Chồng muốn sang tên sổ đỏ và sổ tiết kiệm cho con gái 3 tuổi, tôi đã sốc khi phát hiện dã tâm của anh ấy

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Không ngờ trong mắt chồng, tôi không đáng giá bằng đứa con gái 3 tuổi. Thế này thì sống sao nổi với nhau được nữa?

Suốt 4 năm nay tôi đã cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ bé của mình. Chồng đi làm xa nhà, việc gì cũng đến tay vợ. Thế mà chồng không tin tưởng vào vợ, lúc nào anh cũng cho rằng tôi đang bòn rút tiền cho con trai riêng.

Đến ngày hôm qua, tôi đã đau đớn vô cùng khi biết chồng có ý định sang tên sổ đỏ và sổ tiết kiệm cho con gái chung của chúng tôi. Không hiểu anh coi tôi là gì trong cái gia đình này nữa?

Mọi người đọc những dòng tin dưới đây và cho tôi lời khuyên với? Tôi phải làm sao đây?

 - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(ngocngoan...@gmail.com)

Chia sẻ