Chồng trả thù vì làm "mất mặt" nhân tình

Phượng Vỹ,
Chia sẻ

Nhìn những tấm ảnh chụp rõ mồn một hắn và nhân tình trêu ghẹo, âu yếm nhau ngay trên xe ô tô, chị đau đớn vô cùng.

Vậy là hắn đã ra đi với bồ già. Hắn lạnh lùng bỏ lại chị - vợ hắn, cùng 2 đứa con thơ và 10 năm gắn bó tình nghĩa với biết bao cay đắng lẫn ngọt bùi.

Ngày hắn và chị cưới nhau, chị là một nhân viên văn phòng với mức lương trung bình. Còn hắn, ở nhà kinh doanh nhưng đã chuyển đổi qua vài loại mặt hàng mà đều không thành công. Vốn liếng cứ hao hụt dần, cuối cùng thì là mang nợ do làm ăn thua lỗ. Chán nản, hắn bàn với chị sẽ đi học lái xe ô tô. Chị không phản đối, nhưng đồng nghĩa với đó chính là học phí học lái xe, khoản nợ do hắn để lại và con nhỏ lẫn chi tiêu trong gia đình sẽ đều do một vai chị oằn mình gánh vác.

Học xong đi làm, nhưng được vài tháng hắn lại xin nghỉ, nhảy qua vài chỗ khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn bảo, đi làm thuê, người ta mắng chửi, mạt sát, coi không ra gì nhưng vẫn phải nịnh nọt, luồn cúi và hắn không chịu được. Chị chỉ biết thở dài, sự đời là thế, kiếm được đồng tiền đâu có dễ dàng, nhưng hắn nào có chịu hiểu điều đó. Cứ cái tính ương ngang và không chịu nhẫn nhịn của hắn thì đúng là thật khó mà làm ở đâu được lâu dài thật.

Ấy thế nhưng, lần làm lái xe riêng cho vị sếp ở một công ty truyền thông gần đây lại khiến hắn khá hài lòng. Hắn bỗng dưng nhiệt tình, tâm huyết với công việc, khác hẳn trước kia. Hắn ngày nào cũng vui mừng hớn hở, cười tươi phơi phới ra khỏi nhà từ sớm và khi về thì chẳng bao giờ phàn nàn, kêu ca điều gì. Hắn bảo, sếp hắn rất dễ tính và xởi lởi, không cáu gắt, hạch sách khiến hắn vô cùng ưng ý. Nghe vậy, chị cũng thầm vui mừng trong lòng. Bấy lâu nay, hắn cứ phất phơ nay làm mai nghỉ, gánh nặng kinh tế đè lên vai khiến chị mệt mỏi vô cùng. Sức chị lại có hạn, dù cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể lo được chu toàn cho 2 con, chứ đừng nói đến những chuyện to tát khác. Giờ đây, hắn kiếm được chỗ làm yên ổn lâu dài thì có thể phụ giúp cho vợ, chị cũng nhẹ nhõm và yên tâm phần nào.

5 tháng sau khi hắn đi làm chị mới biết, sếp của hắn lại là phụ nữ - một người đàn bà hơn hắn đến chục tuổi, giỏi giang và thành công trong sự nghiệp. Chị đem chuyện hỏi hắn thì hắn xua tay: “Nam nữ quan trọng gì, việc mình mình làm, việc họ họ làm, anh nghĩ chẳng có gì quan trọng nên cũng không nói với em!”. Chị ngẫm kĩ cũng thấy phải, hơn nữa chị tin hắn, nên nhanh chóng quẳng chuyện đó ra khỏi đầu.

Chồng trả thù vì làm mất mặt nhân tình
Nghĩ đến cảnh bản thân thì thất nghiệp, 2 đứa nhỏ đang cần đóng tiền đầu năm học, chị thực sự khóc ra máu (Ảnh minh họa).

Ấy thế rồi sau đó, chính những sự thay đổi nơi người chồng của mình đã khiến chị dù không muốn nhưng vẫn phải ngờ vực mối quan hệ không trong sáng của hắn với vị sếp nữ kia. Hắn bỗng dưng có nhiều quần áo, phụ kiện mới, mà chỉ cần nhìn chị cũng biết là đắt tiền. Lương hắn vẫn đưa cho chị một phần, vì thế chị không tin hắn còn dư nhiều tiền để sắm sửa trưng diện như thế. Hắn còn thường xuyên đi sớm về khuya, lí do rằng, là lái xe riêng nên sếp gọi là phải đi. Và có vẻ hắn rất vui vẻ khi được đi làm tất bật, bất kể thời gian ngày đêm như vậy. Những cuộc điện thoại của sếp, hắn không bao giờ nghe trước mặt vợ. Có lần chị cố ý nghe lén thì thấy giọng điệu của chồng mình khi nói chuyện với sếp hoàn toàn là đùa cợt và trêu ghẹo, không hề có sự nghiêm túc thông thường. Nỗi nghi ngờ trong chị ngày càng lớn, chị quyết định thuê người theo dõi thì bàng hoàng khi phát hiện ra hắn đúng là đang cặp kè với vị sếp nữ kia!

Nhìn những tấm ảnh chụp rõ mồn một hắn và nhân tình trêu ghẹo, âu yếm nhau ngay trên xe ô tô, chị đau đớn vô cùng. Thế rồi, trong cơn nóng giận vì ghen tuông, chị mang tất cả những bằng chứng ấy đến tố cáo với lãnh đạo công ty nơi người đàn bà kia đang làm việc hòng mong chia rẽ được cuộc tình vụng trộm ấy, kéo hắn về với gia đình. Nhưng hành động ấy của chị khiến hắn không những không quay đầu mà còn lập tức trở mặt với chị. Hắn nói, chị đã làm hắn quá bẽ mặt. Với cái cớ này mà hắn đường hoàng ném cho chị lá đơn li hôn để toàn tâm toàn ý bay đến bên người tình già của mình.

Dù không muốn nhưng vì hắn quá tuyệt tình, 1 lòng muốn dứt áo ra đi mà không tiếc đối xử tàn tệ với chị, chị đành đặt bút kí, chấm hết cuộc hôn nhân gần 10 năm trời. Chị nghe nói khi nào làm xong thủ tục li dị, hắn sẽ cùng nhân tình vào Sài Gòn, có một công ty trong đó đang mời chị ta. Chị chỉ biết cười chua chát. Giờ thì hắn đã có thể sống cuộc sống giàu sang hắn luôn ao ước rồi.

Tại phiên tòa chính thức, hắn không liếc nhìn chị lấy 1 lần. Cầm được tờ phán quyết của tòa án trong tay, hắn vội vã gọi điện cho người tình đến đón. Chị thất thểu định ra về thì vừa hay nhận được cuộc gọi từ một số lạ: “Em là X phải không? Em nghe nhé!”. Dứt lời, chị nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người giờ đã là chồng cũ của mình, hình như anh ta đang bật cho chị nghe 1 đoạn ghi âm: “Mày tìm mọi cách tiệt đường sống của nó cho tao. Tiền nong không thành vấn đề, mày cũng sẽ có phần! Nó đã khiến tao và cô ấy bẽ mặt, làm sao bọn tao để yên được!”. Thì ra người gọi cho chị là 1 người bạn của hắn, có lẽ không đành lòng hại chị nên đã báo để chị biết người đàn ông từng đồi gối tay ấp với chị đang lên âm mưu trả thù.

Hôm đó chị sợ hãi, không dám rời đi, chỉ sợ hắn thuê người đón đường đánh hay gây thương tích. Nhưng rồi chị nghĩ, hắn đủ khôn ranh để nhận thấy nếu hắn làm như vậy thì không có gì tốt đẹp cho hắn. Chị đề phòng nhưng không thể ngờ rằng hắn "tiệt đường sống" của chị bằng cách khác. Gần nửa tháng sau khi ly hôn, chị đang làm việc thì bị sếp gọi lên đề nghị cho chị thôi việc. Chị ú ớ không hiểu tại sao, sếp chỉ lạnh nhạt giải thích: “Công ty cắt giảm nhân sự!”. Chị không tin lí do đó, nhưng cũng chẳng thể phản bác. Tối, hắn gọi cho chị: “Thế nào, thất nghiệp có vui không? Ai bảo dám động đến cô ấy!”. Rồi hắn ngắt máy trong tiếng cười to đầy sảng khoái. Ra là vậy! Chị quên mất nhân tình của hắn sang chảnh, thành đạt và có nhiều mối quan hệ như thế nào.

Nghĩ đến cảnh bản thân thì thất nghiệp, 2 đứa nhỏ đang cần đóng tiền đầu năm học, chị thực sự khóc ra máu. Hắn đã đi rồi, sao còn nỡ bạc bẽo, nhẫn tâm với chị như thế?
Chia sẻ