Chồng “héo gan” vì những dòng cảm thán yêu đương cuồng điên của vợ trên facebook với... “chồng” khác

Phạm Giang,
Chia sẻ

Đúng thế, vợ anh có “chồng” khác, trẻ măng, mới U23! Thậm chí người “chồng” này vợ anh còn chung với nhiều chị em nữa một cách vui vẻ trong khi anh chỉ có thể “câm nín” đầy cam chịu.

“Chồng ơi, em yêu anh, nguyện yêu anh suốt đời!!!! Em hơn anh có 4 tuổi chứ mấy, tình yêu vượt mọi biên giới phải không anh?”, Huy nhìn dòng trạng thái vợ mới đăng trên facebook, trong lòng chẳng hiểu là cảm giác gì. Tại sao ư? 2 người vừa cưới chưa lâu, tình cảm đương rất tốt đẹp. Anh là chồng Nhung, vợ bày tỏ đầy nồng nàn và công khai như thế, hẳn nên vui mừng tới phát điên mới đúng chứ?

Nhưng bảo anh vui thế nào đây, khi dưới dòng chữ đó không phải ảnh anh hay ảnh hai vợ chồng tình cảm, mà là ảnh một người con trai vừa xa lạ vừa quen thuộc! Đúng thế, vợ anh có “chồng” khác, trẻ măng, mới U23! Thậm chí người “chồng” này vợ anh còn chung với nhiều chị em nữa một cách vui vẻ ấy chứ! Mà anh thì chỉ có thể “câm nín” đầy cam chịu.

Huy rất yêu thích bóng đá, còn vợ anh ham mê ở độ bình thường. Các giải đấu quốc tế, trong nước trước đó, vợ anh không mấy mặn mà, nhưng giải U23 châu Á lần này, đội tuyển nước nhà xuất hiện nhiều gương mặt nổi bật, chẳng những chơi bóng hay còn nhất mực đẹp trai, phong độ, ăn mặc chất đừng hỏi. Đến anh là đàn ông còn mê, cánh chị em có điên đảo cũng bình thường. Và vợ anh đã trở thành một fangirl cuồng nhiệt của anh chàng thủ môn có bàn tay vàng Bùi Tiến Dũng – như vô số các chị em khác!

Chồng “héo gan” vì vợ có “chồng” khác ở độ tuổi mới… U23 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sự việc cũng chẳng có gì, anh có thể chấp nhận được vợ ngắm nhìn thân hình 1m81 chuẩn nam tính của anh chàng đó mà xuýt xoa ngưỡng mộ. Anh vẫn nở nụ cười bình thường khi vợ cùng hội “chị em bạn dì” túm tụm lại bàn luận về độ hot của chàng ấy từ đầu tới chân, sau đó thì lén lút so sánh với “cái máng lợn” vừa béo vừa bụng bự của mình ở nhà. Đúng thế, vợ anh có "chồng" khác, trẻ măng, mới U23! Thậm chí người "chồng" này vợ anh còn chung với nhiều chị em nữa một cách vui vẻ trong khi anh chỉ có thể "câm nín" đầy cam chịu. Trong mơ, có khi vợ anh còn có thể gọi tên "Tiến Dũng" nữa kìa. Được thôi, anh vẫn có thể cho qua, dẫu sao cũng chỉ là mơ, đúng không?

Nhưng một buổi sáng vừa lên văn phòng, mở máy tính lên và đập vào mắt là dòng trạng thái vợ mới cập nhật trên facebook: “Chồng mới của em đấy các bác ạ!”, kèm quả ảnh long lanh của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam đang “hót hòn họt”. Lúc này anh thực sự thấy nóng mắt! Chồng với chồng cái gì chứ, từ đấy để Nhung gọi linh tinh được hay sao? Hâm mộ cũng chỉ tới một mức độ nhất định, còn thế này thì quá lắm rồi! Không phải anh không thích vài sao nữ hay người nổi tiếng khác giới, nhưng anh có bao giờ dám nhận họ là vợ, hay tưởng tượng đến khía cạnh không trong sáng đâu cơ chứ!

Huy bực dọc bình luận bên dưới: “Vậy chồng này em vứt đi đâu hả vợ?”. Nhung như chẳng hề biết đến nỗi phẫn hận của chồng chính thức, cười toe: “Anh đã bị thất sủng, hãy ngoan ngoãn ở trong lãnh cung đi nhé!”. Thế đấy! Huy mặt xám xịt thoát facebook.

Sau đó, hầu như ngày nào Nhung cũng đăng status bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với “chồng mới”, nào là “chồng em” đẹp trai, phong độ, giỏi giang ngất trời, “chồng em” vạn người mê, “chồng em” là người hùng. Rồi bên dưới thể nào cũng có cả nhóm chị em phụ nữ vào bình luận rôm rả, vui sướng quên trời đất. Bị một lần bị vợ cho muối mặt nên Huy chẳng mon men nói cái gì nữa, chỉ âm thầm đọc rồi nghiến răng bỏ qua mà thôi.

Chồng “héo gan” vì vợ có “chồng” khác ở độ tuổi mới… U23 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Em mong muốn sinh con cho anh, chỉ riêng anh mà thôi!”, một ngày Nhung tiếp tục đăng lời tỏ tình tha thiết có sức nặng ngàn cân tới người trong mộng ở phương xa. Huy phẫn nộ ngút trời tí nữa thì quăng cả điện thoại đi, chợt nghĩ đến điện thoại mới mua đấy, ngót chục triệu chứ ít gì, lại cố kìm chế.

Anh với Nhung còn chưa sinh con, cô lại có tư tưởng muốn sinh con cho người đàn ông khác không phải chồng mình? Cô coi gã cùng đứng tên với cô trong tờ giấy đăng kí kết hôn này thành không khí rồi hả? Huy hầm hè chất vấn vợ, Nhung cười phớ lớ: “Sao anh lại ghen vớ ghen vẩn thế nhở? Thần tượng của người ta mà cũng đi ghen, rõ trẻ con!”.

Ờ, anh trẻ con, anh trẻ con đấy, được chưa? Vợ mình cả ngày tơ tưởng tới gã đàn ông khác thì ai mà chịu được! Thần tượng thì ai chả có, nhưng người ta hâm mộ tài năng, đây vợ anh lại hâm mộ theo cách đầy “phồn thực” kiểu sinh con cho đối phương thì sao anh chả đứng ngồi không yên!

Huy thở phì phò khi xem facebook của vợ, thậm chí còn có mấy cô nàng nào đó bình luận rằng “nhìn anh ấy thôi là em đã muốn mang thai rồi”, hay “em nguyện đẻ hết trứng cho anh ấy”. Huy trợn trừng mắt không thể tin nổi, cái gì thế này? Loạn rồi, loạn thật rồi! Lẽ nào anh nên liên lạc với chồng/bạn trai của mấy cô nàng đó để họp nhau lại bàn cách níu kéo người phụ nữ của mình về. Kẻo đến một ngày, 2 người đương thân mật với nhau, các nàng ấy lại bật thốt lên “Tiến Dũng” thì nguy to!

Càng gần trận chung kết Việt Nam – Uzbekistan, mức độ điên đảo của Nhung lẫn cánh bạn bè của cô lại càng nặng. Cô dường như quên mất mình còn có một lão chồng to lù lù là Huy đây, cả ngày ăn cũng “thủ môn Tiến Dũng”, uống cũng “hotboy cầu môn”, ngủ cũng “thần tượng 1m81” khiến Huy muốn bội thực anh chàng ấy luôn.

Đêm ngủ, Nhung thủ thỉ với chồng: “Sinh con trai em sẽ đặt tên con là Tiến Dũng, hi vọng con sau này được giống anh chàng vạn người mê ấy, đẹp trai như thế, cao như thế, khuôn mặt góc cạnh ngời ngời như thế…”, vừa nói ánh mắt vừa mơ màng như đang tưởng tượng tới hình bóng xa xăm nào đó. Thôi, đến nước này thì Huy không thể nhịn nổi nữa rồi. Con trai anh mà lại như được đúc khuôn từ anh chàng ấy ra thì còn gọi gì là con trai anh nữa, là con trai của anh chàng đó mới đúng!

Nhung thật quá quắt mà, mai anh sẽ bỏ nhà ra đi, anh sẽ tới chỗ cậu đồng nghiệp độc thân cùng công ty, tá túc qua đoạn thời gian này. Đợi khi nào Nhung hết “bệnh” thì anh mới về, chứ cứ cái đà này anh đến phát rồ mất!

Chia sẻ