Chồng ngoại tình với "máy bay bà già"
Hiền kêu khóc thảm thiết sau lúc biết nhân tình của chồng là một ả vừa già vừa xấu. "Sao anh không chọn đứa nào xinh đẹp, trẻ trung hơn vợ mà ‘lên giường"???
Gia đình Hiền như muốn nổ tung khi cô phát hiện anh xã “tòm tem”. Bí thế, Thuận – chồng Hiền liền ngoan ngoãn “kê khai” quá trình ngoại tình với vợ.
Liền kề với cơ quan Thuận là quán cafe nhỏ xinh, đi kèm một bà chủ quán bỏ chồng, tuổi đã sồn sồn. Ngày nào cũng thế, khoảng thời gian sau bữa sáng (chờ đến giờ làm) và buổi chiều buồn (chưa muốn về nhà), Thuận cũng tạt vào quán nhâm nhi cafe và tán chuyện với chủ quán. Lâu dần, chẳng hiểu sao, anh chị lại “dính” vào nhau.

Lúc phát hiện ra chồng “trăng hoa” với một kế toán của công ty, Oanh tra khảo chồng cho ra trắng, đen. Ngày hôm sau, Oanh kiên quyết đòi theo chân Đạt đến chỗ làm để trực tiếp “chiêm ngưỡng” chân dung nhân tình của chồng. Thế nhưng, vừa trông thấy “chị ả” (bồ của chồng), Oanh choáng đến độ ngất xỉu. Chị này mắt xếch, da đen, chân đi vòng kiềng; tóm lại “cô gái xấu xí’ vẫn còn phải thua xa.
Sau ngày đó, Oanh mất ăn mất ngủ vì cứ so bản thân với nhân tình của chồng là cô tức đến nghẹn cổ. Chẳng gì, cô cũng là gái một con, sắc vóc có thêm chút mặn mà hơn xưa; thế mà, Oanh không tài nào lý giải nổi tại sao chồng mình lại mê muội với một người đàn bà xấu trên mức bình thường ấy.
Tâm lý ‘của lạ bằng tạ của quen’ của đàn ông khi ngoại tình
Sai lầm lớn nhất của những cô vợ khi chồng ngoại tình là họ luôn đinh ninh, cô bồ ấy phải trẻ trung, xinh xắn lắm thì chồng mình mới theo. Tuy nhiên, nhiều anh chồng lại sẵn sàng lao đầu vào những phụ nữ kém vợ họ cả về ngoại hình lẫn học thức.
Điều này được lý giải dựa trên sự ham thích cái mới, lạ của đàn ông. Với các anh, một điều gì đó mới mẻ cũng đủ sức hấp dẫn họ khám phá chứ không nhất thiết đó cứ phải là những thứ tốt đẹp.
Tương tự, một số anh chồng sẵn sàng cặp bồ với những phụ nữ thấp kém hơn vợ về mọi mặt; bởi đơn giản, những cô này có nhiều điểm khác với vợ của họ ở nhà. Thế nên, các anh chẳng quan trọng lắm việc nhân tình của mình có trẻ trung, xinh đẹp hay không; các anh lại càng không bận tâm đến việc cô ta đã tốt nghiệp trường nào hay có trong tay mấy tấm bằng đại học…
Đến khi vỡ lẽ, chính chị em lại là người shock và tổn thương nhiều nhất. Ở vào hoàn cảnh này, phần lớn các cô vợ đều tự làm khổ mình với suy nghĩ: “Sao anh ấy lại cặp bồ với một người như thế?” hoặc tự so sánh bản thân mình với tình nhân của chồng rồi lại tự rút ra kết luận: “Hóa ra mình không bằng cô ta”. Sau đó, chị em cảm thấy giống như mình đang bị chồng xúc phạm nặng nề.