BÀI GỐC Tôi đã mất chồng chỉ vì câu dọa

Tôi đã mất chồng chỉ vì câu dọa

Mình chỉ định dọa cho chồng sợ vỡ mật, nào ngờ mất chồng thật...

10 Chia sẻ

Chưa về nhà chồng, chị tôi đã phải chịu sự khinh thường dè bỉu

Vi Vi,
Chia sẻ

Và người đến gặp chị gái tôi, nói những lời đầy ý xúc phạm đó lại là một đứa trẻ đang học lớp 9.

Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái, tôi thì tính tình nóng nảy vội vàng, nghĩ gì nói nấy. Mọi chuyện đều không thể nào giữ trong lòng được. Khi yêu tôi cũng vậy, phải thật lòng và có định hướng tương lai đàng hoàng còn cái kiểu lãng mạn gió trăng mây nước thì tôi chỉ gặp một lần rồi đi ngay. Cũng vì lẽ đó mà đi làm được hơn năm tôi kết hôn, hiện giờ thì con đã hai đứa.  

Trong khi đó chị gái tôi thì ngược lại, chị xinh đẹp nhưng quá hiền lành, tính tình thì nhu mì nhỏ nhẹ. Chuyện gì cũng ít chia sẻ, cũng chính vì sống nội tâm như vậy mà sau khi bị tình yêu đầu đời phản bội chị đã sống độc thân từ ấy đến bây giờ. Là một y tá trong bệnh viện nhan sắc không đến nỗi nào nhưng đã qua 40 rồi vẫn phòng không gối chiếc.    

Chị có công việc ổn định lại độc thân nên vợ chồng tôi rất sướng. Hồi bố mẹ còn sống chị chăm ông bà hết sức chu đáo. Lâu lâu còn làm tiệc để vợ chồng tôi dắt díu về ăn chực cho vui. Lúc tôi sinh hai cháu, chị cũng là người nuôi nấng ẵm bồng. Hai đứa nhỏ quấn lấy dì còn hơn mẹ. Cuối tuần là chúng đòi về để được dì đưa đi chỗ này chỗ kia. Vợ chồng tôi mừng ra mặt, rãnh tay rãnh chân tha hồ vi vu. 

Nói vậy nhưng thật lòng tôi thương chị gái vô cùng nhiều lúc thấy mình có chồng con bên cạnh nghĩ đến chị cô đơn nên thấy chạnh lòng. Cứ lo sau này lúc chị già yếu lấy đâu người bầu bạn. Vợ chồng tôi cũng có ý định để một đứa làm con đỡ đầu cho chị nhưng biết sau này khi lớn chúng có bên cạnh chị được hay không. Vậy mà nỗi lo ấy hoàn toàn tan biến khi cách đây hơn tháng chị thông báo là mình sẽ kết hôn. 

chị gái

Là một y tá trong bệnh viện nhan sắc không đến nỗi nào nhưng đã qua 40 rồi vẫn phòng không gối chiếc. (Ảnh minh họa)

Anh rể tương lai của tôi tên Hùng, làm nghề xây dựng. Thật ra tôi cũng đã biết anh từ lâu vì anh là chồng của bạn thân chị tôi. Vợ anh và chị ngày trước cùng học chung ngành y nhưng ra trường thì làm ở những nơi khác nhau. Tuy vậy họ vẫn luôn liên lạc và gắn bó. Nhưng rồi vợ anh bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mấy tháng cuối đời chính chị tôi là người chăm sóc cho bạn. 

Chẳng biết trước khi ra đi cô bạn có nhắn nhủ gì không nhưng sau khi cô ấy mất, chị tôi thường xuyên đến nhà anh Hùng. Chị nói thương cho hai đứa nhỏ sớm mất mẹ. Sau giờ làm, chị tôi đến dọn dẹp giặt giũ và nấu cho mấy bố con bữa tối.  

Thấy cảnh anh Hùng gà trống nuôi con, còn chị tôi thì gái già mòn mỏi, vợ chồng tôi cứ nửa đùa nửa thật gán ghép này nọ. Khi ấy cả hai cứ giãy nãy, anh thì nói sợ không xứng, chị thì nói làm vậy sao được. Vậy nên khi anh đến ra mắt, vợ chồng tôi cứ nhìn nhau cười không dứt.    

Vì cả hai cũng đã lớn tuổi, nên 2 bên gia đình chỉ định tổ chức buổi tiệc đơn giản để biết nhau mà thôi. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Nhưng cách đây hai ngày con gái lớn của anh năm nay học lớp 9 đến tìm chúng tôi.  

Mới gặp nhau cháu rất lễ phép, cháu nói khá rõ ràng là khi biết ý định tái hôn của bố cháu đã không đồng ý, cháu không muốn bố có người nào khác ngoài người mẹ đã mất của cháu. Nhưng bố không dừng lại nên cháu tìm đến đây, cháu muốn chị hai tôi đừng kết hôn nữa. 

Cả tôi và chị đều ngỡ ngàng trước những gì cháu nói nhưng rồi chúng tôi bình tĩnh phân tích thiệt hơn. Tôi nói với cháu là nếu bố kết hôn sẽ có người chăm sóc cho cả gia đình. Chị hai tôi cũng nói sẽ yêu thương hai đứa hết lòng. 

Nhưng cháu đứng phắt dậy, cháu nói như hét: "Con đã nói vậy rồi mà sao cô vẫn chưa hiểu, con không muốn cô làm mẹ của con". Cháu còn nói rất nhiều nào là chị tôi là người giả tạo, cố tình tỏ vẻ hiền lành để quyến rũ bố cháu. Hai người đã có tình ý với nhau trong thời gian mẹ cháu bị ốm. Có lẽ vì ghen nên mẹ cháu mới bệnh nặng và mất sớm.  

chị gái

Thấy cảnh anh Hùng gà trống nuôi con, còn chị tôi thì gái già mòn mỏi, vợ chồng tôi cứ nửa đùa nửa thật gán ghép này nọ. (Ảnh minh họa)    

Nghe những gì cháu nói, chúng tôi càng sững sốt, chị gái tôi cố giải thích nhưng có vẻ cháu không muốn nghe. Tôi biết những điều cháu nói là không đúng, tôi hiểu chị mình quá rõ, chị hai tôi không phải là loại người như vậy. Mặc cho chúng tôi nói gì thì nói cháu vẫn giữ ý kiến của mình. Trước khi ra khỏi nhà cháu còn nói lại: "Cô cứ kết hôn đi, tôi sẽ nghỉ học và bỏ nhà đi. Để rồi xem giữa cô và tôi, bố sẽ chọn ai".    

Sau khi cháu đi rồi, chị hai tôi nước mắt ngắn dài, chị không ngờ trong lòng con gái anh Hùng lại ghét chị nhiều như vậy. Lâu nay chị đến nhà nhưng nó có tỏ thái độ gì đâu, phải chăng nó chỉ nghĩ chị như một người giúp việc? 

Chị nói chị không muốn làm con gái anh tổn thương và làm anh khó xử nên có lẽ chị sẽ dừng lại chuyện hôn nhân. Tôi nạt chị, tôi nói chị nên mạnh mẽ để giữ hạnh phúc cho mình. Để tôi gặp anh Hùng nói ra mọi chuyện rồi bàn cách giải quyết. Nhưng chị một mực không cho, chị nói giờ nói ra thì bố con anh sẽ bất đồng quan điểm, con gái anh sẽ ghét chị nhiều hơn nữa. Tôi thương chị quá cũng muốn giúp chị nhưng tôi nên làm như thế nào mới đúng đây?

Chia sẻ