"Chú voi cô đơn nhất thế giới" đến nhà mới ở Campuchia

Văn Đỗ, Tâm Hiếu,
Chia sẻ

Voi đực Kaavan của vườn thú Pakistan được mệnh danh là “chàng voi cô đơn nhất thế giới” đã được lên chuyến bay đặc biệt từ Pakistan đến Campuchia và “nhập hộ khẩu” khu bảo tồn Kulen Prom Tep.

Phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia Neth Peaktra cho biết: “Với sự hợp tác giữa hai chính phủ và các tổ chức liên quan, chú voi Kaavan được nuôi dưỡng trong vườn thú ở thủ đô Islamabad hơn 35 năm qua đã đến sân bay Siem Riep vào chiều tối hôm qua (30/11) và hôm nay (1/12) được chuyển đến khu bảo tồn động vật hoang dã Kulen Prom Tep, tỉnh Oddar Meanchey".

"Chú voi cô đơn nhất thế giới" đến nhà mới ở Campuchia - Ảnh 1.

Các nhà sư Campuchia ban phước lành cho chú voi Kaavan. Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia

Ông Neth Peaktra cho biết, Kaavan là con voi đực cô đơn nhất trên thế giới. Chú voi này sẽ được chăm sóc và theo dõi đến khi quen với môi trường rừng Campuchia thì sẽ được thả về môi trường tự nhiên, thuộc khu bảo tồn động vật hoang dã Kulen Prom Tep rộng hơn 100.000 ha. Hiện nay, trong khu bảo tồn này đang nuôi dưỡng 3 con voi cái khác cùng chủng loại với Kaavan.

Trước đó, Sri Lanka tặng Kaavan cho Pakistan vào năm 1985 và con voi này đã sống trong vườn thú Marghazar ở thủ đô Islamabad. Tuy nhiên, con voi đực 36 tuổi này đã trải qua 8 năm sống đơn độc sau khi bạn đời duy nhất của nó, voi Saheli, chết năm 2012.

"Chú voi cô đơn nhất thế giới" đến nhà mới ở Campuchia - Ảnh 2.

Chú voi Kaavan đến Campuchia. Ảnh: Bộ Môi trường Campuchia

Kaavan đã sống hơn 35 năm trong vườn thú, nó bị nhốt trong khoang lồng không đủ rộng, không có cơ hội giao tiếp với đồng loại và phải biểu diễn giải trí cho du khách mỗi ngày. Cuộc đấu tranh của các nhà hoạt động vì quyền động vật đòi trả tự do cho Kaavan đã kéo dài hơn 5 năm, và chỉ đến năm nay, sau cuộc đàm phán với sự tham gia tích cực của nữ ca sĩ Cher mới đạt kết quả thành công. Hoạt động vận chuyển Kaavan đến Campuchia hết tổng chi phí hơn 400.000 USD./.

Chia sẻ