Chưa đầy 1 tuần là hết năm, nàng công sở thay lịch 2020 liền bị sếp mắng "vô trách nhiệm với thời gian"?

Quiry,
Chia sẻ

Năm 2019 chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc, vậy hành động thay lịch lúc này có hợp lý không?

Huyền Diệu sẽ mãi nhớ những ngày cuối cùng của năm 2019 bởi có một chuyện đắng cay xảy ra tại nơi làm việc mà cô chính là nạn nhân. Chả là vào ngày 24/12, Huyền Diệu quyết định đón Noel bằng cách đi shopping.

Vốn là một người chịu trách nhiệm cho văn phòng phẩm của công ty, Diệu nghĩ tối nay sẽ thật thích hợp để cô chuẩn bị đồ theo yêu cầu của mọi người. Tội gì phải lao ra đường đông đúc đi chơi đúng không nào, chi bằng cứ thả mình vào một tiệm sách thật xinh. Diệu lên danh sách các món đồ cần mua. Khi đi đến nhà sách, đập ngay vào mắt cô là một dàn lịch năm mới 2020 đẹp mê hồn.

Cuối năm vẫn chưa hết xui: Nàng công sở mua lịch 2020 và ném lịch 2019 vào thùng rác liền bị sếp mắng là kẻ vô trách nhiệm với thời gian - Ảnh 1.

Diệu nghĩ "Ồ, cũng chỉ còn 7 ngày nữa là hết năm, thôi tiện mua lịch luôn. Mình phải chọn một quyển lịch thật xinh chứ bây giờ ai còn đi dùng lịch đối tác quê ơi là quê!" Cô cũng nhanh tay chọn cho mình một quyển lịch để tại bàn làm việc. Diệu tin ngày mai đến công ty ai cũng phải tấm tắc khen quyển lịch của Diệu chọn.

Sáng hôm sau, Diệu đến sớm nhất cơ quan để treo tấm lịch ấy. Thường thì quyển lịch to nhất dành cho toàn công ty được treo ở bình nước nơi mọi người dễ dàng nhìn thấy. Cô nàng công sở này không quên bỏ luôn lịch cũ 2019 vào thùng rác. "Còn có 7 ngày dùng làm gì nữa!" - Diệu nghĩ vậy.

Cuối năm vẫn chưa hết xui: Nàng công sở mua lịch 2020 và ném lịch 2019 vào thùng rác liền bị sếp mắng là kẻ vô trách nhiệm với thời gian - Ảnh 2.

Tầm 10 giờ, anh sếp của Diệu là giám đốc nội dung cầm cốc ra bình lấy nước. Anh định tiện tay xé lịch bởi thường anh có thói quen này! Nhưng hôm nay lịch 2019 đâu rồi, anh chẳng nhìn thấy. Anh đanh giọng "Lịch cũ đâu rồi hả mọi người ơi?"

Diệu ngồi ở gần đó mới lại gần và nói "Dạ lịch cũ em bỏ đi rồi sếp ơi. Bây giờ treo lịch mới cho có không khí năm mới năm me ạ."

Sếp mới nhìn chằm chằm vào Diệu và xả cơn thịnh nộ "Ai cho phép cô thay lịch khi mà còn đến 7 ngày nữa mới đến 2020 hả? Làm như thế này là vô trách nhiệm với thời gian cô có biết không?

Cuối năm vẫn chưa hết xui: Nàng công sở mua lịch 2020 và ném lịch 2019 vào thùng rác liền bị sếp mắng là kẻ vô trách nhiệm với thời gian - Ảnh 3.

Trong khi mọi người đang gấp rút làm việc những ngày cuối cùng của năm để cống hiến, tôi muốn có lịch ở đây để mọi người trân quý thời gian hơn thì cô lại đi vứt lịch là sao? Tính nghỉ Tết dương sớm hả? Đúng là nông cạn. Lần sau còn tự ý làm những việc như thế này đừng trách tôi ác!"

Huyền Diệu ngẩn tò te trước những lời trách mắng của sếp. Cô thậm chí bàng hoàng vì chẳng thể ngờ rằng ý tốt của mình lại bị sếp bắt lỗi như thế. Nhưng thực sự trong chuyện này, nói anh sếp vô lý cũng không phải, chỉ là cách anh ta phũ hơi nặng nề mà thôi.

Cuối năm vẫn chưa hết xui: Nàng công sở mua lịch 2020 và ném lịch 2019 vào thùng rác liền bị sếp mắng là kẻ vô trách nhiệm với thời gian - Ảnh 4.

Ai cũng biết cuối năm mọi người ở môi trường nào cũng sẽ áp lực đầy mình, thậm chí họ còn muốn thời gian dài hơn để được kiếm thêm chút ít cho Tết dương và xa hơn là Tết âm no ấm. Tâm trạng chung của những ngày cuối năm là chộn rộn, một chút lo âu pha lẫn với sự hứng khởi chuẩn bị năm mới.

Chắc anh sếp kia đang gặp áp lực về thời gian vì có một công việc quan trọng gì đó. Hoặc đơn giản, anh ta thích cảm giác được hàng ngày xé lịch để thấy thời gian trôi qua sẽ không thể quay trở lại, để biết quý những giây phút làm việc hơn chăng?

Nói tóm lại, Huyền Diệu đã đen lại còn gặp phải đúng sao chổi! Thôi thì chúc cô sang năm mới 2020 sẽ khá khẩm hơn và không còn cầm đèn chạy trước ô tô như vậy nữa!

Cuối năm vẫn chưa hết xui: Nàng công sở mua lịch 2020 và ném lịch 2019 vào thùng rác liền bị sếp mắng là kẻ vô trách nhiệm với thời gian - Ảnh 5.

Chia sẻ