Chồng ngoại tình thật chứ không say nắng

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Tôi có nói chuyện bóng gió với anh và khéo léo khuyên nhủ nhưng anh vẫn khăng khăng là đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi.

Hỏi: 

Chào chị Tâm An!

Tôi lấy chồng đã được hơn 10 năm và có 1 đứa con gái rất xinh. Vợ chồng tôi yêu nhau từ hồi còn sinh viên và đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Hồi còn yêu nhau, điện thoại di động chưa thịnh hành như bây giờ, tôi và chồng khi xa nhau chỉ trải nỗi nhớ của mình trên những cánh thư. 

Bao năm trôi qua nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất thắm thiết, những lần giận nhau chưa bao giờ quá 1 ngày. Cách đây hơn 1 năm, chồng tôi có những biểu hiện lạ: điện thoại cài pass, tắt chuông và luôn ở chế độ rung trong túi quần, có điện thoại đến thì anh nói trống không, chăm chút vẻ ngoài nhiều hơn…

Tôi tìm hiểu thì biết rằng anh đang có quan hệ tình cảm với 1 phụ nữ trẻ khác. Tôi vẫn tin rằng: "Đàn ông mà, ai cũng chỉ rảnh rỗi buông những lời chọc ghẹo thôi", tôi mặc kệ và thi thoảng lại khuyên nhủ chồng. 

Có lần chúng tôi cãi nhau về việc này nhưng anh luôn cho tôi là hồ đồ, nghĩ ngợi lung tung, anh còn đòi đập nát điện thoại... 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện cho người thứ 3, nhẹ nhàng có, gay gắt có, nhưng cô ta đều nói 2 người chỉ quan hệ ở mức công việc. Sau một thời gian thì cô ấy trở mặt và tỏ ý đắc thắng. Tôi đau đớn vô cùng. 

Cho đến 1 ngày anh thú nhận là đã cũng cô ta vào nhà nghỉ, xin tôi tha thứ, tôi sốc vô cùng và cảm thấy chua xót vì quá tin tưởng chồng. Tôi đau khổ lắm chị Tâm An ạ, tôi cảm thấy mình thật sự bị tổn thương. Nếu như anh tự cắt đứt với cô ta và đừng thú nhận với tôi về điều đó thì có lẽ tôi đã đỡ đau lòng hơn thế này. 

Chồng ngoại tình thật chứ không say nắng 1
Tôi có nói chuyện bóng gió với anh và khéo léo khuyên nhủ nhưng 
anh vẫn khăng khăng là đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi (Ảnh minh họa).

Từ ngày đó anh tỏ ra yêu thương tôi và có trách nhiệm với gia đình hơn từ công việc đến tiền bạc. Tôi cố gắng quên quá khứ và xây dựng lại niềm tin đã bị chồng lấy mất. Nhưng tình cờ tôi biết được mật khẩu email của anh. Tôi ngỡ ngàng và sụp đổ luôn niềm tin mong manh cuối cùng mình vừa gây dựng.

Anh và cô ta vẫn liên lạc với nhau bằng email và điện thoại. Những tình cảm họ dành cho nhau không phải là say nắng. Những cuộc gọi của chồng tôi cho cô ta tính ra khoảng gần 100 cuộc/tháng. 

Tôi có nói chuyện bóng gió với anh và khéo léo khuyên nhủ nhưng anh vẫn khăng khăng là đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi. Gần đây, tôi lo lắng hơn cả là người đàn bà đó vừa li dị chồng. Tôi thấy những cố gắng của mình đều không có kết quả. Anh như có 2 trái tim để dành cho 2 người phụ nữ. 

Tôi hiểu, anh vẫn rất thương yêu gia đình và tỏ ra cố gắng sữa chữa những sai lầm. Nhưng mặt khác anh không từ bỏ được mối quan hệ sai trái này. Có cách nào cắt đứt được hoàn toàn mối quan hệ này của không hả chị? Tôi thật sự đau khổ, bế tắc. Tôi không muốn hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Tôi có nên dằn mặt người thứ 3 không? Xin hãy giúp tôi có cách giải quyết tốt nhất. Cảm ơn chị rất nhiều.

(Người đàn bà giấu tên, TP HCM)

Chị Tâm An trả lời:

Chào chị, tôi rất thông cảm với tình huống oái oăm mà chị đang gặp phải.

Đọc những tâm tư của chị, tôi biết chị là một người vợ đảm đang, yêu thương chồng con hết mực. Điều đó được minh chứng qua 10 năm hôn nhân rất hạnh phúc của chị. Tuy nhiên, đúng là chẳng điều gì để có thể nói trước được cả…

Tôi biết chị rất yêu thương chồng và thực sự sốc khi biết anh ấy ngoại tình. Để thu phục người chồng trở về với gia đình, mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau. Chị không nên bóng gió như trước đây nữa mà chị hãy thẳng thắn và rõ ràng những quan điểm của mình với anh. 

Có những "chiêu" thành công với người này nhưng sẽ không thể áp dụng với người khác, tùy thuộc vào trình độ học vấn, khí chất của cả 3 người trong cuộc. 

Còn cô gái kia, khi chị đã nói chuyện mà cô ấy vẫn có thể "lờ lớ lơ" rồi dường như coi mình là người “chiến thắng”. Tôi nghĩ chị không cần phải gọi điện để dằn mặt người thứ 3 nữa, bởi hiện tại chồng chị mới là mấu chốt để giải quyết vấn đề.

Có thể chồng chị chỉ quan hệ với cô ấy như một thứ tình cảm thêm nếm, chứ không có ý định bỏ vợ để lấy cô ấy. Trong các vụ tình tay ba, nhiều khi người tưởng thắng lợi lại chính là người thua cuộc. 

Trước tiên, chị nên xem xét lại chiến thuật “giữ chồng” của mình. Chị không nên làm to chuyện, và tuyệt đối không nên để con biết bởi chị hiểu rõ cảm giác khi thấy bố mẹ cãi vã như thế nào rồi đấy, chẳng có đứa con nào vui vẻ, an tâm được cả.  

Chị hãy "lạt mềm buộc chặt", củng cố lại tình cảm vợ chồng, hâm nóng mối quan hệ vợ chồng. Tôi nghĩ 10 năm cũng là một khoảng thời gian dài đủ để F5, đổi gió được rồi. Thêm vào đó, chị hãy chia sẻ hết những suy nghĩ của mình với chồng. 

Anh chị hãy dành cho nhau một khoảng lặng để cùng suy nghĩ về hành động và tình cảm gia đình. Tôi tin rằng bằng những cử chỉ nhẹ nhàng của chị, anh ấy sẽ nghĩ lại và hiểu rõ ai mới là người thực sự cần thiết. 

Chị hãy vững tin lên bởi so với người đàn bà kia, chị có nhiều thế mạnh hơn. Vì vậy hãy bình tĩnh, tự tin và khéo léo để đưa anh ấy trở về mái ấm chị nhé. 

Chúc chị hạnh phúc!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




Anh ngoại tình nhưng về nhà lại đổ lỗi cho chị đi gặp người đàn ông khác và đòi ly hôn
Chồng ngoại tình thật chứ không say nắng 2
Chia sẻ