BÀI GỐC 3 lần giương mắt nhìn chồng trắng trợn dẫn gái về nhà

3 lần giương mắt nhìn chồng trắng trợn dẫn gái về nhà

Chưa kịp hoàn hồn khi chồng lại dẫn gái về nhà, tôi còn bị anh ta lôi ra khỏi phòng và khóa trái cửa lại. Đêm hôm ấy sau mấy năm vợ chồng, lần thứ 2 tôi nhục nhã, đau đớn ê chề ôm con lao ra khỏi nhà mà chẳng biết phải đi về đâu.

4 Chia sẻ

Chồng "hương hoa" thì hưởng một mình, có chuyện cứ níu váy vợ

,
Chia sẻ

Cô ta bảo chết thì chết chùm. Cô ta chỉ là giảng viên quèn vô danh, còn chồng em đã là tiến sĩ sắp được phong phó giáo sư nên có thiệt thì chỉ chồng em thiệt.

Những lúc mất chồng các chị thường làm gì? Em chỉ biết ngồi đây mà chửi đổng thôi. Ước chi em là đứa bán hàng rau hàng cá mà chạy tới túm tóc cô ả kia và chồng em mà mắng mà đánh cho hả giận. Nhưng đời lắm quy định oái oăm, đến thở cũng phải thở sao cho đẹp xứng với địa vị xã hội của mình.

Ai cũng nghĩ là giảng viên đại học thì cao quý trong sạch, là khuôn mẫu cho mọi người noi theo. Nhưng kỳ thực, môi trường giáo dục nay đã bị tha hóa nhiều rồi. Giáo viên cũng biến chất nhiều rồi. Em không nói vơ đũa cả nắm, thôi thì cho em chỉ đích danh cô ả đồng nghiệp của chồng ở trường kiêm nghề tay trái là quyến rũ đàn ông.

Chồng em nhiều năm trong nghề chưa một lần làm gì sai trái nay nhờ cô ta mà có vết nhơ đầu tiên. 30 tuổi, cô ta rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu lả lơi gợi tình. Cô ta đã từng ly hôn và hiện đang nuôi con trai 5 tuổi. Vì độc thân nên cô ta tung hoành giăng lưới bẫy đàn ông. Chồng em là một trong số những con cá đấy.


Chồng em nhiều năm trong nghề chưa một lần làm gì sai trái nay nhờ cô ta mà có vết nhơ đầu tiên (Ảnh minh họa)

Ban đầu, nhìn những ảnh chụp chung em để ý thấy cô ta luôn đứng cạnh chồng mình, lúc khoác tay lúc ngả đầu tựa vai trông rất ngứa mắt. Hỏi chồng thì anh bảo em linh tinh.

Anh lại còn chứng minh trong sạch bằng cách hiên ngang mời mẹ con cô ta về nhà chơi. Em nghĩ nếu họ có gì thì phải thậm thụt lén lút đằng này rất tự nhiên công khai thì chắc không có gì thật. Hóa ra em nhầm to.

Chồng em thường xuyên có các lớp dạy ở các trường đại học lớn nên hay vắng nhà. Trong khoảng thời gian đó, thi thoảng cô ta đèo con đến chơi để tung hỏa mù làm em ngây thơ sống chết tin tưởng.

Ai ngờ họ làm trò mèo mả sau lưng em. Cô ta chỉ cho em facebook của mình và khoe rất nhiều ảnh chụp tại một số điểm du lịch nổi tiếng, trong số đó có cả resort 5 sao ở Nha Trang và Phú Quốc.

Nhìn cô ta đẹp nhưng mặc bikibi nằm ưỡn ẹo trên bãi biển làm em vừa ngứa mắt vừa ganh tỵ. Em cũng thắc mắc không biết cô ta đi nghỉ mát với ai, ai chụp hình cho cô ta và tiền đâu mà cô ta ra vào những chỗ sang trọng như vậy?

Lương giảng viên em biết, có dạy thêm dạy bớt thì tháng chục triệu là hết đát. Hỏi những ảnh này chụp bao giờ thì cô ta bảo chụp cách đây một vài năm.

Nhưng hóa ra đó toàn là ảnh chính chồng em chụp cho cô ta trong những lúc hai người đi du lịch cùng nhau. Em không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng mình lúc biết sự thật đó. Em ghen lồng lộn, giận dữ vì bị lừa dối. Còn ức hơn nữa khi biết chồng vung quá nhiều tiền để bao cho cô ta.

Tính ra mỗi lần du lịch như thế ngốn từ vài triệu đến chục triệu. Trong khi bao năm chung sống, anh chưa bao giờ hào phóng đưa mẹ con em đi nghỉ dưỡng xa xỉ như thế. Anh chỉ cho đi xa nhất là Huế. Mà Huế thì dịch vụ cũng chả xịn chả đắt như Phú Quốc hay Nha Trang. Càng tính, em càng ứa nước mắt.

Nhưng mà chuyện chồng em ngoại tình không dừng lại ở đó. Cô ta không hề yêu chồng em. Anh ấy chỉ là một trong số những “đại gia” mà cô ta cặp kè lợi dụng mà thôi.

Lúc bị em phát hiện, đến nhà đòi đánh và bắt hai người chấm dứt, chỉ có chồng em là đỏ mặt tía tai sượng sùng biết lỗi xin vợ tha thứ. Còn cô ta thì câng mặt lên còn tráo trở đòi chồng em bồi thường và dọa sẽ làm ầm chuyện này lên trường.

Cô ta bảo chết thì chết chùm. Cô ta chỉ là giảng viên quèn vô danh, còn chồng em đã là tiến sĩ sắp được phong phó giáo sư nên có thiệt thì chỉ chồng em thiệt.

Hai vợ chồng em đắng họng chết điếng người. Lúc này người hận cô ta nhất không phải là em nữa mà là chồng em. Nói phải tội chứ cô ta làm thế em cũng thấy phần nào hả dạ mà dễ tha thứ cho chồng hơn.

Cô ta đòi 100 triệu bồi thường để giữ kín chuyện này. Nếu đồng ý cô ta sẽ xóa hết ảnh chụp hai người mà cô ta đang giữ và viết cam kết. Thú thật là em điên vì chồng em mất bao nhiêu tiền “ăn chả” bên ngoài cung phụng cô ta rồi bây giờ lại bị vòi tiền tiếp. Chừng đó tiền không phải là cả gia sản nhưng cũng quá nhiều. Vứt tiền cho cô ta thì rõ ràng em quá dễ dãi để cô ta chơi xỏ?


Càng nghe em càng giận. Đúng là đàn ông, hương hoa thì hưởng một mình đến lúc có chuyện thì níu váy vợ (Ảnh minh họa)

Em mất ăn mất ngủ vì chuyện này. Em không muốn nhân nhượng cô ta. Nhưng nghe chồng bảo cô ta cứ nhắn tin đe dọa và gây áp lực ở trường khiến anh rất lo lắng.

Càng nghe em càng giận. Đúng là đàn ông, hương hoa thì hưởng một mình đến lúc có chuyện thì níu váy vợ. Nghĩ vậy, nhưng em cũng rất thương và thấy tội cho chồng mình. Khổ nỗi vì chồng em là người có chút tiếng tăm trong trường nên không thể tâm sự kể khổ mà xin lời khuyên của ai. Lộ ra là tổn hại đến danh tiếng của anh ấy.

Theo các chị thì em phải làm sao? Vứt tiền cho cô ta để cô ta im miệng hay xử lý cách khác? Đầu óc em bây giờ rối bời và giận quá nên không nghĩ cách gì khôn ngoan được. Xin các chị bày binh bố trận giúp được em chơi xỏ cô ta là tốt nhất.

Chia sẻ