi ngoảnh lại, hơn 10 năm sau, con đã trở thành những chàng thanh niên khôi ngô, những cô thiếu nữ xinh đẹp. Và khi nhìn lại những hình ảnh "ngày xưa con bé" so sánh với bây giờ, cha mẹ đều phải giật mình về sự thay đổi của con.

Vẫn khung cảnh ấy, cách tạo dáng ấy nhưng cứ như hai con người khác nhau.

Đây không phải là bức ảnh anh em đâu nhé. Là cùng một người cách nhau 10 năm thôi.

13 năm để thay đổi từ một cậu bé thành một chàng trai.

Con lớn nhanh quá, cao hơn cả mẹ rồi.

Không khác gì nhau mấy ngoại trừ cao lớn hơn và có thêm bộ râu quai nón.

Sự thay đổi của trẻ được nhìn thấy rõ ràng qua từng năm học.

Đây là bức hình ngày đầu tiên đi học của mình ư?

Khi lớn lên, con sẽ là bác sĩ.

Mọi thứ thay đổi, chỉ trừ nụ cười vẫn vẹn nguyên.

Hai món quà, một cho ngày đầu tiên đi học, một cho ngày lễ ra trường.

Con đã không còn là một cô bé. Ba có bế nổi con không?

Ngày ấy và bây giờ, sao khác xa nhau đến thế.

Con đã làm bác sĩ chứ không còn là cô bé thích chuột Minnie.

Từ cô bé nhỏ ngày nào, giờ con đã đang chuẩn bị tham dự buổi tiệc chia tay trường.

Con gái ba đã lớn, đã có bằng tốt nghiệp rồi nè.

Mãi mãi là bạn tốt của nhau.

Nguồn: Brightside
Chia sẻ