Chồng suýt mua nhà cho em dâu, vợ hậm hực điều tra mới biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau đó

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Phương tức đến lạc cả giọng khi nghe chồng nhắc đến chuyện mua hẳn một cái nhà cho em trai và em dâu chồng.

Phương về làm dâu đến nay cũng được 6 năm, chung sống không chỉ cùng bố mẹ chồng mà còn có cả em trai chồng. Vì chồng Phương là con trai cả, lại làm ăn có kinh tế nên trở thành người gánh vác gia đình.

Ngày đầu Phương về làm dâu cũng được mẹ chồng căn dặn vài điều. Bà nói chồng Phương được bố mẹ chăm chút nhất nhà, nên bây giờ tới lượt anh phải lo cho em thay phần bố mẹ. Về vấn đề này Phương cũng vui vẻ đồng ý, cô không có bất cứ ý kiến gì.

Cuộc sống của Phương tại gia đình chồng cứ thế êm đềm trôi qua. Cho đến thời điểm em trai chồng Phương chuẩn bị lấy vợ. Khi chú em chồng đề cập chuyện cưới xin, chồng Phương đã sẵng giọng nói sẽ đứng ra lo liệu từ A-Z. Về khoản này, Phương không thật sự thấy thoải mái cho lắm, vì dù sao Phương cũng thấy việc chi tiêu hằng ngày đã trút lên vai chồng cô, giờ đây đến cưới xin cũng anh lo nốt thì quả thật hơi quá đà.

Chồng suýt mua nhà cho em dâu, vợ hậm hực điều tra mới biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau đó - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng chồng Phương lại khác, anh tỏ ra vô cùng vô tư, vô cùng vui vẻ. Ngày mà em dâu út về ra mắt, chồng Phương cũng vui hơn hẳn bình thường. Khi cả nhà bàn chuyện sau cưới sẽ cho chú em chồng ra ở riêng, chồng Phương còn cao hứng nói:

"Chú thím cứ chọn một căn chung cư đi, anh xem ổn thì anh ủng hộ chú thím."

Phương mắt tròn mắt dẹt, cảm thấy điều này quá ư vô lý. Hẳn là mua nhà để em dâu được ra ở riêng? Trong khi cô về làm dâu tận 6 năm trời, chưa một ngày nào được tận hưởng cuộc sống vợ chồng son với chồng. Phương lấy làm hậm hực, đem điều này hỏi lại với chồng. Anh chỉ xua đi, cho rằng chú em lập gia đình cũng cần có chỗ ở riêng, nếu có cả em dâu mới về sống chung thì sẽ rất phức tạp.

Chồng suýt mua nhà cho em dâu, vợ hậm hực điều tra mới biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau đó - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Phương đồng ý với điều này, nhưng cũng không nhất thiết phải dốc tiền của hai vợ chồng để mua nhà cho chú thím chứ? Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, vợ chồng Phương cũng còn lo con cái, chú em chồng lấy vợ cũng là lúc cần phải tự lập trên đôi bàn chân của mình. Cho hẳn vợ chồng chú ấy một căn nhà, há chẳng phải để chú ấy được đà dựa dẫm hay sao?

Nhưng cảm thấy vẫn còn điều gì đó khúc mắc, Phương mới quyết lân la điều tra hỏi dò về cô em dâu mới này. Vì thật ra, Phương cảm thấy chồng và em dâu nói chuyện rất hợp ý, họ thỉnh thoảng lại trao ánh mắt nhìn nhau như thể đã quen nhau từ trước. Qua một vài lần dò xét những người quen thân cận, cuối cùng Phương cũng phát hiện cô em dâu quý hóa là người đã từng được coi là "em gái mưa" của chồng mình.

Thảo nào mà họ đối xử với nhau thân tình đến thế, lại còn có ý định mua nhà riêng cho ở. Bây giờ, Phương cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không biết nói sao. Ngày cưới của em chồng cũng đã định, nhà thì cũng đã định mua, Phương làm gì để thay đổi cục diện được đây?

Chia sẻ