BÀI GỐC Mình nhất quyết chỉ lấy chồng có nhiều tiền và giỏi "chuyện ấy"

Mình nhất quyết chỉ lấy chồng có nhiều tiền và giỏi "chuyện ấy"

Nếu lấy chồng mà không có 2 tiêu chí này thì mình thà ở vậy nuôi thân cho nhẹ gánh trách nhiệm.

14 Chia sẻ

Chồng tôi cứ ỷ lại vào hai chị chồng giàu có

Trần Thu Hảo,
Chia sẻ

Hai chị chồng tôi đều là những người giàu có, vì thế mà chồng tôi đang dần ỷ lại vào họ một cách quá đáng.

Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm cho một công ty tư nhân nhỏ. Lương tháng chỉ đủ chi tiêu cho một cô nàng độc thân như tôi. Sau đó tôi quen một chàng trai làm ở công ty nhà nước. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì cưới. Trong hiểu biết của tôi về chồng, anh là con trai út, trên có 2 chị gái đều đã đi lấy chồng. Một chị chồng hiện đang sống trong Sài Gòn, một chị sống bên Đức. Bố mẹ anh đều là người trí thức về hưu, sống trong một căn tập thể nhỏ ở Hà Nội. Còn hai chúng tôi, cưới về thì sống ở căn chung cư khá đẹp do chị chồng đang bên Đức để cho.

Ngoài căn chung cư này, chồng tôi còn có 2 căn nhà khác, đang cho thuê làm cửa hàng. Mỗi tháng, ngoài tiền lương chẳng đáng bao nhiêu, thì phần lớn tài chính của anh là từ đây mà ra. Khi yêu nhau, tôi thấy anh vung tay rất hào phóng, anh mua cho tôi những món quà đắt tiền, chở tôi đi ăn ở những nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Thỉnh thoảng anh rủ tôi đi du lịch xa nhưng tôi đều từ chối.

Cưới nhau về, tôi vẫn lên chủ trương tiết kiệm. Nhưng chồng tôi thì không đồng ý. Anh hỏi tôi, tiết kiệm để làm gì? Ngay lập tức tôi nêu lên một loại nguyên do như là để dành sau này sinh con, phòng khi đau ốm bệnh tật, muốn mua thêm ô tô, lo cho con cái trong tương lai… Chồng tôi nói “Em có biết gì về gia đình anh không? Em yêu anh 2 năm mà vẫn không biết chồng chị gái anh làm gì à? Cần gì phải làm khi anh đã có 2 người chị gái đại gia”.Tôi chỉ từng nghe nói anh rể của chồng rất thành đạt, cũng không biết làm chức gì ở đâu. Tôi chỉ gặp 2 lần khi về nhà anh và một lần trong hôn lễ, nhưng gặp chớp nhoáng và chưa kịp nói chuyện gì thì làm sao biết được.

chị chồng
Chồng tôi có hai người chị gái vô cùng giàu có (Ảnh minh họa)

Lúc này chồng tôi mới nói toạc ra “Anh rể đầu tiên của anh là tổng giám đốc một công ty xây dựng và phát triển bất động sản trong Sài Gòn. Anh rể thứ hai là giám đốc điều hành của một công ty phụ tùng ô tô của Đức. 3 căn nhà đang đứng tên anh đều là các chị gái cho. 

Tháng nào cũng có mấy chục triệu chảy vào túi, chẳng cần làm gì cũng có tiền. Vậy thì việc gì phải tiết kiệm? Sau này em sinh con, em nghĩ vợ chồng chị gái anh không cho gì à? Các bà ấy lớn tuổi rồi, một chị con đã lớn, một chị không chịu sinh con. Con mình ra đời, các bà ấy chẳng cho đầy quà. Lúc đó anh sẽ gợi ý chị gái cho con một căn nhà làm của để dành sau này lấy vợ. Vậy thì vợ chồng mình cần gì phải lo lắng tương lai xây nhà cưới vợ cho con nữa? Con lớn thì cho sang Đức du học, có chị gái anh bên đó lo cho nó. Em yên tâm đi, sống mà hưởng thụ cho sướng”.

Nghe chồng nói thế, không hiểu sao tôi vẫn cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì đó. Có lẽ bản chất của tôi lầm lũi, tiết kiệm quen rồi nên đột nhiên chẳng phải làm gì mà có tiền, cảm thấy không an tâm. Đặc biệt là tiền đó đến từ chị chồng. Chồng tôi còn ra sức động viên tôi nghỉ làm, ở nhà đi du lịch với anh. Bản thân anh chán ngấy việc làm viên chức nhà nước rồi nhưng vì bố mẹ vẫn có suy nghĩ cổ hủ, muốn con cái lập nghiệp đàng hoàng nên anh đành chiều theo.

Đôi lúc tôi nghĩ, mình tội gì mà phải gò bó mình như vậy nhỉ? Cứ sống cho sung sướng, tiền thì chồng có. Hai vợ chồng tôi cũng thuộc diện khá giả chứ chẳng phải vừa. Nhưng không hiểu sao, trong bản thân mình, tôi cứ có một nỗi lo lắng nào đó khi sống phụ thuộc vào người khác như vậy.

chị chồng
Tôi phải làm như thế nào để chị chồng tôi cắt khoản viện trợ cho chồng? (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn quyết tâm đi làm như bình thường, còn chồng tôi thì càng ngày càng nghỉ bừa bãi nên đã bị cảnh cáo và có nguy cơ buộc thôi việc. Gần đây anh mới sắm một chiếc ô tô, suốt ngày lái xe đi dạo phố và tán tỉnh mấy cô em sinh viên. Tôi biết với mẽ bề ngoài của chồng, chắc chắn nhiều cô sẽ chết mê chết mệt. 

Tôi tỏ ý ghen tuông, đe dọa sẽ ly hôn nếu phát hiện anh mập mờ với cô gái khác. Nhưng chồng tôi vừa cười vừa trâng tráo nói “Anh chỉ trêu đùa mấy đứa đó thôi, yêu đương gì. Anh cũng sợ bị nhiễm bệnh xã hội lắm, em không cần lo lắng thái quá đâu. Chuẩn bị tinh thần sinh con đi. Các chị anh dạo gần đây liên tục gọi điện hỏi bao giờ thì có tin vui”.

Những lời của chồng không có gì quá đáng, nhưng nghe vào tai tôi lại cảm thấy ấm ức. Có phải tôi đang bị suy nghĩ nhiều quá? Tôi nên làm thế nào để chồng tôi sống và làm việc nghiêm túc như trước kia? Làm sao để các chị chồng cắt khoản trợ cấp cho chồng để chồng tôi tu chí làm ăn chứ không thể hiện giống một gã công tử bột suốt ngày rong chơi đi tán tỉnh khắp nơi như thế này? Làm như thế nào để không mất lòng cả chồng và chị chồng đây?

Chia sẻ