Chùa Hổ nổi tiếng Thái Lan bị cáo buộc lạm dụng, buôn bán hổ trái phép trên thị trường chợ đen

JJJ,
Chia sẻ

Trong quá trình bố ráp, một tăng ni đã lái xe tải bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng bị bắt giữ. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện ra hàng trăm lọ đựng da và răng hổ được giấu trong một vali lớn.

Chùa Hổ, địa điểm du lịch nổi tiếng Thái Lan, đã bị cáo buộc buôn bán động vật hoang dã và một nửa số hổ được giải cứu tại đây đã chết vì nhiễm bệnh.

Chính quyền Thái Lan đã tịch thu gần 150 con hổ từ Chùa Hổ ở phía tây Bangkok sau khi bị nhiều tổ chức bảo vệ động vật hoang dã gây áp lực.

Trong quá trình bố ráp, cảnh sát được cho là đã tìm thấy nhiều xác hổ được bảo quản trong tủ đá, nhiều con non thậm chí còn được ngâm hormone trong lọ thủy tinh.

18517892-7467311-image-a-34_1568596836321

Hơn một nửa số hổ tại Chùa Hổ, Thái Lan, đã thiệt mạng vì nhiễm virus

Trong nhiều năm qua, du khách đến thăm Chùa Hổ có thể chụp ảnh, chơi đùa với những con hổ nuôi nhốt. Tuy nhiên, cảnh điểm du lịch nổi tiếng này đã trở thành chủ đề gây tranh cãi sau khi bị cáo buộc buôn bán xác hổ trên thị trường chợ đen.

Nghiêm trọng nhất chính là, 86 trên 147 con hổ nuôi nhốt đã chết dần vì nhiễm virus gây tê liệt thanh quản.

Theo Thaiger, lũ hổ trở nên yếu ớt, bị stress liên tục vì điều kiện sống chật hẹp - khiến sức khỏe tệ đi và mất mạng.

Dẫu vậy, nhiều năm qua Chùa Hổ đã tự quảng cáo rằng nơi đây giống như một khu bảo tồn động vật hoang dã, cho đến khi bị nghi ngờ liên quan đến buôn bán và lạm dụng hổ.

18517894-7467311-image-a-33_1568596813708

18517886-7467311-image-a-35_1568596840460

Nhiều tổ chức bảo tổn thiên nhiên đã cáo buộc tăng ni ở Chùa Hổ đã lai tạo hổ trái phép; trong khi đó nhiều du khách khẳng định lũ hổ đã bị bỏ thuốc để nhà chùa dễ bề cung cấp các dịch vụ như chụp ảnh hoặc chơi đùa với hổ. Tuy nhiên, Chùa Hổ đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Cho đến khi Văn phòng bảo tồn động vật hoang dã Thái Lan vào cuộc, nhà chức trách mới phát hiện ra thi thể đông lạnh của hơn 40 con hổ trong tủ đá hoặc lọ thủy tinh. Không ít trong số này được cho là đã chết hơn 5 năm.

Trong quá trình bố ráp, một tăng ni đã lái xe tải bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng bị bắt giữ. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện ra hàng trăm lọ đựng da và răng hổ được giấu trong một vali lớn.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tham khảo Thaiger

Chia sẻ