Chồng hay sang nhà hàng xóm chơi, vợ choáng váng khi phát hiện ra bí mật động trời

Cindy Phạm,
Chia sẻ

Tôi cứ ngỡ chồng mình rất quý trọng và giúp đỡ hàng xóm, nào ngờ anh ấy lại làm chuyện khiến tôi đau khổ.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 7 năm và hiện đã có hai con. Sau 7 năm chung sống, tôi tạm hài lòng về cuộc sống gia đình mình với một tổ ấm luôn đầy ắp tiếng cười và tình thương yêu lẫn nhau. Chúng tôi chưa thực sự vượt qua giai đoạn vất vả, song cũng tạm hài lòng với những gì mình đang có, kinh tế gia đình ổn định, chi tiêu hàng tháng không đến mức phải đắn đo nhiều.

Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, là người yêu thương quý trọng vợ con. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của chồng bởi chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cùng xuất thân từ gia đình bình dân, nỗ lực học tập và trong công việc. Cả hai vợ chồng đều vun đắp cho gia đình mình dẫu chưa khá giả nhưng phải thực sự hạnh phúc. Ai nhìn vào vợ chồng tôi cũng tấm tắc khen "gia đình kiểu mẫu", tôi cũng thấy vui vì được người ngoài ghi nhận như vậy, mặc dù đời sống vợ chồng cũng có lúc giận dỗi, lúc bất đồng quan điểm…

Với gia đình, chồng tôi luôn là người chỉn chu, gương mẫu. Với người ngoài, anh ấy rất chân thành, nhiệt tình với những người thân quen, hàng xóm. Tôi rất tin tưởng chồng, bởi bản tính anh ấy luôn minh bạch, rõ ràng và dĩ nhiên là không có tư tưởng lăng nhăng với người khác. Gần đây, chồng tôi có nhiều thay đổi, song tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường khi bước sang giai đoạn trung niên.

 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Trong xóm ngõ, nhà tôi hay chơi với nhà cô P., vốn là người xinh xắn, thật thà. Hai đứa con nhà tôi cũng rất quý cô ấy và chơi rất thân với cô con gái duy nhất của cô P. Cô ấy kém tôi 3 tuổi, chồng làm xây dựng nên cũng đi biền biệt suốt. Lúc nào chồng cô ấy về đều trân trọng mời gia đình tôi sang ăn cơm. Chồng cô P. rất hiền lành, chu đáo, mỗi lần về nhà là sang nhà tôi chơi, cho quà và lịch sự gửi lời cảm ơn gia đình tôi đã giúp đỡ vợ con khi chồng vắng nhà.

Vốn coi nhau như thân thiết, nên mỗi khi cần là tôi cũng như chồng đều nhiệt tình sang trợ giúp. Bản thân tôi nhiều khi có việc bận cũng đưa hai đứa sang nhờ cô P. trông giúp… Chồng tôi coi cô P. như em gái, vì hai anh em là đồng hương. Anh ấy nhiệt tình sang sửa chữa mấy thứ lặt vặt trong nhà bị hỏng hoặc kê dọn, mang vác những đồ nặng. Tôi cũng thấy đó là chuyện bình thường, bởi bản thân tôi cũng hay sang nhà cô em hàng xóm mà tôi rất quý trọng để chơi, tâm sự chị em với nhau.

Nhưng rồi tôi phát hiện ra chuyện bất thường giữa chồng và cô P. hàng xóm, chồng bỗng dưng ít quan tâm tới vợ con, lại hay sang nhà cô P. chơi mặc dù cô ấy không có nhờ vả gì. Mở điện thoại của chồng ra, tôi vô tình phát hiện những dòng tin nhắn qua lại giữa chồng và cô P., tôi rất sốc không tin vào sự thật vì hai người có lời lẽ yêu đương, dằn vặt, than thân trách phận vì đến với nhau muộn.

Với chứng cứ tôi có được, chồng tôi phải thú nhận là đã có tình cảm với cô P. hàng xóm, hai người yêu nhau được 3 tháng nay và chưa đi quá giới hạn. Chồng tôi có xin lỗi, hứa sẽ dừng lại không gặp cô P. nữa. Tôi rất buồn và cảm thấy không còn tin tưởng vào chồng nữa. Tôi có nên tha thứ cho chồng, hay là "bóc mẽ" chuyện hai người đó cho cả xóm và chồng cô P. biết chuyện?

(Tranlanng@...)

Chia sẻ