Chồng thề lên hứa xuống nhưng mới nửa năm lại chuyển cho tình cũ 200 triệu, vợ vỡ lẽ mình đã sai lầm trong giai đoạn quan trọng nhất

Thược Dược,
Chia sẻ

Sau cuộc gặp ba bên ấy, anh quả nhiên chấm dứt hoàn toàn với nhân tình. Song nửa năm sau, chị sững sờ phát hiện, anh đã chuyển khoản hẳn 200 triệu giúp đỡ nhân tình cũ...

Một trong những việc phụ nữ thường làm nhất, ngay khi phát hiện chồng ngoại tình, đó là bắt chồng đứng trước mặt hai người phụ nữ, thẳng thắn chọn một người. Thực ra đó là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Việc nhìn chồng đứng trước mặt bồ dõng dạc nói chọn vợ, thứ nhất sẽ tạo cho người vợ sự yên tâm, rằng chồng mình đã hoàn toàn cắt đứt với bồ, tránh trường hợp trước mặt mình hứa hẹn chia tay song sau lưng vẫn lén lút dỗ ngọt bồ.

Thứ hai, sẽ giúp vợ lấy lại cảm giác chiến thắng với cô ả nhân tình kia, sau khi trải qua đau khổ, thất bại ê chề vì chồng phản bội mình say mê cô ta. "Cô chỉ là cuộc vui chơi qua đường thôi, nhìn thấy chưa" - hẳn trong lòng mỗi người vợ khoảnh khắc đó sẽ cười mỉa mai như thế.

chong-ngoai-tinh-1058

Ảnh minh họa

Chị Hợp chia sẻ, chị cũng từng làm vậy, khi biết chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Đau đớn hơn, họ còn dành tình cảm cho nhau, ít nhiều là thật lòng. Uất ức, hận thù và cả sự đố kị trỗi dậy, chị muốn cô ả phải ê chề, nhục nhã khi người tình từng nâng niu mình trong tay phang thẳng mặt cô ả rằng "tôi chọn vợ tôi".

Chị nói, chị đã thắng, vì chị biết tỏng chồng không thể ruồng rẫy gia đình. Sau cuộc gặp ba bên ấy, anh quả nhiên chấm dứt hoàn toàn với nhân tình. Song nửa năm sau, chị sững sờ phát hiện, anh đã chuyển khoản hẳn 200 triệu cho nhân tình cũ khi cô ả liên lạc nhờ giúp đỡ, sau một thời gian dài xa cách.

200 triệu là số tiền không phải nhỏ với gia đình chị. Chị sốc lên sốc xuống, suy nghĩ duy nhất trong đầu chị lúc ấy là "anh đã yêu cô ta thật lòng rồi, dù quay về với chị song vẫn không thể quên nổi cô ta".

Chị buồn bã nói, trước sự truy vấn từ chị, anh đã thú nhận thật rằng, anh thấy có lỗi với cô ta. Nghe thế, chị phá lên cười như điên. Vâng, anh phản bội vợ con anh đã thấy có lỗi chưa, vậy mà lại chất chứa áy náy với một kẻ thứ ba vô liêm sỉ? Ôi, đúng là đàn ông! Người vợ ở nhà của họ bao giờ cũng là kẻ đáng thương sau chót nhỉ!

"Anh có tội với em, đó là điều không bao giờ có thể phủ nhận. Song anh cũng có lỗi với cô ấy. Lúc quen nhau, anh đối xử tốt để cô ấy xiêu lòng, hứa hẹn để cô ấy hi vọng, cuối cùng lại ruồng rẫy cô ấy một cách phũ phàng như thế. Anh không còn lưu luyến, nhớ nhung gì, nhưng trong lòng vẫn không yên nên muốn bù đắp cho cô ấy. Anh hứa, nốt lần này thôi...", nguyên văn lời giải thích của chồng chị Hợp do chị thuật lại.

Chị Hợp lặng người đi. Vậy ra, cục diện ngày hôm nay là do chính chị đưa đẩy đến? Nếu ngày đó, chị không bắt chồng phải ba mặt một lời kiểu đó, hẳn chuyện sẽ khác đúng không? Chị tưởng tượng, đúng là nếu trước mặt 2 người phụ nữ, chồng chị ngang nhiên chọn cô ả kia ắt chị sẽ bị tổn thương hơn nhiều so với khi sự việc được giải quyết theo cách êm ả khác.

Quả thực, đàn ông dù ngoại tình, thì họ vẫn muốn giữ sĩ diện và hình tượng trong mắt cả bồ lẫn vợ. Dẫu họ có quay về bên vợ con, vẫn chả muốn bị cô bồ từng yêu thương mình phải quay sang hận thù, coi khinh mình như một gã hèn nhát, đốn mạt, khốn nạn.

6-1552185456789777488035-crop-1552186562436366848309

Ảnh minh họa

Khi người vợ bắt anh ta chọn lựa kiểu ba mặt một lời, anh ta chọn gia đình và cho rằng như thế đã đủ chuộc lỗi với vợ rồi, còn cô bồ bị bỏ rơi kia thật đáng thương làm sao. Họ càng áy náy với nhân tình, càng khó quên cô ta. Và hệ quả xảy đến có thể như câu chuyện của chị Hợp, chồng chị chọn cách giúp đỡ vật chất để xin lỗi bồ, đồng thời cứu vớt hình tượng bản thân trong lòng cô ả.

Hãy để anh ta tự quyết định việc mình muốn làm. Nếu anh ta chọn gia đình, anh ta hẳn biết phải thu xếp mối quan hệ phía kẻ thứ ba ra sao. Đừng áp đặt anh ta phải làm thế này thế kia, bởi khi bị ép buộc vào thế bất khả kháng, cảm giác tội lỗi của anh ta sẽ dần biến mất, thay vào đó là sự ấm ức, khó chịu.

Người vợ là nạn nhân cơ mà, hãy cứ là một nạn nhân đáng thương cần xoa dịu và an ủi. Chớ biến mình thành quan tòa phán tội, đưa ra hình phạt này nọ làm gì, chỉ khiến kẻ phạm tội ngầm nảy sinh sự bất mãn, không cam lòng với mình mà thôi.

Chia sẻ