Chùm ảnh oái oăm ghi lại thái độ "kệ đời đi và vui sống" của thú cưng
Ra mà xem thái độ sống đáng học hỏi của các "quàng thượng".
Chính xác thì, thú cưng có thể rất dễ thương và khiến con người muốn âu yếm nhưng đôi khi lại rất khó bảo và nghịch như quỷ, coi chủ nhân như "nô tì".
Thanh niên này bị ép phải học bơi nhưng hắn nghĩ chỉ cần nổi được là tốt lắm rồi
Chẳng biết của ai nhưng vừa thì đặt mông xuống thôi!
"Tăng độ khó lên xem nào thứ cần gạt nước yếu đuối"
Thời thế đảo điên, gà nhoay nhoáy tranh ăn của mèo
Người ta bảo đi mãi cũng thành đường, tại đường này chưa khô thôi
Em thật các bác, nhà chẳng có gì ngoài sự dũng cảm
Grab vịt giời à, cái này mới!
Đừng hiểu lầm, trẫm đang giúp nó...
Thử cán xem nào!
"Tất cả mọi người trên thế giới ra mà xem, tất cả mọi người trên thế giới ra mà xem..."
"Kệ các chú, từ giờ anh sẽ định cư ở đây"
"Ngồi xuống và kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra..."
Đời mấy khi công bằng?
Có khả năng 2 con chim này bị lỗi
Chỉ ngủ nhờ chứ không bán mình
Giỏi thì kéo đê, kéo đê!!
"Trẫm say giấc nồng nên không biết trời mưa"
Mình thích thì mình ngồi thôi!
Cái ao này hơi bé một tí nhưng không sao, có vẫn hơn không
"KHÓ CHỊU!"
Theo Bored Panda