Chồng nằng nặc đòi đi thăm nhân viên đẻ

H.Quế,
Chia sẻ

Có người đàn ông nào bỏ vợ bỏ con ở nhà để đi thăm bà đẻ ở xa không?

Chồng tôi là phó giám đốc công ty xây dựng nên khá bận bịu. Mang tiếng là làm giờ hành chính nhưng anh đều đi sớm về muộn. Cuối mỗi tuần, anh thường giao lưu với đối tác, bạn bè. Tôi luôn thông cảm với công việc của chồng. Chẳng bao giờ tôi truy vấn anh về thời gian hay các mối quan hệ của anh.

Tôi bằng lòng với cuộc sống của mình. Hạnh phúc của tôi sẽ viên mãn nếu gần đây chồng tôi không có các biểu hiện lạ.

Ngày Quốc tế thiếu nhi vừa qua, chồng tôi đã mua 3 món quà. Hai chiếc mô hình phi cơ và một búp bê. Tôi không hiểu sao anh lại mua hai chiếc phi cơ giống nhau làm gì. Anh giải thích: “Mua tặng con cô bạn học cùng đại học ở Bắc Giang mới về công ty anh làm việc”.

Tôi mỉm cười vì ngoài yêu thương con mình, chồng tôi còn biết quan tâm đến con của bạn bè. Thế mà trước đây, tôi cứ tưởng anh là người khô khan và nguyên tắc.

Chồng nằng nặc đòi đi thăm nhân viên đẻ

Để cuộc sống vợ chồng lãng mạn, tôi định chuẩn bị buổi kỷ niệm sinh nhật cho anh. Tôi đặt một phòng karaoke rồi tự tay trang trí bóng bay cũng như gói quà tặng. Tôi mời những người bạn chơi thân với chồng đến dự cuộc vui. Tất nhiên, tôi không quên dặn họ giữ bí mật tới phút cuối. Rồi chồng tôi sẽ phải “đơ” ra vì món quà bất ngờ này.

Tôi nhờ bạn thân gọi điện cho anh mời đi hát karaoke. Bình thường, chồng tôi rất năng nổ trong các cuộc hát hò vui vẻ. Nhưng, bữa đó chồng tôi đã từ chối. Anh nói với bạn muốn về nhà chơi với vợ con. Tôi đã rất xúc động vì tình cảm của chồng.

Tôi đã vội vàng chuyển sang kế hoạch khác và hí húi làm các món ăn ngon để chờ chồng về. Ăn xong, cả nhà tôi sẽ tới quán hát với bạn bè. Tôi cứ đợi. Thức ăn nguội ngắt. Chẳng thấy bóng chồng đâu. Một người bạn của chồng gọi điện cho tôi báo: “Anh ấy đã đi Bắc Giang dự sinh nhật một người bạn”.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh mà. Chẳng lẽ anh không nhớ ngày sinh? Hay chồng tôi đã cùng dự sinh nhật mình với người khác mà không phải với vợ con mình? Đầu tôi đầy suy nghĩ hỗn độn. Song, đó là ngày vui của chồng. Tôi không muốn trách cứ hay áp đặt điều gì lên anh cả.

Ngày hôm sau, nghe bạn bè nói lại, chồng tôi mới biết mình đã hụt cuộc sinh nhật bất ngờ do vợ tổ chức. Anh tỏ ra tiếc nuối và hối lỗi với vợ lắm.

Điều nữa khiến tôi bất ngờ là 3 hôm trước, chồng tôi về nhà trong trạng thái say mèm. Anh đổ vật ra giường ngủ thiếp đi. Tới nửa đêm, anh liên hồi gọi “Huyền” và nói “đi Bắc Giang”. Có mối liên hệ gì đó giữa người có tên Huyền và Bắc Giang với chồng tôi chứ?

Từ ngày sinh con gái thứ hai đến giờ, chuyện chăn gối của chúng tôi không mặn nồng lắm. Anh không chủ động trước nếu vợ không đòi hỏi. Thậm chí, có lúc anh còn kêu việc cơ quan nhiều để thoái thác yêu vợ. Tôi hơi chán nản. Song tự an ủi, chuyện này chỉ là tạm thời nên thông cảm với chồng. Chồng tôi làm sếp mà. Anh luôn phải làm nhiều hơn người khác.

Một buổi sáng, tôi dậy sớm đi siêu thị để mua thức ăn ngon tẩm bổ cho chồng. Chị giúp việc nhà tôi lại vừa xin nghỉ vài ngày về quê lo việc gia đình. Cậu con trai bốn tuổi của tôi tinh nghịch lắm, luôn cần có người lớn để mắt tới cháu. Còn cô con gái nhỏ của tôi mới được 11 tháng tuổi. Tôi nhờ chồng trông con để đi mua đồ ăn nhưng anh nhất quyết từ chối.

Chồng tôi viện lý do đi thăm một chị nhân viên mới sinh ở Bắc Giang. Anh nói anh làm đại diện công đoàn công ty nên không thể thay đổi được. Tôi hỏi lại chồng: “Cơ quan anh có nhiều người, sao lại phải để sếp làm đàn ông làm đại diện công đoàn công ty đi thăm bà đẻ?”. Anh thoái thác câu trả lời với vợ.

Chồng nằng nặc đòi đi thăm nhân viên đẻ

Anh giải thích sắp đại hội công đoàn công ty. Chị nhân viên này trực thuộc phòng, ban anh quản lý. Chị là nhân viên mẫn cán, lại là cháu họ của giám đốc nên phải đi cho phải phép. Thấy chồng lý sự cùn, tôi nói hay để tôi cùng đi với anh. Khi đến nhà chị nhân viên kia thì tôi vào nhà thăm hỏi còn anh đừng ngoài chờ hay đi cà phê đâu đó rồi qua đón. Nhưng anh nhất quyết không nghe.

Trước đây, mấy việc đi thăm bà đẻ anh toàn viện lý do là đàn ông và tránh như tránh giặc. Thế mà bây giờ anh lại đột nhiên nhiệt tình thế. Anh lại là sếp nam nữa mà không quản ngại đường xa đến thăm nhân viên của mình nên khiến tôi nghi ngờ quá. Có người đàn ông nào bỏ vợ bỏ con ở nhà để đi thăm bà đẻ không?

Hiện tại, chồng tôi đã xịt nước hoa, chải keo giữ nếp tóc rồi lái xe đi Bắc Giang rồi. Tôi buồn rầu ở nhà dọn dẹp nhà cửa mà lòng như có lửa đốt. Tôi đã tức tốc gọi điện thoại cho chồng. Nhạc chờ cứ vang lên nhưng anh không nhấc máy.

Không biết có phải do tôi quá nghi ngờ hay quản lý chồng khá lỏng lẻo nên anh đã ngoại tình mà tôi không biết không? Đầu tôi muốn nổ tung ra mất. Tôi phải làm gì bây giờ?

Chia sẻ