Chồng hay vợ sẽ ở nhà chăm con?
Chín năm trước, giáo sư Glenn Ang và vợ là bác sĩ Geraldine Oh cần phải quyết định xem ai phải hy sinh sự nghiệp, ở nhà chăm sóc cậu con trai 6 tháng?
Trong trường hợp này, có lẽ hầu hết chúng ta cho rằng: Còn suy nghĩ gì nữa, tất nhiên là phụ nữ nên ở nhà! Nhưng vợ chồng họ đã cân nhắc và quyết định, Glenn ở nhà làm nội trợ, còn Geraldine sẽ tiếp tục công việc chữa răng cho mọi người.
"Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đều đi làm. Tôi rất buồn khi không có họ bên cạnh. Tôi không muốn con cái của mình sẽ phải buồn giống mình như thế. Tôi muốn được ở nhà khi những đứa trẻ đi học về. Việc tôi sẽ luôn bên chúng, quan sát chúng lớn lên và trưởng thành quan trọng với cả tôi lẫn chúng” – Glenn nói.
![]() |
Theo lời của Glenn thì vợ anh đồng ý với quyết định đó một cách khó khăn. Dù sao thì điều ấy cũng có vẻ hơi… kỳ quặc khi bố là người dạy dỗ con chứ không phải mẹ. Geraldine lo lắng rằng Glenn sẽ bị tổn thương vì những lời xì xầm của mọi người xung quanh, thế nhưng cô vẫn để chồng giành phần chăm sóc con. Và giờ đây, cô hoàn toàn không hối tiếc quyết định đó. Bởi Geraldine đã thấy rằng chồng cô là một người nội trợ tuyệt vời và bạn bè bắt đầu ganh tỵ với cô.
Đôi vợ chồng thật sự vui mừng khi ngay cả cha mẹ họ cũng ủng hộ quyết định đó. Họ thậm chí còn giúp đỡ chút ít về tài chính cho gia đình nhỏ đang sống chỉ bằng lương của một người. Những thiếu thốn vật chất không hề cản trở việc hai vợ chồng đã có thêm hai con, ngoài cậu nhóc Shcoot giờ đã 9 tuổi. Đó là Ryan 7 tuổi và cô bé Claire 2 tuổi.
Ngày làm việc của Glenn bắt đầu từ sáu giờ sáng. Anh đánh thức bọn trẻ con, chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, sau đó đưa các bé tới trường. Trước khi đón các con trai trở về, người chồng bận bịu với việc chăm chút cho bé Claire. Sau đó anh giúp các con trai làm bài tập ở nhà. Vào khoảng chín giờ, bọn trẻ đi ngủ, còn bố của chúng sẽ làm việc nhà. Mấy năm gần đây, Glenn được người dì về hưu giúp đỡ việc nấu ăn.
“Ở nhà với các con không là vấn đề gì lớn với tôi. Tôi đã quen với công việc nhà. Cha mẹ tôi xưa kia làm việc rất nhiều. Tôi đã phải tự nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp” – Glenn nhớ lại.
![]() |
Với khối lượng công việc nhà như thế, người đàn ông ít khi có dịp gặp gỡ với bạn bè. Thế nhưng nhất định mỗi tuần một lần, anh đều lên lịch hẹn hò với vợ, “để hâm nóng mối quan hệ”
Tuy vậy, gần đây, Glenn đã nghĩ tới việc quay trở lại làm việc: “Khi các con đã lớn, tôi muốn dành cuộc đời mình cho trẻ khuyết tật” – đó là điều anh mong muốn.
Khi nghĩ lại quãng thời gian ở nhà chăm sóc con, anh nói : “Nếu có thể lựa chọn lại, tôi cũng vẫn sẽ muốn ở nhà với các con. Làm nội trợ là một điều hạnh phúc”.
“Bố luôn luôn có thể chơi đá banh với con - cậu bé Ryan nhỏ bé khoe. Nếu bố không có nhà, chắc là sẽ buồn lắm, con sẽ không biết làm gì vào các giờ rảnh”.
Cần phải nhắc lại một điều là càng ngày, các nhà tâm lý càng lo lắng về việc các bậc phụ huynh dành rất ít thời gian cho con cái. Thay cho các câu chuyện cổ tích luôn là câu: “Để khi khác đi con”.
Có 8 trong 10 cậu bé thú nhận rằng, hầu như mọi thời gian rảnh chúng ngồi trước truyền hình chứ không được chơi với bố mẹ.
Các chuyên gia cũng cho rằng, thời gian chơi với con sẽ giúp bạn mau quên những vấn đề căng thẳng của công việc hơn là lên mạng hay lai rai với bạn bè. Thế nhưng chẳng mấy phụ huynh hiểu điều đó!
TheoPNO/pravda

