Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại

Quang Tiến,
Chia sẻ

Khi nhận tin chồng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não rồi sống đời thực vật, chị Quỳnh vẫn luôn một lòng chăm sóc và tin vào một ngày nào đó, phép màu sẽ giúp chồng tỉnh dậy, khỏe mạnh để lo cho tổ ấm gia đình.

Từ nhiều năm nay, người dân ở xóm Phúc Thịnh, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã quen với hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi, một mình tất bật lo cho chồng bị tai nạn giao thông và 2 đứa con thơ dại.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Phạm Thị Quỳnh và anh Nguyễn Trung Thành (cùng 34 tuổi), khi cuộc sống của 2 vợ chồng rơi vào bế tắc, nợ nần từ lúc anh Thành bị tai nạn rồi sống đời thực vật. 

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 1.

Gần 2 năm qua, người phụ nữ gom góp, vay mượn tiền để đưa chồng đi khắp các bệnh viện để điều trị.

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 2.

Lời khẩn cầu của người vợ trẻ có hoàn cảnh éo le chăm chồng sống thực vật sau tai nạn bất ngờ.

Ngồi bên căn phòng ẩm thấp được thuê trọ, chị Quỳnh kể với chúng tôi: "Khi hay tin chồng bị tai nạn giao thông, em chỉ biết khóc và chắp tay cầu nguyện cho anh. Nhưng sự thật thì thật phũ phàng. Thời điểm anh bị tai nạn là tối 5/12/2017, khi đó anh Thành đang đi làm về thì bất ngờ bị va chạm với xe máy đi ngược chiều. Chiếc xe máy va chạm với chồng em không dừng lại mà chạy đi luôn, bỏ mặc anh ấy nằm trên vũng máu. 30 phút sau tai nạn người dân mới hỗ trợ đưa anh Thành đi cấp cứu".

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 3.

Chị Quỳnh luôn cố gắng mạnh mẽ làm chỗ dựa cho người chồng đang sống thực vật.

Anh Thành nhập viện và được bác sĩ chuẩn đoán tổn thương tủy sống, chấn thương sọ não nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân, các bác sĩ phải thực hiện 4 lần phẫu thuật gồm lần 1 mổ mở sọ, lần 2 mổ khí quản, lần 3 mổ để lắp ống dẫn lưu và lần 4 là mổ ghép sọ.

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 4.

Người đàn ông sống cảnh đời thực vật sau khi bị một chiếc xe máy va chạm, bỏ trốn biệt tăm đến nay.

Khi biết thần chết có thể sắp tước đi mạng sống của chồng, người vợ trẻ ngày đêm cầu mong và có lẽ lời khẩn cầu ấy đã phần nào hiệu nghiệm khi anh Thành thoát chết. Nhưng trớ trêu thay anh Thành lại không lành lặn, không ý thức cũng chẳng thể cử động.

Mặc dù vậy, chị Quỳnh vẫn kiên trì ở bên cạnh chăm sóc cho anh, vay mượn, đèo bồng chồng đi chữa chạy khắp nơi với "hy vọng một ngày anh sẽ khỏe mạnh trở lại với mẹ con em".

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 5.

Đến nay đã 2 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, hằng ngày, chị Quỳnh và bố chồng thay nhau chăm sóc chồng

Ngồi bên chiếc giường cũ nát, chị Quỳnh ngấn nước mắt chia sẻ: "Hiện tại, chị chỉ cần thấy anh mỗi ngày là vui rồi. Để tiện điều trị cho anh, gia đình phải chia đôi ngả. Cả nhà có 6 người thì bà nội và hai con nhỏ ở nhà, chị và ông nội đưa anh xuống Hà Nội thuê tạm căn phòng trọ sinh viên để điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ".

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 6.

Trong 1 góc tối của căn phòng trọ lụp xụp, anh Thành với đôi bàn tay và bàn chân teo tóp đang nằm yên bất động trên giường, mọi việc ăn uống và sinh hoạt đều phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân.

Ban ngày thì ông nội Nguyễn Nam Cường (67 tuổi) hỗ trợ chăm sóc để chị đi làm, tối về chị lại chăm lo cho anh, vừa dành dụm để 2 đứa con sinh đôi 8 tuổi được ăn học. Hết tiền, chị lại phải chạy vạy khắp nơi để lo cho chồng, cho con.

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 7.

Chị Quỳnh chia sẻ, vì không thể vay mượn được ở đâu thêm tiền nên việc điều trị tiếp cho chồng đã từng rơi vào ngõ cụt.

Sau 2 năm chạy vạy ở những chỗ quen biết, thời gian này chị cũng chưa biết vay mượn ở đâu thêm để điều trị cho anh. Bởi lẽ, "nợ cũ chưa trả thì ai dám cho mượn thêm".

Hiện tại, tiền điều trị cho chồng đã hết hơn 1 tỷ đồng nhưng sức khỏe anh vẫn tiến triển rất chậm. Mới đây, may mắn mỗi ngày annh ăn được mấy thìa cháo nên bác sĩ tạm thời cho rút ống truyền ra.

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 8.

Hiện tại, mỗi ngày sau chặng đường dài hơn 30km đi làm công nhân ở Bắc Ninh, người vợ vui vẻ chăm lo, vệ sinh cho chồng để tiếp tục nuôi thêm động lực sống với anh.

Nói về 2 đứa con với chồng, chị Quỳnh ngậm ngùi: "Hai cháu rất thương bố, chúng còn nhỏ nên mỗi lần gặp bố chúng lại hỏi "bố ơi, nhanh tỉnh dậy đưa con đi chơi. Khổ thân hai đứa trẻ. Chúng không biết là bố đang bị chấn thương sọ não, nằm liệt giường không nhận biết được gì cả. Ở nhà, mỗi lúc không đi học, chúng lại gọi điện hỏi thăm bố đã dậy chưa".

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 9.

Một mình chị không thể gánh nỗi tiền ăn học của 2 con trai nhỏ và chi phí thăm khám bệnh cho anh.

Lặng đi một lúc, chị Quỳnh nhìn chồng không khỏi xót xa chia sẻ: "Từ người đàn ông hoạt bát, là trụ cột vững chắc trong vợ trẻ con thơ và bố mẹ già cả về kinh tế lẫn tinh thần, anh ấy giờ đang phải sống thực vật cầm cự qua ngày. Chị ao ước vào một ngày không xa anh sẽ tỉnh lại".

Chồng sống thực vật, người vợ trẻ quyết không bỏ mặc, ngày đêm gồng mình chăm sóc và lo cho 2 đứa con thơ dại - Ảnh 10.

Chứng kiến cảnh những đứa con quây quần, trò chuyện bên chồng mà không chút sợ hãi lại tiếp thêm động lực để chị khao khát được tiếp tục chữa trị cho anh.

Trước hoàn cảnh éo le của anh Thành, chị Quỳnh, mong quý độc giả gần xa quan tâm giúp đỡ. Mọi sự đóng góp xin gửi về:

Chị Phạm Thị Quỳnh (xóm Phúc Thịnh, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

STK: 0351000930633 Phạm Thị Quỳnh - ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh.

Số ĐT: 0987894171.

Xin chân thành cảm ơn!


Chia sẻ