Chú heo mọi như bước ra từ tranh Đông Hồ bỗng xuất hiện trên đường phố Biên Hòa, chuyên xin ăn theo kiểu "lầy lội", đến khi no mới chịu về nhà

Aries,
Chia sẻ

Nhiều người "ủ mưu" muốn bắt chú heo này để làm thịt, nhưng nó rất thông minh, tự tin đi dạo khắp Biên Hòa đến nỗi người dân nhẵn cả mặt!

Chuyện nuôi heo trong nhà làm thú cưng lâu nay đã không còn xa lạ, bởi rất nhiều gia đình yêu thích loài heo không khác gì chó mèo. Thậm chí ở nhiều thành phố lớn, người ta cũng sẵn sàng nuôi heo trong nhà, ở chung cư, cho heo ăn uống tắm rửa, dắt đi dạo y như các loài pet khác.

Một gia đình ở Biên Hòa (Đồng Nai) cũng nuôi heo, nhưng không phải heo hồng xinh xinh mà là một chú heo mọi đen trũi, nặng cả tạ, không bao giờ bị nhốt trong nhà được phép đi chơi tung tăng khắp nơi. Chính vì quen thói "ngao du thiên hạ" nên heo ta học được trò... ăn vạ ở hàng quán, chờ người ta cho ăn xong rồi mới chịu về. Rất nhiều người dân ở Biên Hòa đã quen với sự có mặt của chú heo này mỗi ngày, nên một tài khoản MXH có tên Mai Ngọc Dễ đã đăng những bức ảnh chụp sinh hoạt của chú heo cho mọi người cùng xem.

Chú heo mọi như bước ra từ tranh Đông Hồ bỗng xuất hiện trên đường phố Biên Hòa, chuyên xin ăn theo kiểu "lầy lội", đến khi no mới chịu về nhà - Ảnh 1.

Câu chuyện về chú heo đáng yêu lầy lội đang thu hút sự chú ý của vô số người trên MXH.

"Sáng qua trong khi chờ rửa xe trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn gần trường học Lê Văn Tám (phường Quang Vinh - Biên Hòa) bỗng thấy một con heo mọi chắc cả 100kg lững thững đi vào một quán bán bún riêu rồi nằm ì ra đó. Chị chủ quán nói nó đến xin ăn đó, khi nào cho ăn no sẽ đi. Rồi chị chạy vào nhà lấy ra một bịch hạt cho ăn. Chị cười nói nó ăn chay. Đúng là sau khi ăn no, chú heo từ từ hiên ngang ra về đi giữa đường bất chấp Luật Giao thông.

Nghe nói, chủ nó nuôi thả rong 2-3 năm nay từ khi còn nhỏ, khi đó có nhiều tay nhậu tính bắt nó nhiều lần nhưng không bắt được. Nó khôn lắm và hiền lành, có khi nó còn tự tin đi dạo xuống chợ Biên Hòa hay vào ga Biên Hòa cách chỗ nó ở cả cây số, giữa đường phố đông người xe và trở về an toàn. Bây giờ, dân cư sống 2 mặt đường Huỳnh Văn Lũy đều nhẵn mặt nó, thân thiện với nó.

Chú heo già này có nhược điểm duy nhất là ở dơ vô cùng!".

Ai cũng tỏ ra thích thú và muốn gặp gỡ chú heo này ngoài đời thực, không chỉ bởi nó có lối sống hay ho mà còn vì ngoại hình chú heo quá giống đồng loại của nó trên tranh Đông Hồ nổi tiếng. Chú heo này chẳng đanh đá với ai, chỉ có mỗi tật xin ăn là "lầy" thôi, nhưng chính vì thói quen ấy mà người dân mới yêu mến, chẳng ai nỡ đuổi nó đi khi thấy mặt nó tới trước cửa nhà.

Hiện tại, hình ảnh và câu chuyện nhỏ về chú heo đang được chia sẻ khắp nơi trên MXH. Nhiều cư dân mạng thích thú đến mức rủ nhau tới Biên Hòa chỉ để gặp chú heo, nhưng có lẽ phải chờ qua mùa dịch này thôi!

Không chỉ có chú heo mọi này gây chú ý, trước đây từng có một vài chú heo khác cũng nổi tiếng không kém bởi được nuôi làm thú cưng. Một cô gái trẻ ở Bình Dương từng mua con heo nhỏ ở tiệm pet tại Sài Gòn năm 2017, khi đó nó chỉ nặng 2kg. Nhưng sau 1 năm, chú heo đã lớn nhanh như thổi, chạm mốc 120kg khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cũng nhờ kích thước "khổng lồ" hơn các loại thú cưng khác như chó mèo nên chú heo hồng xinh xắn này thường xuyên được ngủ cùng chủ nhân, được ôm ấp như một chiếc gối bông mềm mại vậy.

Chú heo tên Gấu ở Bình Dương được cưng chiều không kém con boss nào, lúc mới đẻ ra nhỏ xinh hơn chú chó mà bây giờ nó đã to hơn gấp 3 lần!

Chú heo được đặt tên là Gấu, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng một thời gian khá dài. Theo chủ nhân của Gấu chia sẻ thì chú heo này vô cùng sạch sẽ, không như mọi người lầm tưởng rằng "heo ở dơ". Gấu còn biết đi vệ sinh đúng chỗ, biết bày tỏ yêu ghét rất rõ ràng, thích ăn bánh kẹo rau củ và ghét ăn rau muống.

Chú heo mọi như bước ra từ tranh Đông Hồ bỗng xuất hiện trên đường phố Biên Hòa, chuyên xin ăn theo kiểu "lầy lội", đến khi no mới chịu về nhà - Ảnh 5.

Chú heo mọi như bước ra từ tranh Đông Hồ bỗng xuất hiện trên đường phố Biên Hòa, chuyên xin ăn theo kiểu "lầy lội", đến khi no mới chịu về nhà - Ảnh 6.

Chú heo tên Gấu to xác nhưng siêu cute, biết nhõng nhẽo đòi ăn và cũng "mặt dày" lì lợm không khác gì chú heo mọi ở Biên Hòa.

Chúng ta vẫn thường lôi heo ra để mắng mỏ việc ai đó hành động ngu ngốc, nhưng thực tế heo là loài động vật thông minh, tình cảm và thân thiện không khác gì các loài thú cưng khác.

Chia sẻ