Chồng vẫn hết mực yêu vợ, thương con nhưng mẹ chồng nắm hết kinh tế, nàng dâu chán nản không biết làm sao

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Chồng thương yêu vợ con tưởng thế là sướng, nhưng người phụ nữ này vẫn cảm thấy chán nản chỉ vì chi tiêu gì cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng.

Tưởng chừng như cuộc sống hôn nhân có được người chồng yêu vợ, thương con thì chẳng cần gì hơn. Nhưng không, khi hôn nhân phức tạp hơn nhiều và không phải chỉ có tình yêu là gìn giữ được, vấn đề kinh tế cũng là yếu tố quyết định sự thành bại của hạnh phúc gia đình.

Thế nên, mới đây một câu chuyện được chia sẻ đã khiến nhiều chị em đồng cảm. Đó là chồng vẫn hết mực thương yêu vợ con, chăm chỉ đi làm kiếm tiền nhưng chị vợ vẫn cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Và lí do thì không gì khác chính là vì vấn đề tiền bạc trong gia đình. Mẹ chồng nắm giữ kinh tế chung, nên mỗi lúc đi đâu, làm gì,… hai vợ chồng đều phải ngửa tay xin mẹ khiến người vợ cảm thấy khó chịu.

Tâm sự này của người vợ đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ các bà mẹ bỉm sữa.

Chồng vẫn hết mực yêu vợ, thương con nhưng mẹ chồng nắm hết kinh tế, nàng dâu chán nản không biết làm sao - Ảnh 1.

Tâm sự của bà mẹ bỉm sữa trong một hội kín. Ảnh chụp màn hình.

Chắc chắn rồi, người vợ nào khi gặp hoàn cảnh tương tự chị vợ này cũng sẽ cảm thấy bí bách, ngột ngạt trong cuộc sống gia đình. Tiền chi tiêu một đồng cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng, mà xin không phải chắc chắn sẽ được sẽ dễ cảm thấy phiền muộn uất ức.

Người vợ này còn cho biết thêm, mẹ chồng là người nắm giữ kinh tế và sẽ lo mọi khoản thu chi trong gia đình. Thậm chí đến sữa, khăn, tã cho cháu bà cũng mua. Tuy nhiên, chị vẫn cảm thấy khó bức bối vì nghỉ sinh nên không có đồng nào trong người. Phòng khi con ốm, con đau, hay thấy chiếc áo, chiếc quần đẹp muốn mua cho con cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng.

Chồng vẫn hết mực yêu vợ, thương con nhưng mẹ chồng nắm hết kinh tế, nàng dâu chán nản không biết làm sao - Ảnh 2.

Chỉ nghĩ đến thôi, không ít chị em đã cảm thấy sợ hãi. Nhiều người vào hiến kế cho bà mẹ bỉm sữa này. Tài khoản Thiên An chia sẻ: "Những thứ chi tiêu trong gia đình đôi khi thấy không đáng bao nhiêu nhưng rất tốn kém đó bạn. Mẹ chồng lo hết cũng tạm ổn rồi. Bạn cảm thấy ngại xin thì nên bàn bạc nói nhỏ với chồng mỗi tháng để lại cho bạn một ít để bạn chi tiêu cá nhân, khỏi phải xin mẹ hoài. Rồi khi nào con lớn đi làm được sẽ thoải mái hơn. Giờ chịu khó xíu để lo chuyện nhà cửa sau này ổn định bạn à".

Một số chị em khác lại khuyên nhủ: "Do chồng đã phụ thuộc vào mẹ quen rồi nên dù có vợ cũng vẫn giữ nguyên thói quen cũ. Cách tốt nhất là bạn không nên đề cập chuyện tiền bạc với mẹ chồng, mà nên nói chuyện thẳng thắn với chồng.

Hãy khéo léo để chồng sẽ đưa một khoản tiền cho bạn hàng tháng phục vụ chi tiêu. Hoặc lên một danh sách những đồ cần phải mua, rồi đưa lại anh nhà. Việc xin tiền chồng bao giờ cũng dễ hơn xin tiền mẹ chồng.

Đó là cách hiện giờ, còn về lâu về dài, bạn vẫn nên là người giữ tiền lương của chồng thì hơn."

Chồng vẫn hết mực yêu vợ, thương con nhưng mẹ chồng nắm hết kinh tế, nàng dâu chán nản không biết làm sao - Ảnh 3.

Mỗi lần muốn chi tiêu gì, lại phải ngửa tay xin mẹ chồng khiến nàng dâu khó chịu. (Ảnh minh họa)

Còn các chị em, có cao kiến gì để giúp mẹ bỉm sữa này tự chủ trong tài chính, gìn giữ hòa khí gia đình và xây dựng hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân?

Đoạn chia sẻ của mẹ bỉm sữa nhận được sự quan tâm rất lớn của hội chị em:

"Tâm sự tí các mom. Mình lấy chồng được hơn 1 năm và có con mới được gần 6 tháng. Không biết các mom có ai nhà kinh tế chung không nhưng mình nhiều khi thấy khó chịu quá.

Mẹ chồng mình cũng bình thường, không phải là quá khó tính nhưng bà cầm hết kinh tế. Tiền bà cầm mà mình là con dâu, đâu dám xin. Chồng mình thì cũng chịu khó đi làm nhưng về cũng đưa cho bà hết, chả giữ lại đồng nào cho vợ con bao giờ.

Nhà mình thì lại đang làm nhà, ai nhìn vào cũng bảo: "Sướng nhất mày, ông bà làm nhà cho, vân vân và mây mây. Ông bà làm cho như thế mình rất mừng, cả nhà mình ở chung mình biết thế nhưng nhiều lúc nghĩ ở nhà không ra đồng nào. Chồng cũng chả đưa cho vợ đồng nào cứ như vợ con hít oxy để sống ý. Trước bảo chưa có con đã đành.

Chồng mình thì đi làm vất vả mình cũng không dám nói nhiều, nói động cái chồng mình lại bảo thì cố hết vào làm nhà sau này của vợ chồng mình chứ của ai. Với lại, em cần mua gì thì anh xin mẹ.

Nói thế chứ mình mở mồm bảo thì cũng chỉ xin 2 3 lần xong tịt chán lắm. Chồng mình nói chung là anh ấy chịu khó thương vợ, thương con chả chê điểm nào nhưng mỗi cái tiền nong kinh tế anh ấy chả làm chủ bao giờ. Lúc nào cũng phải đưa cho mẹ xong cần gì thì xin.

Mà lại nói đến xin thì đâu có dễ. Tết năm đầu cưới về vợ chồng xin còn bị bà chửi xong đưa được 200 - 300k. Nhiều lần chồng xin bị chửi lắm. Mình cũng muốn đi làm mà con thì bé thương con, dự định con 1 tuổi mình mới đi làm. Ở nhà thì tắm rửa, vệ sinh mình lo hết. Bà trông cháu, cháu ị bà còn ghê mí. Cháu lên kê rôm sẩy bà cũng không biết nên mình không yên tâm đi làm sớm.

Mình biết mỗi nhà mỗi cảnh thôi thì cứ lựa mà sống. Nhưg nhiều khi đi đâu muốn mua cái áo cái quần cho con hay mua gì ăn tiêu cái gì mà không có 1 đồng để tiêu. Chán cái cảnh kinh tế chung quá."

Chia sẻ