Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng

Thiên Kim - Minh Anh,
Chia sẻ

Hai ngày tham gia phiên tòa, cả bị cáo Trương Hồ Phương Nga và bị hại Cao Toàn Mỹ đều có những “chính sách” riêng. Có một điểm chung giữa hai người là những lần nhoẻn miệng cười. Tuy vậy, những cái cười ấy lại đến ở những tình huống rất khác nhau.

Trưa 23-6, sau gần 2 ngày xét xử vụ Cao Toàn Mỹ tố hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, phiên tòa tạm hoãn phiên buổi chiều để đảm bảo sức khỏe cho các bên liên quan và sẽ tiếp tục vào 8h sáng ngày 26-6.

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm vụ hoa hậu Phương Nga

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 2.

Phương Nga mỉm cười khi bước ra xe

Nếu như ở lúc khởi đầu phiên tòa, Phương Nga tỏ vẻ điềm tĩnh, đầy tự tin và đáp trả VKS khi gần kết thúc ngày xử án thì trong sáng 23-6, hoa hậu tỏ vẻ mệt mỏi, không tham gia bất cứ quá trình biện hộ, bào chữa nào.

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 3.

Bị cáo Trương Hồ Phương Nga trong phiên xét xử ngày 22-6

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 4.

Vẻ mặt điềm tĩnh của Phương Nga tại phiên tòa xét xử

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 5.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Cao Toàn Mỹ tố Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phương Nga nhiều lần khẳng định sẽ sử dụng quyền im lặng của mình, không khai báo gì thêm, với lý do là lời khai ở phiên tòa diễn ra vào 9 tháng trước đã đủ, không còn gì để nói. Nhưng còn một lý do khác mà theo chính hoa hậu khẳng định, cô không tin tưởng bất cứ một ai, từ cơ quan điều tra, viện kiểm sát đến chính luật sư bào chữa cho mình.

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 6.

Nụ cười đầy tự tin của bị cáo Phương Nga

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 7.

Dõi mắt nhìn theo bị cáo Dung đứng lên trả lời câu hỏi

Trong quá trình xét xử, Phương Nga lặng lẽ nhưng vô cùng chăm chú - dõi theo diễn biến của phiên tòa. Và mỗi khi được VKS, chủ tọa hay luật sư mời lên trả lời, cô lại sử dụng quyền mà ngay từ đầu đã yêu cầu HĐXX tôn trọng: Im lặng! Hầu hết khoảng thời gian trên, bị cáo giữ nét mặt lạnh lùng, "không cảm xúc". Chỉ có vài lần bị cáo nhoẻn miệng cười, là lúc bước xuống chạm ánh mắt của bạn thân, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung. Và, lúc nhìn thấy nét mặt của mẹ.

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 8.

Vẻ chăm chú, lạnh lùng của bị cáo Phương Nga

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 9.

Bị cáo Phương Nga luôn nhìn về hướng người mẹ của mình

Ở chiều ngược lại, bị hại Cao Toàn Mỹ bước vào phiên tòa với phong thái của người không bị còng tay, tự tin và liên tục cười thoải mái. Tuy nhiên, thái độ ấy nhanh chóng bị hòa tan bởi những câu nói ấp úng, những câu trả lời mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra, khi được các luật sư lẫn chủ tọa phiên tòa thay phiên nhau hỏi. Xen kẽ với thái độ này, ông Mỹ biện hộ rằng mình "không nhớ rõ", và chính vì quá nhiều lần "quên" này, bị hại có lúc làm cho gia đình bị cáo lẫn cả phiên tòa ồ lên, vỗ tay liên tục.

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 10.

Nét mặt tự tin, đắc ý của ông Mỹ trước khi phiên tòa diễn ra

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 11.

Ông Mỹ vui vẻ trao đổi với các luật sư

Trước hàng loạt câu hỏi của chủ tọa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Nga về mối quan hệ giữa hai người, ông Mỹ ấp úng cho rằng: "Tôi với bị cáo Nga chỉ có quan hệ bạn bè, công việc, chứ không phải tình cảm trai gái". Tuy nhiên ngay sau đó ông Mỹ lại khẳng định ông cùng với hoa hậu Phương Nga nhiều lần tình cờ gặp, "ở chung khách sạn nhưng không chung phòng".

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 12.

Khi được mời lên trả lời các câu hỏi, ông Mỹ cầm giấy và đọc, nhiều đoạn ấp úng không trả lời được

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 13.

Luật sư đưa ra các bằng chứng yêu cầu ông Mỹ xác minh

Chính những lời nói của ông Mỹ trong khi phiên tòa diễn ra đã khiến nhiều người theo dõi phiên tòa bật cười, bị cáo Phương Nga cũng mỉm cười khi nghe ông Mỹ nói "chỉ có quan hệ công việc, bạn bè".

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 14.

Chăm chú, căng thẳng khi theo dõi phiên tòa

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 15.

Ông Mỹ cố nhướng mình, hướng ánh nhìn về phía trước

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 16.

Vẻ căng thẳng của ông Cao Toàn Mỹ

Trả lời HĐXX về khoản tiền chênh lệch trong việc mua nhà, ông Mỹ cho biết, trước ghi ký hợp đồng mua căn nhà ở quận 3 (TP.HCM), ngày 5-10-2013, ông đã được xem qua sổ hồng, cũng như các giấy tờ xác nhận giữa Nga và người bán. Ông cho biết thêm, trước lúc mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) ông đã đến xem căn nhà này. Lúc đó, căn nhà này đang được kinh doanh khách sạn, có giá thị trường khoảng 25 tỷ. Chủ tọa chất vấn tại sao những căn nhà khác ông Mỹ rõ ràng về kết cấu, giá cả nhưng căn nhà ở Nguyễn Trãi, ông lại không nắm rõ mà chỉ ước chừng.

HĐXX cũng một lần nữa yêu cầu ông Mỹ giải thích lý do tại sao có sự chênh lệch 1 tỷ đồng đối với số tiền ông đã khai nhận và số tiền thực tế mà ông đã chuyển cho Nga. Ông Mỹ vẫn cho rằng, sự chênh lệch đó là do việc mình vừa đưa tiền trực tiếp cho Nga, vừa thông qua chuyển khoản. Đồng thời, ông cho biết các hợp đồng mua bán nhà đều nhận trực tiếp từ Phương Nga, tuy nhiên ông không nhớ rõ hết các địa điểm từng giao nhận.

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 17.

Phương Nga nở nụ cười mỉm trong quá trình diễn ra phiên tòa

Chùm ảnh: Sắc thái Hoa hậu- Đại gia trong 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo 16,5 tỷ đồng - Ảnh 18.

Cao Toàn Mỹ lại tỏ vẻ bối rối, ấp úng mỗi khi trả lời

Tuy nhiên, khi luật sư hỏi về việc tại sao ông Mỹ lại nhờ Phương Nga mua nhà giúp dù ông ở TP.HCM nhiều hơn trong khi hoa hậu lại mới về nước, không am hiểu rõ TP.HCM. Trước câu hỏi bất ngờ này, một lần nữa ông Mỹ lại tỏ rõ sự ấp úng, không trả lời được luật sư nên đã từ chối trả lời.

Kết thúc gần 2 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Phương Nga vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh cần thiết trong khi ông Mỹ lại bất nhất trong lời khai. Trước khi lên xe áp giải về tạm giam, bị cáo Phương Nga nở một nụ cười với mẹ của mình và không quên cảm ơn các luật sư.

Chia sẻ